Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH Sudieptutroi

 

 Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH   Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH EmptySun May 08, 2011 9:37 pm




      CÓ KHI CAO HỨNG NHƯ SIMON

      Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH Images848
      Nếu tôi là Ađam
      Dễ gì nghe lời mách
      Của Evà tham lam
      Làm theo lời rắn độc.

      Tôi sẽ vì dân tộc
      Dấn thân như Môisê
      Dẫn Israel về
      Canaan đất hứa.

      Tôi hoá thân gì nữa?
      David, Salômôn
      Danh tiếng nổi như cồn
      Nữ hoàng xa đến viếng.

      Tôi cùng Người tận hiến
      Không phản như Giuđa
      Hay Phêrô là đá
      Lại chối Chúa ba lần.

      Noi gương thánh, gương thần
      Tôi yêu kẻ cơ bần
      Đỡ đần người yếu đuối
      Không bỏ Chúa bao giờ.

      NPH



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
CLCgk
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Tổng số bài gửi : 351
Điểm NHIỆT TÌNH : 1013
Ngày tham gia : 26/10/2009

Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH   Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH EmptyMon May 09, 2011 6:47 pm




    NPH đã viết:

    "Nếu tôi là Ađam
    Dễ gì nghe lời mách
    Của Evà tham lam
    Làm theo lời rắn độc."

    Sao con rắn biết nói vậy bác NPH?
    À mà thời Adam chưa có ma quỷ mà, sao lại cám dỗ, lừa gạt Eva chứ?


    NPH đã viết:


    Tôi hoá thân gì nữa?
    David, Salômôn
    Danh tiếng nổi như cồn
    Nữ hoàng xa đến viếng.



    Bác chê Eva Tham lam? còn bác còn tham hơn ấy chứ!!



    CLCgk




Về Đầu Trang Go down
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH   Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH EmptyMon May 09, 2011 6:59 pm




    Xin nhờ bác MNV giải thích vụ này?



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH   Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH EmptyTue May 10, 2011 9:26 am




    CLCgk đã viết:
    NPH đã viết:

    "Nếu tôi là Ađam
    Dễ gì nghe lời mách
    Của Evà tham lam
    Làm theo lời rắn độc."

    Sao con rắn biết nói vậy bác NPH?
    À mà thời Adam chưa có ma quỷ mà, sao lại cám dỗ, lừa gạt Eva chứ?


    NPH đã viết:


    Tôi hoá thân gì nữa?
    David, Salômôn
    Danh tiếng nổi như cồn
    Nữ hoàng xa đến viếng.



    Bác chê Eva Tham lam? còn bác còn tham hơn ấy chứ!!

    • Xin được post comment ở baicamoi.com về bài thơ này để thấy được tính ý nhị của bài thơ:[/i]

      Vũ Đinh
      Tháng Năm 9th, 2011 lúc 9:28 sáng
      Nhưng

      Tôi vẫn là A đam
      Vẫn nghe lời người mách
      Để chỉ trong tư tưởng
      Tôi bị”lời” xô nghiêng.

      Tôi chưa là Môisê
      Mang mọi người thoát khổ
      Vì còn nhiều anh em
      Cần tôi, tôi chưa giúp.

      Tôi không thể hóa thân
      Đavit, Salômôn
      Vì khi thân tôi hóa
      Sẽ kiêu tự phụ kiêu căng .

      Tôi cùng Ngài tận hiến
      Nhưng vẫn như GiuĐa
      Cũng giống Phêrô nọ
      Khi tôi lỗi với Ngài.

      Noi gương các thánh nhân
      Nguyện yêu kẻ cơ bần
      Đỡ nâng người yếu đuối
      Nguyện Chúa luôn đồng hành.



      Nguyên Thiên Thạch
      Tháng Năm 9th, 2011 lúc 1:33 chiều
      Cám ơn sự hiểu ý của Vũ Đinh về bài thơ ẩn ý của NPH.



      tamthuong123
      Tháng Năm 9th, 2011 lúc 2:05 chiều
      Thơ NPH nhiều ẩn ý.
      Thơ Vũ Đinh tiếp theo như bài gẫm hay.
      Nên đọc cả hai!

      Tầm Thường



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH   Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Có Khi Cao Hứng Như Simon- Thơ - NPH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters