Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Khát Vọng - Thơ- Nguyễn Xuân Phước Sudieptutroi

 

 Khát Vọng - Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Khát Vọng - Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Khát Vọng - Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Khát Vọng - Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Feb 19, 2011 11:58 pm




      Khát Vọng


      Khát Vọng - Thơ- Nguyễn Xuân Phước 55298528-1273746882-Revolutionary-Road4
      Anh chẳng đi kiếm một người đàn bà
      { Vì như thế ở nơi nào chẳng có }
      Điều khao khát lại chừng như rất khó :
      Đôi tay người biết âu yếm , lo toan .

      Bàn tay dắt dìu qua những gian nan
      Lau nước mắt trước cơn đau vấp ngã
      Biết vuốt tóc với ngón mềm êm ả
      Biết ..... xoa đầu khích lệ những thành công .

      Khi đã gọi nhau là vợ , là chồng
      Cả hạt muối lẫn hạt đường chia đủ
      Chung thao thức nỗi lo đêm mất ngủ
      Chung nụ cười ngày lễ thánh chuông vang

      Ta sẽ ra sao nếu chẳng có nàng ?
      Như em cũng buồn tênh khi thiếu vắng
      Bởi em có vào một chiều tắt nắng
      Chúa lấy của anh mất chiếc ...xương sườn .

      Dẫu chỉ bụi tro Thượng đế thổi hồn
      Sao lắm lúc ta nhớ người đến thế ?
      Bởi là máu , là xương nhau chẳng lẽ
      Đã tìm ra đâu dễ để xa nhau .

      Mỗi khi giơ tay làm dấu trên đầu
      Anh nguyện ước suốt một đời mãi giữ
      Níu trái tim từ thời còn thiếu nữ
      Đến tận ngày anh hóa với hư vô .,.

      02 - 2011
      Nguyễn Xuân Phước



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

Khát Vọng - Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters