Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
VỀ QUÊ ĂN TẾT- Truyện ngắn- Mai Chỉ Thiên Sudieptutroi

 

 VỀ QUÊ ĂN TẾT- Truyện ngắn- Mai Chỉ Thiên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

VỀ QUÊ ĂN TẾT- Truyện ngắn- Mai Chỉ Thiên Vide
Bài gửiTiêu đề: VỀ QUÊ ĂN TẾT- Truyện ngắn- Mai Chỉ Thiên   VỀ QUÊ ĂN TẾT- Truyện ngắn- Mai Chỉ Thiên EmptyWed Jan 26, 2011 9:45 am




    VỀ QUÊ ĂN TẾT

    Truyện ngắn

    VỀ QUÊ ĂN TẾT- Truyện ngắn- Mai Chỉ Thiên 296315
    Anh đi làm xa mấy năm chưa về quê. Chỉ có thư từ liện lạc với gia đình, nhưng để lá thư đến nơi cũng phải mất nửa tháng vì nhà anh ở vùng quê hẻo lánh. Năm nay nhớ gia đình quá và cũng có ít tiền, anh quyết về thăm người thân, quê hương. Về đến gia đình, anh chạy ùa vào nhà tìm người thân. Anh định hỏi cha xem mẹ đi đâu, đứa em nhỏ duy nhất đã vội nói: “Sáng nay mẹ đi thăm anh, sao anh lại về bất ngờ thế?” Cha anh nhìn từ đầu đến chân thằng con xem gầy ốm thế nào rồi nói: “Nhà chú Bảy gả con gái, đãi tiệc cưới trên thành phố có thuê xe đi, mẹ con xin đi theo để lên tìm thăm con. Không ngờ con lại về trước.”
    Mai Chỉ Thiên



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

VỀ QUÊ ĂN TẾT- Truyện ngắn- Mai Chỉ Thiên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters