Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Sudieptutroi

 

 TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cafe phuonglam
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 154
Điểm NHIỆT TÌNH : 486
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : cải mộ

TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Vide
Message reputation : 100% (2 votes)
Bài gửiTiêu đề: TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”   TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” EmptyWed May 04, 2011 9:59 am




    TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” IMG_7846
    TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”

    Giờ con vui lắm Chúa à
    Chúa đã cho con bao là hồng ân
    Nên được cảm nếm tình thân
    Anh em gác kiếm* rất gần thân thương
    Tình đan kết từ muôn phương
    Chúa đã cho gặp trên đường con đi
    Tim con phơi phới reo thi
    Tâm sự trước Chúa, nói gì Chúa ơi ?


    Niềm vui nghẹn ứ tuyệt vời
    Thương sao ánh mắt cùng lời yêu thương
    Niềm vui rộn cả phố phường
    Đôi tay nắm chặt tình vương vào hồn
    Cuối trời sắc tím hòang hôn
    Hạt mưa lất phất, ngõ, thôn nhạt nhòa
    Tin yêu hạnh phúc vỡ òa
    Nhớ sao ánh mắt liếc qua thẹn thùng
    Bởi đâu có buổi tương phùng ?
    Chẳng phải bởi Chúa ở cùng con sao ?
    Gặp rồi lòng cứ nao nao
    Bao giờ ta mới được vào mùa yêu ?

    RUBI, em gái yêu kiều
    Mộng TRINH ánh mắt bao điều xuyến xao
    EAGLET người nữ thanh cao
    LỆ vương nhung nhớ dạt dào sóng dâng
    Trông lên trời thẳm mấy tầng
    LƯỢNG, KHẢI ngời sáng như vầng trăng đêm
    Nụ cười tỏa nắng môi mềm
    Đi vào nỗi nhớ êm đềm yêu thương
    2 HUY với CHIẾN vấn vương
    3 người trai tráng dễ thương Man-lỳ (Manly)

    Người ơi gặp gỡ làm chi
    Mai sau biết có duyên gì hay không ?


    Người về thắp ước mơ hồng
    Còn ta ở lại chất chồng niềm thương
    Sau này chân bước ngàn phương
    Ta, người theo Chúa đẫm sương vai gầy
    Trên đường truyền giáo đó đây
    Mong người “gác kiếm” dựng xây cho đời
    Thắp nên tình yêu Chúa trời
    Làm cho nhân thế rạng ngời phúc an
    Ta, Người hãy bước lên ngàn
    Đi vào ơn gọi ngập tràn tin yêu
    Chủng viện mờ khói lam chiều
    Mời người dấn bước đi vào đời tu
    Ầu ơ, câu hát ai ru
    Hòa trong tiếng sáo vi vu sáo diều
    Muốn nói thật nhiều, để hiểu
    Cuộc đời dâng hiến bao điều sẻ chia
    Nhưng thôi mốt nọ mai kia
    Da mồi tóc bạc, chia lìa thế gian
    Rồi ngày mọi thứ lụi tàn
    Người về với Chúa chứa chan ân tình
    Cùng Chúa, hy hiến thân mình
    Sống để phục vụ, đời mình hiến trao


    Kìa nghe sóng vỗ rì rào
    Khi nào Người mới đi vào mùa yêu
    Xa Người, Ta nhớ rất nhiều
    Nên trong lời nguyện đẫy nhiều suy chiêm
    Trước Chúa dâng hết nỗi niềm
    Dâng Ngài lễ vật kỉ niệm thân thương
    Chủng viện khói ngát trầm hương
    Tình yêu Chúa đổ bao nhường chứa chan
    Mời bạn cùng sống hòa tan
    Mời vòa chủng viện nghe tàn chiều rơi
    Ở đây thương yêu tuyệt vời
    Nếu mai gặp lại, vẫn mời bạn yêu
    Hoàng hôn mờ tím liêu xiêu
    Tiếng chuông mời gọi bóng chiều rơi rơi.


    * Gác kiếm: CLCgk



    cafe phuonglam




Về Đầu Trang Go down
Quang Huy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Quang Huy

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 233
Điểm NHIỆT TÌNH : 654
Ngày tham gia : 14/09/2009
Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai
Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch
Tâm trang : Happy

TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”   TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” EmptyWed May 04, 2011 11:02 am




      Wow!! mới gặp có lần đầu thui mà Cafe Phuonglam đã cho ra một tác phẩm tuyệt cú mèo đến thế!!! Thanks Cafe Phuonglam


      TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” 2052155049-hoa13_249



      Người Đâu Gặp Gỡ Làm Chi Hỡi
      Tiếng Cười Thêm Chút Thêm Hương Vị
      Để Lại Nỗi Nhớ Thêm Đầy Vơi
      Đêm Đêm Ngày Ngày Sẽ Trôi Qua
      Kỷ Niệm Còn Mãi Những Ký Úc




    Quang Huy




Về Đầu Trang Go down
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”   TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” EmptyWed May 04, 2011 12:28 pm




    Trích dẫn :

    RUBI, em gái yêu kiều
    Tuyết TRINH ánh mắt bao điều xuyến xao
    EAGLET người nữ thanh cao
    LỆ vương nhung nhớ dạt dào sóng dâng
    Trông lên trời thẳm mấy tầng
    LƯỢNG, KHẢI ngời sáng như vầng trăng đêm
    Nụ cười tỏa nắng môi mềm
    Đi vào nỗi nhớ êm đềm yêu thương
    2 HUY với CHIẾN vấn vương
    3 người trai tráng dễ thương Man-lỳ (Manly)

    Em đếm có 9 thành viên CLC qua bài thơ của CafePhuongLam. Bạn Cafe là hướng dẫn viên hả? Thơ anh hay quá. CLCgk cứ im lặng đi như thế. Huhuhu!!



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”   TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” EmptyWed May 04, 2011 12:41 pm




    Trích dẫn :
      Người ơi gặp gỡ làm chi
      Mai sau biết có duyên gì hay không ?

    Xin Cảm ơn CafePhuongLam về bài thơ cảm đông này.
    Và cảm ơn các anh em chủng sinh đã làm guide cho CLCgk khi đến tham quan ĐCV.



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”   TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” EmptyWed May 04, 2011 1:10 pm




    Cafephuonglam làm bài thơ hay quá! Ước gì mình cũng biết làm thơ tặng các thành viên CLCgk. Rolling Eyes



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
cafe phuonglam
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 154
Điểm NHIỆT TÌNH : 486
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : cải mộ

TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”   TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” EmptySat May 07, 2011 10:39 am




      chào những người "gác kiếm" !
      cám ơn về những lời khen tặng, và cảm ơn những điều mọi người đã dành cho minh. "gác kiếm" ơi! mình rất mến các bạn! bài thơ trên không diễn tả hết được tâm trạng của mình đâu, đây chỉ là những gì nhỏ bé nhất mà mình có thể cất lên để cám ơn các bạn.
      nếu dịp xin các đến thăm anh em mình nữa ha! chúng mình chờ các bạn!
      chúc sức khỏa và thân chào!



    cafe phuonglam




Về Đầu Trang Go down
ruby_MTrinh
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN
ruby_MTrinh

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 85
Điểm NHIỆT TÌNH : 214
Ngày tham gia : 25/10/2009
Đến từ : ruby.MTrinh@gmail.com
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Happy ^o^

TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”   TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” EmptySun May 08, 2011 6:55 pm




    cafephuonglam đã viết:
    Sau này chân bước ngàn phương
    Ta, người theo Chúa đẫm sương vai gầy
    Trên đường truyền giáo đó đây
    Mong người “gác kiếm” dựng xây cho đời

    Anh cafephuonglam ơi!Mới lần đầu gặp mặt mà cảm hứng làm thơ của anh dâng trào thế!!! "gác kiếm" sẽ cố gắng đi theo THE WAY OF JESUS. Very Happy Very Happy Very Happy



    ruby_MTrinh




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
CLCgk
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Tổng số bài gửi : 351
Điểm NHIỆT TÌNH : 1013
Ngày tham gia : 26/10/2009

TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”   TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” EmptyMon May 09, 2011 7:06 pm




    Góc Phố đã viết:
    Cafephuonglam làm bài thơ hay quá! Ước gì mình cũng biết làm thơ tặng các thành viên CLCgk.

    Em thấy bài ghi trên profile của bác là POET mà. HIhihi!!



    CLCgk




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”   TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM” Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

TÂM SỰ VỚI NHỮNG NGƯỜI “GÁC KIẾM”

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters