Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Hu hu hu! Cứu em! Sudieptutroi

 

 Hu hu hu! Cứu em!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
khách
Khách viếng thăm



Hu hu hu! Cứu em! Vide
Bài gửiTiêu đề: Hu hu hu! Cứu em!   Hu hu hu! Cứu em! EmptyWed Sep 30, 2009 9:07 am




    Xin chào các anh chi, Em là khách viếng thăm Diễn đàn thôi, thấy có mục giải đáp thắc mắc vế tôn giáo nên em mới xin được các anh chị giúp đỡ vì em là ngưởi công giáo, kiến thức giáo lý chẳng có là bao, vì học giáo lý không thấy dạy, hay em không chú ý lắng nghe, câu hỏi em là:

    "Gần đây em phát hiện ra là mình chỉ thích bạn cùng phái thôi, vì khi ngồi gần 1 bạn cùng phái mà em thấy thích thì tim gan lòng trí em như có dòng điện chay khắp người khiến em tỏ ra loạng choạng bối rối, rồi khi vể nhả thì không ngừng nghĩ đến người đó. Nhất là khi bạn đó đi chung với bạn khác phái của bạn ấy, thỉ dường như em muốn nhảy bổ vào và giành lấy... không biết em có bị đồng tính không nữa? Nếu bị đồng tính, yêu người đồng tính có được không? Đạo công giáo có cấm không? Em có theo dõi topic này, thấy Đồng tính là có tội? Em có muốn vậy đâu. huhuhu, cứu em!



    khách




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Hu hu hu! Cứu em! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Hu hu hu! Cứu em!   Hu hu hu! Cứu em! EmptyWed Sep 30, 2009 7:06 pm




    khách đã viết:

    "Gần đây em phát hiện ra là mình chỉ thích bạn cùng phái thôi, vì khi ngồi gần 1 bạn cùng phái mà em thấy thích thì tim gan lòng trí em như có dòng điện chay khắp người khiến em tỏ ra loạng choạng bối rối, rồi khi vể nhả thì không ngừng nghĩ đến người đó. Nhất là khi bạn đó đi chung với bạn khác phái của bạn ấy, thỉ dường như em muốn nhảy bổ vào và giành lấy... không biết em có bị đồng tính không nữa? Nếu bị đồng tính, yêu người đồng tính có được không? Đạo công giáo có cấm không? Em có theo dõi topic này, thấy Đồng tính là có tội? Em có muốn vậy đâu. huhuhu, cứu em!

    Chào bạn! Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn.
    Bạn nói là bạn đã theo dõi topic này thì chắc bạn cũng biết rằng giáo hội công giáo không công nhận hôn nhân đồng tính. Bạn biết không chẳng ai muốn điều đó cả, cũng như bạn đang phải chịu sự đấu tranh giữa cảm xúc của mình với điều luật, dư luận xã hội... Nếu hôn nhân đồng tính được công nhận thì việc Thiên Chúa tạo ra hai người nam và nữ làm chi? Ngài có thể tạo ra hai người nam hoặc hai người nữ mà.
    Vài người đồng tính và song tính tìm cách giảm bớt ham muốn, tránh xa quan hệ đồng giới hoặc thay đổi thiên hướng tình dục. Họ thay đổi bằng trị liệu, thực hiện qui tắc tôn giáo hoặc tham gia vào các nhóm ex-gay (như nhóm Exodus International). Nhiều tổ chức sức khỏe và tâm thần phương Tây tin rằng thiên hướng tình dục luôn tiến triển trong suốt cuộc đờivà họ cũng tôn trọng sự tự quyết định của mỗi người.
    Bạn nên tham gia nhiều họat động như: tham gia buổi học về kỹ năng sống, tìm kiếm những mối quan hệ khác để không bị tập trung tư tưởng của mình vào một người nào đó.
    Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc! Hãy cười lên vì cuộc sống vốn rất đẹp mà!



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
 

Hu hu hu! Cứu em!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: GIỚI TÍNH CHO KITO GIÁO-
free counters