ruby_MTrinh TRUNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 85 Điểm NHIỆT TÌNH : 214 Ngày tham gia : 25/10/2009 Đến từ : ruby.MTrinh@gmail.com Job/hobbies : Student Tâm trang : Happy ^o^
| Tiêu đề: Hồi tâm sám hối 5 Mon Apr 11, 2011 4:27 pm | |
| | | | | |
Hồi tâm sám hối 5
Suy gẫm Lời Chúa qua năm bài Phúc Âm Chúa Nhật Mùa Chay
Trong sứ diệp Mùa Chay năm nay, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI nhắc nhở chúng ta: “qua những bài Phúc Âm của các Chúa Nhật Mùa Chay, Giáo Hội hướng dẫn chúng ta đến cuộc gặp gỡ đặc biệt nồng nhiệt với Chúa.”
Tuần nầy, chúng ta suy niệm Tin Mừng Ga 11, 1-45 về chuyện Chúa Giêsu làm cho ông Lazzaro sống lại. Chúng ta được đặt trước mầu nhiệm cuối cùng của cuộc sống chúng ta: “Thầy là sự sống lại và là sự sống.. con có tin điều này không?” (Ga 11,25-26). Đối với cộng đoàn Kitô, đây là lúc cùng với Marta, chân thành tái đặt trọn niềm hy vọng của chúng ta nơi Đức Giêsu thành Nazareth: ”Vâng, lạy Chúa, con tin Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đến trong thế gian” (câu 27). Sự hiệp thông với Chúa Kitô trong cuộc sống này chuẩn bị chúng ta vượt lên trên ranh giới của sự chết, để sống vô tận trong Chúa. Niềm tin nơi sự sống lại của người đã qua đời và niềm hy vọng cuộc sống vĩnh cửu mở rộng tâm trí chúng ta về ý nghĩa tối hậu của đời mình: Thiên Chúa đã tạo dựng con người để họ được sự sống lại và sự sống, và chân lý này mang lại chiều kích chân thực và chung kết cho lịch sử loài người, cho cuộc sống bản thân và xã hội của họ, cho nền văn hóa, chính trị và kinh tế. Nếu thiếu ánh sáng đức tin, thì toàn thể vũ trụ rốt cục bị khép kín trong một ngôi mộ không có tương lai, cũng chẳng có hy vọng.
Mỗi ngày trong tuần nầy tôi hãy hồi tâm nhìn lại xem tôi có tin Chúa Kitô là sự sống và sự sống lại không? Tôi có tin Thiên Chúa đã tạo dựng con người để họ được sự sống lại và sự sống? Tôi có một đức tin mạnh mẽ như chị Maria trong đoạn Tin Mừng này chưa? Tôi có sống cho sự sống đời đời hay không?
Để trả lời những câu hỏi trên, chúng ta hãy dùng phương pháp hồi tâm nhìn lại phản ứng, tâm tình của mình trước những người mình gặp trong ngày, trước những công việc mình phải làm hay trước nhựng sự việc xảy ra cho mình, nhất là những sự việc không may, thí dụ bệnh tật của mình, hay cái chết của bạn bè, người thân.
| | | | | |
|