HeoCon1103 THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 333 Điểm NHIỆT TÌNH : 935 Ngày tham gia : 12/02/2011 Đến từ : GIA KIỆM Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh
| Tiêu đề: TỈNH THỨC Sat Apr 09, 2011 9:07 pm | |
| | | | | |
TỈNH THỨC [ color=yellow] "Chân trời là nơi trời đất gặp nhau. Chỗ ấy có một cánh cửa, cứ gõ sẽ được gặp Chúa”… Vị tu sĩ vội lên đường và hứa sẽ không về nếu không tìm được…Rồi cũng tới, thầy gõ cửa, bước vào…và nhận ra đó là tu viện của mình. Bạn ơi, đời trần thế là đời tìm Chúa, với hi vọng vững chắc là sẽ gặp được Ngài. Nhưng phải tìm Ngài ở đâu? Chúa luôn ở bên ta trong mọi buồn vui của cuộc sống. Tỉnh thức và sẵn sang, chu toàn bổn phận cách ý thức là ta đang làm gì, tốt hay xấu…là thái độ phải có để nhận ra Ngài. Sống như thế trong đời hiện tại, sẽ làm nên số phận đời đời của ta mai sau. Mùa Chay, nhắc ta tâm tình sám hối ăn năn và trở về với Chúa, sẵn sàng chờ đón ngày khải hoàn của Chúa Giesu trong vinh quang khi Ngài chiến thắng cái chết để cứu độ chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta luôn tỉnh thức vì nếu biết rõ thời điểm, có thể chúng ta sẽ sống ỷ lại, hay tệ hơn, tự ru ngủ là sẽ trở về với Chúa đúng lúc cuối đời, để rồi tiếp tục “Ở LỲ TRONG TỘI”. Ngoài ra, hãy trung thành với việc Chúa trao, đừng sống buông thả và mù quáng chạy theo các đam mê xấu, hoặc để cho các lo âu đời thường trói buộc ta mãi.[/color] BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC KHÔNG?
| | | | | |
|