hoa phuong Cấp bậc: TÂN BINH
Giới tính : Tổng số bài gửi : 3 Điểm NHIỆT TÌNH : 11 Ngày tham gia : 21/01/2013 Job/hobbies : arts
| Tiêu đề: một cảm xúc duy nhất cho xứ đạo phúc nhạc Mon Jan 21, 2013 11:20 am | |
| | | | | |
lần đầu tham gia diễn đàn.mình chụp được 1 tấm ảnh,tuy không đẹp nhưng muốn chia sẻ cảm xúc ...đêm giáng sinh...âm áp
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: một cảm xúc duy nhất cho xứ đạo phúc nhạc Mon Jan 21, 2013 11:25 am | |
| | | | | |
Nhà thờ PHÚC NHẠC- Phong cách Á Đông, rất đẹp và đầy ấn tượng. Mình thích gam màu đất đá nâu đỏ như màu đất quê hương.Nhà thờ theo kiểu Âu Châu quá nhiều. Nay khuynh hướng trở về nguồn. Ở Saigon có nhà thờ Ba Chuông. Hố Nai có nhà thờ Hòa Bình. Bây giờ đến Phúc Nhạc. Cám ơn cha xứ Nguyễn Việt Tiến.Cám ơn toàn thể giáo dân Phúc Nhạc. Cám ơn HOA PHƯỢNG cho tấm hình đẹp.
| | | | | |
|
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: một cảm xúc duy nhất cho xứ đạo phúc nhạc Mon Jan 21, 2013 4:43 pm | |
| | | | | |
Ôi nhà thờ Phúc Nhạc về đêm đẹp quá!
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: một cảm xúc duy nhất cho xứ đạo phúc nhạc | |
| | |
|