Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: CHÚ ĐỄNH - Truyện ngắn- Dân Chài Sat May 21, 2011 6:06 am | |
| | | | | |
CHÚ ĐỄNH
Chú Đễnh chạy ra hông nhà thờ, ngoác miệng la lối mấy em thiếu nhi đá banh ầm ĩ không để yên tĩnh cho mấy ông bà Dòng Ba đang đọc kinh trong nhà thờ. Chú muốn giữ trật tự, thinh lặng vậy mà còn la lớn hơn cả bọn nhỏ. Mọi người chẳng ai thèm giận chú vì chú không được bình thường. Cũng vì chú bất bình thường nên người ta gọi là chú Đễnh.
Nghe kể có lần chú cứu người bị tai nạn xe trên đường, người nhà nạn nhân lại hiểu lầm chú là người gây ra tai nạn nên đã đánh đập chú. Người ta bồi thường, chạy chữa cho chú nhưng chú vẫn không được bình thường do bị chạm dây thần kinh. Từ đó, chú Đễnh mất đi sự khôn ngoan, lanh lợi nhưng vẫn to khoẻ, lòng dạ thật thà nên được cha xứ gọi vào, cho ở riêng một phòng nhỏ kế nhà bếp. Chú được cha xứ chăm sóc cẩn thận và cha cũng nhờ chú làm những việc vặt như quét nhà, tưới cây…
Năm tháng trôi qua, cha xứ chuyển đi mục vụ ở một xứ khác. Cha xứ khác trẻ hơn đến coi xứ vẫn đối xử tốt với chú Đễnh như vậy. Người ta cũng nói có một linh mục trẻ khác thường đến thăm và yêu quý chú hơn gấp bội.
Ngày lễ an táng chú Đễnh, nhà thờ kín người, đầy đủ các độ tuổi, các hội đoàn trong giáo xứ. Đặc biệt, vị chủ tế thánh lễ hôm đó là người linh mục trẻ, người thường xuyên đến thăm chú Đễnh, yêu thương chú hơn cả người trong gia đình chú. Cả nhà thờ ngồi thinh lặng, nghiêm trang nghe vị linh mục chủ tế giảng: “… Chú Đễnh, một con người có cái đầu không được bình thường trong mắt mọi người, lại là người có lòng nhân hậu hiếm ai có. Ai cũng biết, chính vì làm ơn, cứu giúp người khác mà chú mất đi tương lai sáng rạng và bị bệnh suốt đời.” Cha giảng thinh lặng một chút, nói tiếp: “Hôm nay, tôi muốn nói thêm: Khoảng 20 năm trước, chú Đễnh là một chủng sinh đức hạnh, tên Dũng. Thầy Dũng dẫn một nhóm giúp lễ đi tắm biển. Có một em giúp lễ lớn nhất nhóm tự tin đi ra hơi xa nơi bãi tắm. Những con sóng lớn bất ngờ ập tới, cát dưới bãi dịch chuyển, cậu giúp lễ bị hẫng chân, hốt hoảng, chìm ngập dưới sóng. Thầy Dũng vội vàng, liều mình lao ra dìu vớt em vào.
Thưa ông, bà, anh, chị, em! Người giúp lễ đó không ai khác chính là tôi. Người đang hiện diện trên toà giảng này.” Linh mục trẻ lại im lặng. Nhiều người ngồi dưới đã sụt sùi, rươm rướm nước mắt.
Dân Chài
| | | | | |
|
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: CHÚ ĐỄNH - Truyện ngắn- Dân Chài Sat May 21, 2011 5:52 pm | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
Có một em giúp lễ lớn nhất nhóm tự tin đi ra hơi xa nơi bãi tắm. Những con sóng lớn bất ngờ ập tới, cát dưới bãi dịch chuyển, cậu giúp lễ bị hẫng chân, hốt hoảng, chìm ngập dưới sóng. Thầy Dũng vội vàng, liều mình lao ra dìu vớt em vào.
Thưa ông, bà, anh, chị, em! Người giúp lễ đó không ai khác chính là tôi. Người đang hiện diện trên toà giảng này.” Linh mục trẻ lại im lặng. Nhiều người ngồi dưới đã sụt sùi, rươm rướm nước mắt.
- Đoạn kết này thấy rất cảm động, bác viết truyện ngắn "tuyệt cú mèo" đấp bác Dân Chài ơi. Cảm ơn bác nhé.
| | | | | |
|
Xuan9x TRUNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 92 Điểm NHIỆT TÌNH : 141 Ngày tham gia : 07/09/2010 Job/hobbies : Student
| Tiêu đề: Re: CHÚ ĐỄNH - Truyện ngắn- Dân Chài Sun May 22, 2011 2:30 pm | |
| | | | | |
truyện Chú Đễnh thật cảm động, tình cảm của 2 cha con quả là cao đẹp, Ông cha có 1 tuyên bố bất ngờ và làm mình cũng rơi lệ đấy. Bác viết Truyện Ngắn hay lắm bác Dân Chài à.
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHÚ ĐỄNH - Truyện ngắn- Dân Chài | |
| | |
|