ThuyTram Cấp bậc: TÂN BINH
Giới tính : Tổng số bài gửi : 6 Điểm NHIỆT TÌNH : 11 Ngày tham gia : 14/02/2011 Job/hobbies : Student
| Tiêu đề: Vất Ngay Bức Tranh Đó Đi Tue Feb 15, 2011 9:40 am | |
| | | | | |
Tại một cuộc triển làm hội họa kia có hàng ngàn người ngưỡng mộ tranh đến xem. Trong số đó có một bà nhà giầu tướng mạo rất phúc hậu. Bà là ân nhân của rất nhiều hội đoàn từ thiện. Với quyền lực sẵn có bà có rất nhiều gia nô phục vụ cho nên ai cũng kính nể bà hết. Khi vào phòng triển lãm thì bà được ngay chính những họa sĩ nổi danh dẫn đường và cắt nghĩa cho bà nghe ý nghĩa của từng bức tranh một. Bà cười tươi vui vẻ. Khi đến cuối căn phòng bà vửa đứng trước bức tranh cuối cùng chỉ có 1 giây thì bà bỏ chạy lui lại, chỉ tay vào bức tranh cuối cùng và hét lên giận dữ: - Các ông có vứt ngay bức tranh đó đi không. Thật là ghê tởm khi các ông lại treo một bức tranh vẽ một con người gian ác như ma quỷ. Đôi mắt thật điêu ngoa và dâm đãng. Khuôn mặt đầy kiêu căng và gian dối ...
Mọi người vội dắt bà ra chỗ khác và hứa sẽ vứt ngay bức tranh đó đi.
Khi bà ấy ra về thì họ nhớ tới bức tranh bà ta đòi giục bỏ. Lúc đó họ mới ngạc nhiên. Một họa sĩ nhỏ nhẹ nói:
- Thưa quý vị! Đây không phải là bức tranh mà là tấm gương soi ạ !
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|