Tổng số bài gửi : 283 Điểm NHIỆT TÌNH : 571 Ngày tham gia : 14/11/2009
Tiêu đề: Khát khao được học, và được viết! Mon Jan 10, 2011 9:09 am
Minh, một người khuyết tật bẩm sinh, liệt tứ chi, nhưng may mà ngồi xe gỗ được, không tự vệ sinh cá nhân được, cái gì cũng nhờ đến sự iúp đỡ của bố, vì mẹ đã mất từ khi em mới 1 tuổi.
Bố bận chăm sóc cho Minh nên công việc không ổn định, đi làm thợ hồ, lâu lâu phải đạp xe về nhà để giúp cậu con trai ăn uống, vệ sinh và đôi khi cậu ấy bị trượt té xuống gầm xe và kẹt cứng ở đó tới khi bố về, có khi thì bánh xe cán lên chân, không tài nào rút chân ra được, cũng chịu đựng tới lúc bố về, có ngày bố làm xa quá, Minh phải chịu đựng nư thế tới chiều tối.
Thú vui của Minh là có nhiều sách, vở, báo, bút, giấy... để Minh tập viết, Minh rất khó khăn mới viết được một chữ, vì tay lúc nào cũng rung, co giật.
Quý vị nào có nhưng món quà đơn sơ nhỏ bé như vậy xin liên hệ chúng tôi để giúp đỡ cậu ấy.
Teresa
Khát khao được học, và được viết!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài