Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện Sudieptutroi

 

 TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện Vide
Bài gửiTiêu đề: TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện   TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện EmptyWed Jan 19, 2011 5:10 pm




    TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA

    Truyện Rất Ngắn
    TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện Ngoi-nha-ma-am-2
    Phòng thầy xứ ở gần nhà đòn. Chuẩn bị lên giường ngủ, thầy nghe thấy từ nhà đón phát ra tiếng kót két, kẽo kẹt. Bình tĩnh, thầy cầm đèn pin ra nhà đòn vắng hoe, cửa đóng kín, im lìm, không có gì cả. Vừa vào phòng, nằm trên giường được chút xíu, tiếng kót két, kẽo kẹt lại bắt đầu. Lòng thầm cầu kinh, hơi sợ sợ, thầy đánh bạo sách đèn pin ra nhà đòn lần nữa. Mở cửa nhà đòn ra, tiếng kẽo kẹt bỗng im lặng làm rợn cả người. Đóng cửa nhà đòn lại, thầy bước về gần đến phòng mình thì tiếng kêu quen thuộc lại phát ra từ phía nhà đòn. Hoảng quá, thầy lên phòng áo, kiếm lấy bình nước phép. Miệng thầm đọc kinh nhanh hơn, lòng nghĩ đến Chúa, tiến thẳng đến nhà đòn, mở cửa ra, lần này tiếng kẽo kẹt vẫn còn, thầy soi đèn pin và thấy cành cây vú sữa nằm vắt ngang lên một cây xà trên nóc nhà đòn. Từng cơn gió đông thổi lay cành vú sữa làm nó cọ sát với thanh xà tạo thành tiếng kêu kót két, kẽo kẹt trong đêm khuya vắng lạnh.
    (Viết theo lời kể của một thầy xứ.)


    12 – 2010
    Dân Chài



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
pham.0763
VIỆN SỸ
VIỆN SỸ
pham.0763

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 43
Điểm NHIỆT TÌNH : 54
Ngày tham gia : 16/12/2010
Đến từ : Houston, Texas
Job/hobbies : student
Tâm trang : phức tạp

TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện   TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện EmptyThu Jan 20, 2011 3:09 am




    truyện cũng bình thường, không có gì đáng sợ, nhưng mà nhìn hình thấy ghê quá, hic...



    pham.0763




Về Đầu Trang Go down
Thuý Vân
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Điểm NHIỆT TÌNH : 32
Ngày tham gia : 04/01/2011
Job/hobbies : student

TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện   TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện EmptyThu Jan 20, 2011 6:39 am




    Hehe
    Đây không phải là truyện ma nên anh là con trai nữa nênkhông sợ là đúng rồi. Đây chỉ là sự lầm tưởng và nghi ngơ. Chính vì vậy đừng có ai nhát quá nhé. Thiên Chúa đâu có cho ma hù nhát con cái Ngài. Em nghĩ có nhiều nghĩ mình gặp ma cũng là do nhầm tưởng.

    Thuý Vân



    Thuý Vân




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện   TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

TIẾNG KÊU LẠ TỪ PHÍA NHÀ ĐÒN TRONG ĐÊM KHUYA- Truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters