Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: HÃNH DIỆN VỀ BỐ MÌNH- Truyện Cười- One More Sat Jan 15, 2011 5:14 pm | |
| | | | | |
HÃNH DIỆN VỀ BỐ MÌNH Truyện Cười
Ba thằng bạn thân Tí, Tèo và Tồ ngồi nói chuyện về nghề nghiệp của các ông bố mình. Tí nói trước: - Bố tớ làm công việc cũng oai lắm! Bố tớ bắt người ta dừng là dừng, cho người ta đi là người ta đi. Bố tớ làm cảnh sát giao thông mà. Tèo chẳng chịu thua: - Tớ thấy bố cậu ghé gặp bố tớ hôm bữa. Bố tớ nói bố cậu ngẩng đầu lên là phải ngẩng. Nghiêng đầu qua bên trái hay bên phải đều phải làm theo. Bố tớ làm nghề hớt tóc mà. Tồ cũng vẽ vời khôn tả: - Hôm bữa ở đêm hợp xướng thánh ca của giáo phận, tớ thấy bố của hai cậu vâng lời bố tớ phăng phắc. Bố tớ không cần còi, cũng không cần nói, chỉ phất tay một cái là bố các cậu mở miệng hát hoặc đứng im. Bố tớ là ca trưởng mà.
One More
| | | | | |
|