Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: 2. MỘT QUẢ TIM BIẾT CHỊU ĐỰNG- Tác giả:Tihamer – Toth Tue Feb 15, 2011 9:16 pm | |
| | | | | |
(tiếp theo)
2. MỘT QUẢ TIM BIẾT CHỊU ĐỰNG
Bây giờ bạn đã hiểu rằng khi ta nói: đó là một người chí khí, thì ta nói về ai. Có phải chỉ nói đến một người thiếu niên trẻ tuổi có những nguyên tắc cao thượng, một lý tưởng cao siêu, và biết giữ đúng những điều ấy. Phải giữ đúng điều mà người ta nhận là chính đáng, mặc dầu không có ai chỉ bảo cho, mặc dầu những người chung quanh, đối với điểm này rất vô tư, mà còn vẫn muốn… giữ đúng trước hàng nghìn gương trái ngược, giữ đúng trong mọi trường hợp. Nhưng than ôi! Điều này một đôi khi khó nhọc và vất vả lắm!
Khi có những đứa trẻ tinh nghịch và dữ tợn, trong nửa giờ, đã vui thú chòng ghẹo một đứa khác vụng dại hơn, và đứa trẻ đáng thương này, như con sói nhỏ bé bị con chó săn đuổi bắt, đưa con mắt van lơn để cầu khẩn một sự cứu giúp. Nhẹ nhàng mà can dán những đứa trẻ tinh nghịch kia bỏ được tính dữ tợn hung hăng, đó là mình đã giữ được những nguyên tắc một cách êm dịu và can đảm! Một quả tim biết chịu đựng!
Khi thấy những học sinh có óc hoài nghi, hoặc nhiều ít, với điệu bộ đùa bỡn một cách thô kệch, nhạo báng những chân lý thiêng liêng nhất của tôn giáo và phá huỷ những học thuyết của linh mục với một vài luận điệu không biết nhặt nhạnh ở những cuốn sách cổ nào, lên tiếng bênh vực chân lý của tôn giáo… tố cáo một cách rõ ràng những sai nhầm và những nguỵ biện của biện pháp ấy, và không ngang tàng, không làm tổn thương đến ai, đó là một chí khí anh hùng! Một quả tim biết chịu đựng!
Khi có những giọng cười vô tư của anh em bạn ngoài cửa sổ đưa vào trong lúc bạn đang phải cố gắng giải xong bài toán đại số mặc dầu them muốn đi chơi, nhưng bạn vẫn cố gắng bình tĩnh làm xong bài và tự nhủ “KHÔNG” thế là đủ, đó là chứng cớ của một chí khí chắc chắn, một quả tim biết chịu đựng!
Thời kỳ cấm đạo đẫm máu trong thế kỷ thứ nhất của đạo Thiên Chúa, một người dân quê bị bắt và bị dẫn ra trước tượng thần Jupiter. “Hãy bỏ hương vào lửa rồi dâng kính cho thần linh chúng ta!” người ta dục anh như thế. “KHÔNG”! Anh trả lời thế! … Người ta bắt đầu hành hạ anh, nhưng anh vẫn đứng im. Người ta nâng tay anh lên trên ngọn lửa, người ta nhét hương vào tay anh và bảo anh chỉ có việc bỏ rơi hương xuống lửa: “hãy bỏ hương xuống, mày sẽ được tự do!” – “KHÔNG” Barlaam, người dân quê đó còn trả lời như thế. Anh vẫn đứng im, tay giơ lên… Ngọn lửa bốc mạnh liếm hẳn vào tay anh, hương bắt đầu bén khói, nhưng anh vẫn không động đậy,… Bàn tay bị cháy xém với hương, nhưng Barlaam thà chịu chết vì Đạo còn hơn chối Chúa. Một quả tim biết chịu đựng!
Bạn thân yêu, ngày nay trong chúng ta ít người có chí khí của người tử đạo.
Đây còn một người khác nữa; một người lính thành Pompéi đã đứng vững ở đồn canh khi núi lửa Vésuve phun xuất. Chung quanh anh tất cả đã bị phá huỷ, cháy ra tro bởi những phún thạch nóng như lửa, tất cả đều sụp đổ, dân chúng kêu khóc la ó… nhưng anh, anh vẫn đứng im ở đó, trong thành với nhiệm vụ cho đến lúc chết tại đồn mà bổn phận đã đặt anh ở đấy.
Than ôi! Đưa mắt nhìn đám thanh niên ngày nay, ta thấy nhiều bạn còn khác xa lắm! Thật, đúng thế! Khác xa vô ngần! Ta nhìn thấy nhiều học sinh bôi nước hoa thơm phức, rồi thướt tha ngoài đường, cố ý lấy kiểu. Ta thấy họ ra khỏi rạp chiếu bóng này để lại vào rạp chiếu bóng khác, họ chỉ tìm lạc thú vật dục. Họ lười biếng quá. Phải, rất nhiều, rất nhiều học sinh không học hành gì …
(Còn tiếp)
(Theo cuốn Chí Khí Người Thanh Niên, tác giả: Tihamer – Toth, chuyển ngữ: Nguyễn Thanh Khiết và Bùi Ngọc Liên.)
| | | | | |
|