Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Hãy Cậy Trông Vào Thiên Chúa! Sudieptutroi

 

 Hãy Cậy Trông Vào Thiên Chúa!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HeoCon1103
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
HeoCon1103

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 333
Điểm NHIỆT TÌNH : 935
Ngày tham gia : 12/02/2011
Đến từ : GIA KIỆM
Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh

Hãy Cậy Trông Vào Thiên Chúa! Vide
Bài gửiTiêu đề: Hãy Cậy Trông Vào Thiên Chúa!   Hãy Cậy Trông Vào Thiên Chúa! EmptyMon Apr 04, 2011 10:02 pm




    Hãy Cậy Trông Vào Thiên Chúa!


    Không có một cái dại khờ nào cho con người bằng, không cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Thật phải khi hiểu được sức của con người thật là mỏng dòn và yếu đuối đầy tội lỗi!. Trí tuệ của chúng ta thông minh được bao nhiêu?. Sức người của chúng ta mạnh được bao nhiêu mà không ngã quỵ, không đổ bệnh, mà chết dần chết mòn, trong cái thân xác rất yếu đuối của chúng ta?. Lòng tự kiêu tự đại của chúng ta có bao lớn, mà không bị Thiên Chúa giáng phạt?. Lòng tự kiêu tự đại của chúng ta giúp cho chúng ta có được bao nhiêu lâu đài xây trên cát?. Lòng tự kiêu tự đại của chúng ta chẳng khác nào những con người đi tìm cái chết ở những nơi mà chúng ta không nên tìm đến. Kho tàng trần gian là những của mà tất cả mọi người không muốn cho chúng ta có nó!. Bởi ai cũng không để yên cho chúng ta! Đó là lý do tại sao người giầu có thường không ngủ yên, không ăn ngon miệng, cho dù món ăn của họ toàn những cao lương mỹ vị.

    Vì con người hiểu quá cái sự giầu có ra sao nên mới có câu: “Ai giầu đến ba họ? Ai khó tới ba đời?” là vậy!. Hôm nay anh vất vả lắm, trầy da tróc vẩy, để tìm cách hạ người này, giết chết người kia, chỉ để tranh dành nhau chức vụ, quyền hành, và cái ghế ngồi có nhuốm máu của anh. Ôi tội lỗi thay làm kiếp con người!. Cả đời chỉ biết đi tìm những của phù du chóng qua và chóng tàn lắm!. Thật phải khi con người sống thiếu bóng dáng của Thiên Chúa, thì tất cả đều giống nhau ở cùng một điểm là muốn chỉ có mình là giầu nhất, có quyền thế nhất, có nhiều của nhất. Mà khổ nỗi cả thế gian đều muốn như vậy cho nên thế giới làm sao tránh khỏi chiến tranh, chết chóc xẩy ra hằng ngày được chứ!?. Trong gia đình là một nơi đáng lý ra phải thật là nơi hạnh phúc đầm ấm để chúng ta được trở về sau một ngày làm việc cực khổ, nhưng còn rất khó để không nghe những lời trách móc và đổ thừa cho nhau. Chỉ khá hơn người ngoài ở một điểm là nhỏ còn biết nhượng bộ người lớn khi có mặt cha mẹ của chúng. Chứ cha mẹ mà không còn, thì các con chúng cũng đánh nhau cho bể đầu để mà tranh dành của cải của cha mẹ hay ông bà để lại, cho chúng làm ăn??.

    Quả Thiên Chúa của chúng ta Người đã phải điên cái đầu vì đã lỡ tạo nên cái giống vô cùng ác độc, vô ơn, và bội phản. Bao nhiêu thế kỷ qua Thiên Chúa đã phải mệt mỏi với chúng ta ghê lắm!. Vì tội lỗi, sa đọa, ngập lụt của con người mà đã bao lần Thiên Chúa Cha giáng phạt con người, nhưng cũng không thay đổi được gì!?. Tội lỗi ở thành này thì Người cho lũ lụt suốt 40 đêm ngày và chỉ có gia đình ông Noah với chiếc tàu chứa đựng tất cả các giống từng cặp một là sống sót mà thôi!. Tội lỗi ở thành kia thì Chúa Cha cũng cho lửa từ trời xuống thiêu đốt tất cả không còn một ai được sống và tất cả những gì trong thành ấy đã ra tro. Cho đến ngày hôm nay cũng thế! Chúng ta được chứng kiến biết bao nhiêu thiên tai xẩy đến cho con người. Có nhiều nơi Chúa chỉ phạt con người ta mất nhà mất của mà thôi!. Nhưng có những nơi Chúa phạt con người vừa mất của và vừa mất cả mạng sống mình, không gì sợ hãi cho bằng là những trận tsunami. Quả thật khi Thiên Chúa giáng phạt thì cái đại hồng thủy bao giờ cũng ghê gớm và sợ hãi nhất!. Như bên Indonisia và Nhật bản kỳ rồi!. Kỳ bão tố có tên Katrina xẩy ra bên Lusiana và bên VN làm ngập lụt tất cả! Nhưng số tử vong thì rất ít. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, không biết cho đến nay có mở mắt được ai không??. Hay chúng ta vẫn trơ trơ như những con người mù khi chưa được Chúa Giêsu mở mắt?. Sao chúng ta cứ mãi cứng lòng tin?. Sao chúng ta cứ mãi sống vô tình, như thể không có ngày mai?.

    Làm giống con người thì hình như suốt bao nhiêu thế kỷ qua, hoàn toàn vẫn không thay đổi, không lung lay, không một chút biết xót thương cho đồng loại, mà chỉ luôn sát hại lẫn nhau. Thật khổ thay cho con người, cứ hằng năm vào mùa chay thì chúng ta mới được sự nhắc nhở của Ăn Năn, Sám Hối, Cầu Nguyện, và làm việc Bác Ái. Mới nhắc nhở chúng ta về cái chết của Chúa Giêsu, chết treo trên Thập Giá trên núi Sọ năm nào!. Mới nhắc nhở chúng ta là kiếp người sẽ được trở về cùng bụi tro vì tất cả chúng ta đều là tro bụi nguyên thủy. Mới giúp chúng ta được tạm ngưng bớt những gì là trần tục. Mới giúp chúng ta biết sợ hãi khi chúng ta đang sống trong tội lỗi là những lọc lừa, thủ đoạn, gian manh, ngoại tình, dâm đãng, và những mê đắm thú trần, v.v…….. Rồi sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta tất cả ăn mừng vì đã được free khỏi những ngày ăn chay, rồi lại trở lại nguyên hình là con người tội lỗi cũ???.

    Lậy Chúa Giêsu Ngài lòng lành vô cùng! Xin thần khí của Ngài chữa lành đôi mắt chúng con được sáng thật sự như người mù mắt kia đã bị mù từ lúc bẩm sinh được Chúa chữa lành. Cái mù của chúng con thật là mù quáng, vì chỉ biết đi tìm những gì làm mất linh hồn đời đời của chúng con, mà không biết đi tìm kho tàng đời đời chỉ có trên Quê Trời. Sống một cuộc đời bon chen, vất vả, cực khổ quá!. Ăn của ngon mà không thấy là ngon. Lâu đài tráng lệ mà suốt đời chỉ lo lắng mà gìn giữ nó!. Tâm hồn luôn băn khoăn khắc khoải. Giúp chúng con biết nhận ra Thiên Chúa mới là hạnh phúc vĩnh cửu. Khi Chúa chữa cặp mắt mù lòa của chúng con, thì chúng con sẽ thấy được rõ đâu là thật và đâu là mơ. Đâu là sự sống hạnh phúc muôn đời, và đâu là bể khổ muôn đời nơi Hỏa Ngục?. Giúp chúng con là những con người đã mù lại còn ngu dại; ôm chi, tiếc chi, những thứ mà không nuôi dưỡng hay giúp ích gì cho chúng con trong cuộc sống đời sau.

    Hãy bán tất cả cho người nghèo, sống trong an nhàn vì từ nay Thiên Chúa sẽ lo cho tất cả chúng ta của ăn cần thiết hằng ngày và thần khí Chúa sẽ hướng dẫn tất cả chúng ta biết tìm đâu ra con đường để trở về Nhà Chúa, Nơi có hạnh phúc muôn đời của Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen.





    HeoCon1103




Về Đầu Trang Go down
 

Hãy Cậy Trông Vào Thiên Chúa!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters