Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CỮ KIÊNG DỊP TẾT- Nguyễn Xuân Phước Sudieptutroi

 

 CỮ KIÊNG DỊP TẾT- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

CỮ KIÊNG DỊP TẾT- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: CỮ KIÊNG DỊP TẾT- Nguyễn Xuân Phước   CỮ KIÊNG DỊP TẾT- Nguyễn Xuân Phước EmptyWed Feb 16, 2011 3:47 pm




      CỮ KIÊNG DỊP TẾT

      CỮ KIÊNG DỊP TẾT- Nguyễn Xuân Phước Caytac1ph6
      Bây giờ thì ngày Tết nhẹ nhàng và thanh mảnh lắm rồi . Nhớ lại vài chục năm về trước , thưở còn thiếu niên , Tết để lại sự đông cứng đến nghẹt thở trong từng hành vi , từng cử chỉ con người với hình ảnh chói chang của chiếc lư đồng thường ngày xỉn màu gió bụi chợt lóe sáng bất ngờ vào những ngày cuối năm , với làn khói nhang nhẹ tỏa trên bàn thờ gia tiên của ngôi nhà đóng kín cửa đến độ gió không có chỗ lùa vào , chặn luôn thằng say xỉn cơ hội bên ngoài , không để hắn bất ngờ bước qua ngạch cửa kéo theo vía xấu đến nhà dịp đầu năm .
      Ngày Tết , lũ trẻ con chúng tôi tuy hầu bao rủng rỉnh chút tiền còm lì xì nhưng lại đánh đổi đủ điều kiêng khem .
      Không được nói tục là tất nhiên rồi . Nói tục xấu lắm . Người hơn vật ở chỗ biết lấy vải che những nơi cần che thì miệng không nên đem phơi ra những gì đã cất công đậy kín . Không được làm vỡ đồ vật vì tiếng " choang " kèm với âm thanh của thủy tinh vỡ vụn mãi sau này lớn lên lũ nhóc tì chúng tôi mới biết : nó chỉ thực sự cần thiết cho anh chồng đuối lý khi tranh cãi với vợ mới cần đến , nhằm chứng tỏ ánh hào quang nam phái mà thôi . Vô phúc tạo nên chuỗi âm thanh này giữa ngày mùng một đầu năm thì ông bố có đến ..... chín đứa con nhất định chẳng kiêng kỵ sẽ ra một trận roi đích đáng , chẳng ngại " rông riếc " gì sất .

      Năm mươi năm sau , anh chàng người miền Trung gốc Bắc kỳ trong đám trẻ con ngày đó dạt trôi đến Tây Nam bộ được vợ rủ đi chợ cuối năm :
      - Mình mua cây hạnh về chưng đầu năm cho đẹp và có lộc nghe , ông xã !
      - Ừ , em thích sao cứ theo vậy.
      Trả lời cho xuôi chứ thực bụng gã cũng chưa hình dung ra cây hạnh như thế nào . Bây giờ khoa học nông nghiệp tiến bộ , loài ghép loài lai đủ cả , chưa nhìn thấy sao biết đẹp biết xấu mà ý kiến .
      Trong lúc chờ vợ chuẩn bị lên đường , gã nghĩ nhanh ra một kế : Tại sao không on line hỏi thằng thông thái nhất xứ là Google xem thử ? Ý kiến quá hay . Quả là :
      " Đàn ông nông cạn : giếng thơi ,
      Đàn bà sâu thẳm chỉ : cơi đựng trầu "
      Gõ vào phần web thấy toàn nói đến cây hạnh nhân xứ Ả-rập . Không phải rồi . Gõ phần hình ảnh , thấy cái hình dẫn nguồn từ Việt Báo . Mẹ ơi , sao loại cây này nhìn quen quen quá đi thôi . Định phóng to ra ngắm cho kỹ chợt nghe tiếng gọi í ới hối thúc . Đành offline lên đường !
      Chợ hoa ngày Tết trải dài hết mấy con đường có đủ cả các loài hoa và cây cảnh .Từ mai , lan , cúc , hồng lay-ơn , hoàng hậu , hoàng .... gia đến bonsai các kiểu phục vụ nhu cầu bình dân lẫn đại gia lắm túi . Người miền Nam ưa mai nhất có lẽ vì cái tên đồng âm với từ " may mắn " đọc theo phương ngữ Nam bộ . Ngoài ra cũng có thể do loài hoa này gần trùng màu với ... SJC .
      Đảo tới đảo lui một hồi , nàng ra hiệu dừng lại trước một khu cây cảnh um tùm , trĩu quả màu cam lẫn xanh trên cành . Thấy lạ , bèn quay lại hỏi :
      - Em đổi ý rồi sao ? Không mua hạnh thôi mua tắc này cũng được !
      - Anh nói gì ? Đây là cây hạnh chứ tắc gì mà tắc ? Đầu năm , ai đem tắc về nhà ?
      - Ở ngoài Trung , người ta gọi đây là cây tắc . Miền Bắc , người ta gọi là cây quất .
      - Đây là cây hạnh . Không tắc , không quất gì hết , hiểu chưa ? Có tắc , có quất thì giấu trong bụng . Ngoài miệng đầu năm vẫn là hạnh nghe ? Anh mà gọi mấy cái tên xui xẻo đó nữa là biết với em .
      Hiii ... hiii .... câu này nhân dân ta nghe đã từng quen . Nhất là trong thời kỳ phong kiến . Quen đến nỗi họ Vũ xuất xứ Bắc kỳ trôi dạt vào đất phương Nam thành ra họ Võ , họ Hoàng thành ra họ Huỳnh , Phúc thành Phước ..... và chán vạn cái thứ buộc phải thay đổi tên gọi khác đến từ cái sự kiêng khem dù bản chất vẫn là nhất thể . Như hạnh phải là hạnh dù đã từng bị tắc , bị quất ở đâu đó .

      Mùng bốn Tết , bạn bè đến chơi đông , nàng thỏ thẻ :
      - Anh ơi , anh làm giúp em mấy tách trà đá !
      Cha mẹ ơi , chắc vui quá nên cô ta nói lộn mất rồi . Cái tách chút bẻo rót đầy tràn mới đủ một ngụm , lấy chỗ đâu nhét vào cục đá . Họa có nước nhai đá sống . Nhưng cái cô này vốn hay " kích thích sự sáng tạo " kiểu cà phê Trung Nguyên lúc mới xuất hiện trên thị trường không chừng đang đánh đố mình tìm giải pháp mới đây . Vậy thì cứ chiều nhau tí thử xem .
      Bèn lấy cái ca nhựa làm một ca trà đá rõ to đem lên cùng với bộ tách uống trà . Vừa đặt tất cả lên bàn đã nhận ra ngay cái nhìn sâu lắng đến ... bí hiểm với mình . Không nói không rằng , cô ấy đứng dậy xuống nhà dưới nhặt lên sáu cái ly thủy tinh rõ to .
      Chờ cuộc vui tàn sau nỗi âu lo , thỏ thẻ hỏi :
      - Anh nghe em nói làm mấy tách trà đá rõ ràng mà !
      - Em nói thế , nhưng anh phải hiểu là ly chứ . Có ai uống trà đá bằng tách đâu , anh chỉ cho em coi .
      - Nhưng cái tách với cái ly khác nhau .
      - Rõ . Nhưng đầu năm người ta tránh không nói đến ly . Ly là ly tán , ly biệt . Em nói tách nhưng anh phải hiểu là ly chứ . Anh nói đến sự đồng cảm trong Tình yêu nhưng rõ ràng anh không yêu nên em nói gì anh cũng không đồng cảm cả .
      Thôi , thôi nhịn thôi .Dĩ hòa vi quý . Nhớ rằng Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu từ nguyên nhân bé như mắt muỗi ; cái chết của Quận công Ferdinand do bị ám sát ở Sarajevo . Không nhịn dám từ cái tách bé xíu đang dẫn đến cái ly vật chất sẽ dẫn đến cái ly trừu tượng thực sự , đối nghịch của " Như chưa hề có cuộc chia ly " lắm đó .
      Nhưng " Au nom de l' amour ........" { Nhân danh Tình yêu } để tạo nên sự đồng cảm ly là tách , trâu là bò , bê thành nai con .... thì anh đành chịu làm người trần mắt thịt cho đời đỡ phong ba .
      Ôi , cái sự kiêng khem ngày Tết !
      Đi gần hết cuộc dạo chơi trần gian , ở tuổi nào ta cũng vẫn gặp người .,.

      Ngày hết mùng tháng giêng năm Tân Mão .

      Nguyễn Xuân Phước



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

CỮ KIÊNG DỊP TẾT- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters