Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái Sudieptutroi

 

 Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái Vide
Bài gửiTiêu đề: Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái   Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái EmptySun Mar 20, 2011 11:14 pm




      Ý Nhiệm của Cha!


      Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái 1244019498
      Cha ơi,

      Đêm nay,

      Cha cho con thêm một giờ ưu tư, Cha nhé!

      Ưu tư về cuộc đời, về những gì được mất, Cha ơi!



      Rõ ràng từ giây phút được thụ thai,

      Con đã bắt đầu cuộc hành trình “đón nhận”.

      Hai nửa của khối vật chất Tin và Yêu đã kết hợp từ Không cho con nên Một.

      Con đã có trên đời,

      Để làm một Con người,

      Trong Ý Nhiệm của Cha!



      Nếu,

      Nói được thế!

      Nghĩ được thế!

      Thấu hiểu được thế!

      Tin tưởng được thế!

      Và,

      Sống như thế!

      Thì cuộc đời lại chẳng có ưu tư,

      Chẳng chút muộn phiền,

      Chẳng chút âu lo.



      Quả thật,

      Tình Yêu Vô Điều Kiện,

      Là điều khó hiểu nhất trên dương gian,

      Và vượt xa trí hiểu của loài người.



      Cha ban cho chúng con sự Tự Do,

      Để “đón nhận” hay “ từ chối” hoặc giả cứ”hồ nghi”

      Làm gì có thứ Tình Yêu chân thật trên trần đời!

      Con không tin, nên con không đón nhận,

      Để năm tháng lờ lững trôi và thuyền cứ quay mòng giữa bất mãn khôn nguôi.



      Ôi, những mâu thuẫn cứ ngút ngàn trong tâm trí chúng con.

      Được hiện hữu nhưng không tin mình vĩnh cửu.

      Chúng con cố bám lấy dòng sông rồi lại sợ dòng sông dịch chuyển.

      Dòng sông thời gian cứ thế mà…lờ lững trôi nhanh.

      Trăm năm cho một phút giật mình,

      Sinh ký!

      Tử quy!



      Đức Tin không cần to lắm,

      Chỉ cần…bằng hạt cải.

      Đức Tin to bằng hạt cải,

      Có dễ kiếm không Cha?



      Cha không thể trả lời thay cho chúng con,

      Vì Cha đã trao ban cho nhân loại,

      Là giống loài duy nhất trong vũ trụ,

      Sự Tự Do.



      Ôi cái chìa khóa của cuộc đời!

      “Ai Tin thì sẽ được,

      Ai gõ thì sẽ mở cho”

      Nghe chừng sao quá đỗi giản đơn.



      Có lẽ “Hạnh Phúc Thật” là cái bóng của con,

      Sẽ mãi luôn luôn theo con nếu con biết bước đi vào vùng Ánh Sáng.

      Ồ, thì ra vậy Cha ơi,

      Cha cho con làm một con người có trí tri,

      Để phân biệt ban mai và đêm tối.



      “Cha là Đường,

      Là Sự Thật,

      Và là Sự Sống”



      Cha đã cho chúng con : Sự Sống bắt đầu,

      Thì Cha cũng ban tặng cho chúng con : Một Con Đường,

      Để chúng con bắt đầu đi trong Sự Thật,

      Sự Thật của một Tình Yêu Nhiệm Ý.



      Cha ơi,

      Con xin an lòng đi vào giấc ngủ say,

      Trong Tình Cha vĩ đại.



      Jos.Cao Thái



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 87
Điểm NHIỆT TÌNH : 140
Ngày tham gia : 12/12/2009
Đến từ : Gia kiem
Job/hobbies : -
Tâm trang : -

Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái   Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái EmptyMon Mar 21, 2011 10:13 am




    Thank Góc Phố nhé, bài này hay lém!



    ThuyTrang




Về Đầu Trang Go down
 

Ý Nhiệm của Cha!- Thơ- Jos. Cao Thái

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters