Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
THIÊN CHÚA YÊU BẠN VÀ TÔI NHIỀU LẮM Sudieptutroi

 

 THIÊN CHÚA YÊU BẠN VÀ TÔI NHIỀU LẮM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vính sơn Thăng
Cấp bậc: TÂN BINH
Cấp bậc: TÂN BINH


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 3
Điểm NHIỆT TÌNH : 8
Ngày tham gia : 05/04/2011
Job/hobbies : đi hành hương, du lịch, thăm người thân

THIÊN CHÚA YÊU BẠN VÀ TÔI NHIỀU LẮM Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: THIÊN CHÚA YÊU BẠN VÀ TÔI NHIỀU LẮM   THIÊN CHÚA YÊU BẠN VÀ TÔI NHIỀU LẮM EmptyTue Apr 05, 2011 3:27 pm




    THIÊN CHÚA YÊU BẠN VÀ TÔI NHIỀU LẮM

      Xin gửi bạn những cảm nghiệm của mình về tình yêu của Thiên Chúa mà mỗi người trong chúng ta đã, đang và sẽ lãnh nhận.

      Bạn thân mến,
      Thiên Chúa là tình yêu. Hành vi sáng tạo của Thiên Chúa là một hành vi "tự hủy" của Ngài. Ngài vốn là tất cả vì Ngài toàn năng. Thế mà Ngài chấp nhận không là tất cả, vì Ngài đã chấp nhận dựng nên con người có tự do. Con người đã dùng chính sự tự do Chúa ban để đối đầu , chống lại Ngài, khước từ Ngài. Tuy bị con người phản bội nhưng Ngài vẫn không từ bỏ con người. Ngài đã hiến thân cho loài người trong Con của Ngài và có thể nói, qua con đường đau khổ, Ngài “học” cách làm cho chúng ta trở nên những người em của Con của Ngài và là những người con của Ngài.

      Chúa Giêsu chính là món quà, là bảo vật quý giá nhất, là tất cả mà Thiên Chúa trao ban cho con người.

      Vì tặng phẩm của Thiên Chúa liên hệ đến Chúa Cha cũng như Chúa Con nên khi bạn và tôi đang cố tình sống trong tội lỗi, từ chối đến với Bí tích Hòa giải thì đó là lúc chúng ta đã biến tặng phẩm mà Thiên Chúa trao ban trở thành sự bỏ rơi trên thập giá.
      Thật vậy, Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, muôn loài muôn vật trong đó có bạn và tôi. Có bao giờ bạn tự nhủ: “Thiên Chúa được lợi gì khi Ngài tạo dựng không?”. Tôi xin trả lời với bạn là không vì Thiên Chúa tự bản tính Ngài đã toàn vẹn, viên mãn, tròn đầy. Lý do Ngài tạo dựng nên tất cả chỉ vì tình yêu. Ngài muốn chia sẻ tình yêu viên mãn của Ngài cho tạo vật, trong đó có bạn và tôi. Và khi bạn và tôi phạm tội thì cũng chẳng gây thiệt hại gì cho Thiên Chúa hết, nhưng chỉ làm hại chúng ta. Và việc thờ phượng của chúng ta cũng không đem lại lợi ích gì cho Thiên Chúa cả nhưng đem lại cho chúng ta ân sủng và sự sống đời đời. Thánh Augustino nói: “Nếu một kẻ khát nước uống nơi suối nước thì có làm lợi gì cho suối nước, hay mặt trời được lợi gì khi con mắt đón nhận ánh sáng của no?”
      Vậy, công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa là công trình yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa đối với bạn và tôi đó.

      Bạn có thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết là chừng nào!

      Thiên Chúa của chúng ta cũng đáng yêu biết là chừng nào!

      Vậy, bạn còn chần chừ gì nữa mà không đến với Ngài để kín múc nguồn suối yêu thương cứu độ? Chẳng lẽ bạn mãi khước từ Ngài sao?

      04-09-2010
      Đầy Tớ vô dụng



    vính sơn Thăng




Về Đầu Trang Go down
 

THIÊN CHÚA YÊU BẠN VÀ TÔI NHIỀU LẮM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters