PetPhuocHung Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 20 Điểm NHIỆT TÌNH : 88 Ngày tham gia : 23/12/2010 Job/hobbies : Sáng tác Tâm trang : Tin Tưởng Vào Chúa Quan Phòng
| Tiêu đề: NGÀY SINH CỦA CHA MẸ TÔI- Truyện rất ngắn- Dân Chài Sun Dec 26, 2010 8:25 am | |
| | | | | |
NGÀY SINH CỦA CHA MẸ TÔI
Ngày tôi còn là sinh viên nghèo lên thành phố học, cứ sắp đến ngày sinh nhật tôi, mẹ lại nhờ người viết thư và gửi quà chúc mừng. Mẹ không quên nhắn nhủ tôi phải chăm đọc kinh, cầu nguyện, đi lễ. Đến năm học cuối, gần đến ngày sinh của tôi, cha và mẹ lên thăm. Mẹ mang cả một nồi khoai lang luộc. Tôi thấy không vui mà con ngại với bạn bè vì cha mẹ tôi nhà quê lam lũ. Bây giờ tôi đã ra trường và có công việc làm ổn định. Tôi chợt nhận ra tôi nhớ kỹ ngày sinh của người yêu và đã học thuộc lòng ngày sinh của một số anh hùng, danh nhân nhưng ngày sinh của cha mẹ tôi lại không biết. Tôi âm thầm tìm giấy khai sinh và chứng minh nhân dân của cha mẹ nhưng trên đó chỉ ghi năm sinh, không có ghi ngày sinh. Lý do sau ngày thống nhất đất nước, cha mẹ tôi làm lại giấy tờ và chỉ nhớ có năm sinh. Tôi muốn khóc vì không biết phải chúc mừng sinh nhật cha mẹ vào ngày nào nữa. Tôi chỉ còn biết sống theo điều răn thứ tư: thảo kính cha mẹ trọn đời. 12 – 2010 Dân Chài
| | | | | |
|
Xuan9x TRUNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 92 Điểm NHIỆT TÌNH : 141 Ngày tham gia : 07/09/2010 Job/hobbies : Student
| Tiêu đề: Re: NGÀY SINH CỦA CHA MẸ TÔI- Truyện rất ngắn- Dân Chài Mon Dec 27, 2010 9:15 am | |
| | | | | |
Bài này cảm động quá! Xuan9x nhớ có lần được đi dự sinh nhật của một đứa bạn, đó là lần đầu tiên được mới Sinh nhật, nên cũng chuẩn bị quà cáp và áo đẹp nửa. Mẹ chở đến nhà bạn rất đúng giờ, nhưng các bạn khác đến trễ nên không thấy chủ tiệc "dọn cỗ" chờ tới lúc đông đủ, mẹ chủ tiệc mang ra một nồi khoai nóng hổi. để "đãi khách". Mẹ bạn ấy bảo "Chưa bao giờ các anh chị nó được chúc mừng sinh nhật, có mỗi con Lan nó đòi tổ chức nên nó được tổ chức".
Khi về, mình thất vọng vô cùng, vì nghĩ rằng Sinh nhật mà như thế à, làm người ta chuẩn bị các thứ, rồi mình kể cho các bạn không được đi sinh nhật về buổi hôm đó, ai cũng chê cười bạn ấy....
Giờ lớn lên một xíu mình hiểu ra rằng, Đó là cả một tấm lòng và tình của bà mẹ quê nghẻo thương con! Nghĩ lại thương bạn ấy.
| | | | | |
|