SWM Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Xin cho hỏi Tue Mar 22, 2011 4:33 pm | |
| | | | | |
Xin chào các cha, thầy, và quý vị
Con được biết một chuyện rất buồn rầu và con nghĩ sẽ không bao giờ nói ra cùng ai, nhưng hôm nay con lại muốn hỏi:
Con biết chi A có "quan hệ" cùng một Lm và đã có con, do chi A tâm sự với con. Bây giờ chị A cứ quấy rầy vị Lm này hoài hoài khiến vị lm này đã lấy đứa con gửi một người khác nuôi và xua đuổi chị A này không cho gặp đứa con. Chị A tâm sự với con và khóc rất nhiều, vậy con rất hoang mang và sợ hãi, bây giờ con có nên nói sự việc này cho tòa Giám Mục không, hay "keep silent forever"? con xin cảm ơn.
| | | | | |
|
only_you Cấp bậc: TÂN BINH
Giới tính : Tổng số bài gửi : 6 Điểm NHIỆT TÌNH : 9 Ngày tham gia : 04/03/2011 Đến từ : thành phố mộng mơ Job/hobbies : student Tâm trang : hoàng hôn tím
| Tiêu đề: Re: Xin cho hỏi Wed Mar 23, 2011 9:49 pm | |
| | | | | |
"NGUYỆN TÌNH YÊU THIÊN CHÚA CƯ NGỤ DỒI DÀO NƠI CHÚNG TA"
Bạn thân mến! Trước khi trình báo lên Toà Giám Mục, cho mình xin có đôi lời chia sẻ: Ngày nay, chuyện tình dục không còn là vấn đề "thầm kín" nữa, mà đã được công khai trao đổi rất tự nhiên trong mọi giới truyền thông. Điêù đó tự bản chất nó không xấu (vì Chúa đã đặt để như vậy) nhưng do con người ta quá lạm dụng và đã biến nó thành một "công cụ" để phục vụ cái dục vọng của bản thân. Nó được biết đến dưới muôn hình vạn trạng theo Xã Hội ngày nay, và đau lòng nhất là...nó đã len lỏi vào giới tu hành nói chung cũng như một số linh mục nói riêng... Mình rất hiểu tâm trạng của bạn, thật bất công khi một vị linh mục "lầm lỗi" mà còn đối xử "tàn nhẫn" với một người đã yêu thương ngài như vậy. Vì là con gái dù cứng rắn đến đâu cũng khó sống đời gia đình nếu không có người chồng bên cạnh. Vì thế việc "quấy rầy" vị Lm kia chắc chắn không tránh khỏi. Còn vị Lm ấy vì không muốn "phiền phức" mà đan tâm chia cắt tình mẫu tử của chị A, thì thật hơi quá! Mình không khuyên bạn nên hay không nên trình lên TGM.Không ai hoàn thiện cả. Nhớ năm xưa, nếu Đức Giêsu nếu theo lẽ thường tình mà " đồng ý" cho ném đá người phụ nữ ngoại tình...thì mình nghĩ, bây giờ, không biết bao nhiêu diện tích đất mới có thể đón nhận hết những người như thế nằm xuống. Nói như vậy không có nghĩa mình ủng hộ việc các Lm lạm dụng địa vị và dễ dãi với bản thân để ma quỷ dễ dàng cám dỗ, mà gây nên đau khổ cho người khác và quên đi phẩm chất cao đẹp của Lm, là hình ảnh của Đức Kitô... Theo mình, bây giờ điều cần nhất là bạn hãy thật bình tĩnh và cầu nguyện để vừa là chỗ dựa tinh thần cho chị ấy, vừa để tìm ý Chúa mà thực hiện. Nhất là với Thánh Giuse lúc này "như" là chỗ dựa vững chắc cho Đức Mẹ những lúc khó khăn nhất! Bạn hãy cầu nguyện và tìm đến những người đạo đức- khôn ngoan mà hỏi ý kiến. "Trên hết mọi sự, hãy lấy đức yêu thương làm dây ràng buộc mọi điều toàn thiện..." (P.) Mình sẽ hiệp lới cầu nguyện với bạn. Chúc bạn sớm tìm được ý Chúa và bình an trong tâm hồn. Thân ái!
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|