Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) Sudieptutroi

 

 CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La)   CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) EmptyThu Jan 20, 2011 7:14 am




    CÙNG MẸ

    CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) HY-NVT
    Bao ngày con bước gian nan,
    Mẹ hiền nâng bước ngút ngàn yêu thương.
    Bước con lưu lạc muôn phương,
    Mẹ hiền dìu dắt vượt đường chông gai.
    Yêu con trao chuỗi Mai Khôi
    Gọi con cầu nguyện không thôi mọi ngày
    Tràng hạt con đón cầm tay
    Mỗi hạt con ngắm, con say tình Trời.
    Cùng Mẹ con kính Ba Ngôi,
    Một lời an ủi, một đời khát khao.
    Phúc ân lai láng Chúa trao
    Bời tình Mẫu Tử cứu bao linh hồn.
    Trong lòng con nguyện ngẫm khôn
    Cầu kinh lần chuỗi muôn ơn phúc lành.
    Cho con đến với Thánh Danh
    Cứu con qua khỏi thác ghềnh họa tai.
    Mai Khôi dâng Mẹ đêm ngày
    Mối dây khăng khít ơn này xiết bao.
    Mai Khôi chuỗi ngọc Mẹ trao
    Đắng cay vượt thắng, ngọt ngào xin vâng.
    Mai Khôi quà tặng hồng ân
    Cho con gặp Mẹ thật gần, Mẹ ơi.
    Lời thiêng Mẹ dạy tuyệt vời
    Thực thi ý Chúa trọn đời khắc ghi.

    Maria Xuyến ( Sông La )



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La)   CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) EmptyThu Jan 20, 2011 9:11 pm




    Mẫu gương ĐHY Phanxicô thật tuyệt vời! Luôn sống trong hy vọng, nhờ tràng hạt mân côi đến với Chúa.



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La)   CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) EmptyThu Jan 20, 2011 9:28 pm




    Làm sao để thích lần hạt đây? Em rất làm biếng lần hạt, mỗi khi lần hạt là em buồn ngủ, em ngủ luôn! Hix!



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La)   CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) EmptyThu Jan 20, 2011 9:56 pm




    Bạn đừng tìm cách nhổ có hết 50 mét vuông 1 ngày khi chưa quen. Lần hạt cũng vậy, hãy đọc 3 kinh 1 tối. Sau đó là 4... 5.... 6.... và sẽ quen cho đến khi được 50. Ơn Chúa sẽ giúp bạn.



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
sông la
Cấp Bậc:
Cấp Bậc:
sông la

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Điểm NHIỆT TÌNH : 20
Ngày tham gia : 19/01/2011
Job/hobbies : nhà thơ

CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La)   CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) EmptyFri Jan 21, 2011 12:26 am




    Mỗi sáng chuẩn bị đi làm , bạn hãy làm dấu thánh giá sau đó lần chuỗi cho tới nơi làm viêc(Lần chuỗi bằng ngón tay ) cũng được



    sông la




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La)   CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La) Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

CÙNG MẸ- Thơ- Maria Xuyếng (Sông La)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters