Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Sudieptutroi

 

 CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySun Jan 16, 2011 11:46 pm




    CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI

    CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Sunlight
    Gã mặt trời lang thang ,
    Đi qua ngàn thế kỷ
    Chăng biết lời hoa mỹ
    Nên suốt đời cô đơn .

    Giá nói : " Yêu em hơn "
    Chắc trăng chưa trốn chạy
    Vào đêm đen như vậy
    Nhật thực mới cho...hôn .

    Xa nhau gã nổi cơn
    Trưa nắng hè đốt nóng
    Giống lòng anh cháy bỏng
    Nỗi nhớ em tháng ngày .

    Chiều lập đông năm nay
    Cơn mưa rơi rả rích
    Do mặt trời thút thít
    Chẳng ló ra khỏi mây .

    Làm nhớ một bàn tay
    Những ngón em thon nhỏ
    Anh nắm gởi vào đó
    Niềm yêu thương nồng nàn.

    Ngày nào mặt trời tàn
    Trái đất bệnh nguy cấp .
    Như tim người thoi thóp
    Trước tình yêu vỡ tan .

    Em - cơn gió miên man
    Thổi mát đời giữa hạ
    Anh - mặt trời rất lạ
    Soi chỉ mình em thôi .

    2010
    Nguyễn Xuân Phước



    Dân Chài






Được sửa bởi Dân Chài ngày Mon Jan 17, 2011 4:20 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Teresa

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptyMon Jan 17, 2011 12:10 am




      "Gã mặt trời lang thang ,
      Đi qua ngàn thế kỷ
      Chăng biết lời hoa mỹ
      Nên suốt đời cô đơn
      ."


      Câu mở đề tuyệt chưa! Không lời hoa Mỹ, thì ế chắc! còn ế còn phải lang thang! hahaha! giả như ông mặt trời không còn lang thang: thì...
      Nếu ông mặt trời kết đôi, quả đất vỡ làm mười!
      Bác Xuân Phước thơ phong phú quá! phục bác luôn!



    Teresa




Về Đầu Trang Go down
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptyWed Jan 19, 2011 3:27 pm




    XIN MỜI GÃ MẶT TRỜI VÀO CHAT BOX. DÂN CHÀI XIN TIẾP CHUYỆN.




    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
pham.0763
VIỆN SỸ
VIỆN SỸ
pham.0763

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 43
Điểm NHIỆT TÌNH : 54
Ngày tham gia : 16/12/2010
Đến từ : Houston, Texas
Job/hobbies : student
Tâm trang : phức tạp

CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptyThu Jan 20, 2011 3:17 am




    hay quá, rất ý nghĩa... sunny



    pham.0763




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước   CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

CÓ MỘT GÃ MẶT TRỜI- Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters