Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: ÔNG QUÈ, CHÁU CHỘT- Truyện Ngắn- Dân Chài Sat Jan 15, 2011 9:38 am | |
| | | | | |
Truyện nầy hơi dài nhưng hứa hẹn một cái kết khá vui, bất ngờ.
ÔNG QUÈ - CHÁU CHỘT
Bạn bè trong làng gọi nó là Cu Chột vì nó bị trột một mắt. Gia đình quá nghèo nên cha mẹ nó đi kiếm việc làm ở thành phố. Nghe nói, ở nơi phố thị, mẹ nó vì ham tiền của mà bỏ chồng con theo người khác. Cha nó buồn chán về lại làng nhưng ít lâu sau bị bạo bệnh mà chết. Cu Chột may mắn còn được tình thương của một người thân duy nhất là ông nội. Ông nội nó lại bị thương tật từ hồi chiến tranh nên đi lại khó khăn. Ông thường làm người bạn nô đùa, kể chuyện cho nó nghe. Vì không có tiền cho cháu đi học, ông cũng làm thầy giáo dạy cho nó đọc viết và làm tính toán. Hai ông cháu tự bươn trải, đùm bọc lẫn nhau và nhờ sự giúp đỡ từ những người láng giềng không khá giá khác. Trưa nay, Cu Chột chuẩn bị ná và những viên đạn nặn bằng đất đã được phơi khô cứng để đi bắn chim. Nó bắn chim giỏi nhất so với những người trong làng. Bạn bè nó nói vì nó trột nên bắn nhanh mà không cần nheo mắt. Nó nhìn ông đang ngồi trên một chiếc chõng tre và nói: - Ông nội đi lại khó khăn. Hôm nay ông nội ở nhà đi. Con còn ghé ruộng nhà Bác Sáu mót khoai lang nữa. - Cứ để ông đi với cháu. Khoai lang ông cũng biết mót. Ông còn trông nom cháu nữa chứ… Mà ở nhà một mình ông buồn! Hai ông cháu đưa nhau đi mót những củ khoai nhỏ và cả những củ khoai to bị cuốc bổ còn lại một nửa hoặc một phần ba. Có khoai lang để mót là vui rồi. Tối nay hai ông cháu lại có khoai không nướng thì luộc. Cuộc đời bình dị, quê mùa thế mà an vui. Thật ra, con người ta khổ cũng đã quen rồi nên “cứ thế yêu đời mà sống.” Buổi chiều đến, những cánh chim bay về phía những bụi tre lớn gần những ngôi nhà trong làng. Hai ông cháu lại cùng nhau vui thú bắn chim. Họ bắn chim để có chút ít thịt bồi dưỡng cho sức khỏe. Cu Chột không ngại tiếng chó sủa, nó lân lê đến dưới những bụi tre để bắn chim cho chính xác. Ông nội nó cũng khập khiễng đi phía sau, tay xách bọc khoai lang mót. Bất ngờ, một con chó to nhào thẳng đến bụi tre nơi Cu Trột đang đứng hướng mắt lên trời. Ông nó té lăn đùng ra. Bọc khoai lang văng vãi ra. Con chó đã táp vào một chân của ông. Cu Chột quay phắt lại, cúi người xuống, đỡ ông nội: - Ôi…! Ông nội! Ông nội bị chó cắn. Đáng lẽ con chó đã tấn công vào Cu Trột nếu như không có ông nội nhanh chóng bảo vệ nó. Vì tình thương đứa cháu, ông đã dũng cảm, vượt lên thương tật để che chở cho đứa cháu bé nhỏ, duy nhất của cuộc đời ông. Ông chỉ cho Cu Chột thấy con chó đang há miệng đau đớn, cúp đuôi bỏ đi. Ông kéo ống quần dài cũ sờn lên kiểm tra. Dấu răng của con chó còn để lại trên chiếc chân giả bằng gỗ và sắt của ông. Hai ông cháu chẳng ai bảo ai, cùng nhau cười rũ rượi. Họ cùng nhau nhặt lại từng củ khoai lang bị vung vãi cho vào bọc rồi đi về nhà. Dân Chài
Được sửa bởi Dân Chài ngày Sun Jan 16, 2011 2:38 pm; sửa lần 1. | | | | | |
|
PeterLuong Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 668 Điểm NHIỆT TÌNH : 1851 Ngày tham gia : 17/08/2009 Đến từ : Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies : I Love You Jesus
| Tiêu đề: Re: ÔNG QUÈ, CHÁU CHỘT- Truyện Ngắn- Dân Chài Sat Jan 15, 2011 12:52 pm | |
| | |
|
ruby_MTrinh TRUNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 85 Điểm NHIỆT TÌNH : 214 Ngày tham gia : 25/10/2009 Đến từ : ruby.MTrinh@gmail.com Job/hobbies : Student Tâm trang : Happy ^o^
| Tiêu đề: Re: ÔNG QUÈ, CHÁU CHỘT- Truyện Ngắn- Dân Chài Sat Jan 15, 2011 10:48 pm | |
| | | | | |
- Câu chuyện cảm thương và có kết thúc hài hước, không uổng công ngồi đọc đến đoạn kết, rất vui vẻ, Xin cảm ơn tác giả Dân Chài! Mong nhận được nhiều tác phảm nữa của Dân Chài.
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ÔNG QUÈ, CHÁU CHỘT- Truyện Ngắn- Dân Chài | |
| | |
|