Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài Sudieptutroi

 

 HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài Vide
Bài gửiTiêu đề: HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài   HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài EmptyTue Jan 11, 2011 9:53 am




      HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT

      Truyện Ngắn
      HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài Bbitdorhmm59ss2mp79u
      Quê anh chị nghèo, lại không có việc làm. Anh chị vào miền Nam đi làm đủ nghề tay chân đã mấy năm mà vẫn không có tiền về quê ăn tết. Đúng ra có bao nhiêu tiền anh chị đều phải gửi về cho ông bà chăm sóc giùm mấy đứa con còn đi học ở quê. Giá tàu xe gần tết tăng vù vù mà cũng khó mà mua được vé chính thức, chỉ có vé chợ đen, anh chị lại đành ăn tết nơi quê người, hẹn quê nhà thêm một năm nữa.
      Trên đường đi làm về, chị thấy người ta ra vào siêu thi nhộn nhịp mua sắm hàng tết, lại nghĩ đến số tiền ít ỏi mình đang có mà buồn rười rượi. Chợt nụ cười như mai hé nụ trên đôi môi một chút hồng hồng chị quyết định ghé vào một ngôi chợ nhỏ. Về đến phòng trọ, chị bày ra 2 chiếc bánh chưng, một hũ củ kiệu nhỏ và nói làm vui lòng chồng: “Nhớ hồi ở quê năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng đi tết, làm củ kiệu ăn dần. Em nhớ anh thích món củ kiệu lắm đấy!” Anh chồng như rưng rưng nước mắt mở chiếc vali cũ, lấy ra một chiếc áo mới của phụ nữ: “Cái này tặng cho em. Anh mới mua trưa nay.” Hai vợ chồng ôm nhau khóc trong hạnh phúc.
      Nơi quê nghèo, hai đứa cháu chạy về hỏi bà: “Nhà minh năm nay gói bánh đi ông bà. Nhà thằng Bi bạn con đang gói bánh.” Bà cụ nói giọng run run: “Ông bà già rồi. Chân tay yếu không gói được.” Ông thì vào chiếc rương trong buồng mang ra mỗi đứa một bộ cuốn áo và đôi dép mới, nói: “Quà tết bố mẹ hai cháu gửi người ta mua cho hai cháu đấy.” Hai đứa cháu hớn hở, vui mừng nhận quà nhưng ông bà cũng không được vui lắm vì tụi trẻ con vẫn thích bánh trái, mứt kẹo hơn. Ông bà dành hết tình thương cho hai cháu và đã không mua gì cho riêng mình vào dịp tết này.

      Dân Chài



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài   HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài EmptyTue Jan 11, 2011 10:26 am




    Dân lao đông nghèo Miền Trung cũng vậy, có người không có tiền về quê ăn tết, ở lại xóm trọ lưa thưa vài người cùng cảnh ngộ, mang mấy thứ dưới quê gửi vào ra, hê anh em ngồi lại trong 1 căn phòng chật hẹp, bên treo treo áo quần, bên dưới là "tiệc" rồi ai về phòng đó...!



    Paul




Về Đầu Trang Go down
 

HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT- Truyện Ngắn- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters