ThangPham Cấp bậc
Giới tính : Tổng số bài gửi : 210 Điểm NHIỆT TÌNH : 723 Ngày tham gia : 17/03/2010 Đến từ : Kien Giang Job/hobbies : Etudiant Tâm trang : Comme ci Comme ca
| Tiêu đề: Trả giá cho lần dại dột Sat May 21, 2011 8:00 am | |
| | | | | |
Trả giá cho lần dại dột Chồng tôi vẫn nghĩ do anh có lỗi mà đâu biết rằng tôi mới là kẻ thực sự tệ hại. Chúng tôi sống ly thân từ đó đến tận bây giờ. Chồng tôi - người đàn ông tôi đã từng vô cùng thần tượng và yêu thương có bồ. Tôi phát hiện ra việc này và đã choáng váng, đau đớn vô cùng. Dù anh hết lời xin lỗi và hứa không tái phạm nhưng vết đau đó không bao giờ có thể lành miệng trong tôi. Và ngay khi anh cố gắng trở thành người chồng tốt, mong hối cải thì tôi đã làm ra một chuyện tồi tệ vô cùng. Tôi- ngủ- với- bạn- thân- anh. Bởi anh ta là bạn thân của chồng tôi nên chồng tôi rất tin tưởng. Thậm chí còn nhờ anh ta nói giùm với tôi, phân tích để tôi hiểu. Nhưng thay vì nghe những lời phân tích của anh ấy, tôi lại tìm đủ mọi cách tạo điều kiện, cơ hội để anh ấy sa ngã. Trong một cuộc rượu say, vâng, rượu mà, anh ấy đã không thể kìm chế được bản thân. Chúng tôi đã có quan hệ. Sau đó, anh ấy đã đau đớn vô cùng và lảng tránh chồng tôi cũng như tôi. Còn tôi thì hả hê vô cùng. Nhưng sau những hả hê đó, tôi tự hỏi, tôi làm thế để được gì? Tôi có thể nói cho chồng tôi biết điều đó chăng? Cảm giác vật vã, đau đớn và ê chề khiến tôi xa lánh chồng mình hơn. Anh thì vẫn nghĩ do anh có lỗi mà đâu biết rằng tôi mới là kẻ thực sự tệ hại. Chúng tôi sống ly thân từ đó đến tận bây giờ… (Triệu Phi Yến, 26 tuổi, Nam Định)
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|