Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi Sudieptutroi

 

 Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi Vide
Bài gửiTiêu đề: Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi   Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi EmptySat May 28, 2011 3:28 pm




    • Khu Vườn Của Loài Thỏ

      Truyện dành cho Thiếu Nhi

      Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi Rabbits_small
      Ở một khu rừng bao la rộng lớn có nhiều muông thú cư ngụ. Mỗi loài thú có một lãnh địa riêng của mình. Nghe nói từ xa xưa tổ tiên của các loài đã tranh dành đất đai của nhau, thậm chí có cả nội chiến để khẳng định mình làm vua của một lãnh địa nào đó. Cũng nghe nói Thượng Đế đã sai một con chim Phượng Hoàng là con một của Ngài đến dạy cho các loài thú rằng chúng là anh em với nhau, có chung một người cha là Thượng Đế, nhưng vua chúa của các loài thú chỉ muốn có mình là vua nên đã tìm đủ mọi cách để giết chết con chim Phượng Hoàng đó.

      Loài Thỏ có được một khu vườn nho nhỏ. Khu vườn đó cũng được thiên nhiên ưu đãi với một số lớn luống cà- rốt, củ cải. Con Thỏ đầu đàn muốn cho các thế hệ con cháu của mình luôn phải biết yêu quý và tự hào về khu vườn của mình nên tuyên truyền dạy dỗ lớp trẻ: “Khu vườn của loài Thỏ đỏ rực cà-rốt, tốt tươi cải trắng”. Tư đó, các thế hệ loài Thỏ cứ tiếp nối nhau tin tưởng, tự hào về khu vườn của mình như lời cha ông dạy mà chẳng cần phấn đấu lao động, học tập gì nhiều.

      Một ngày kia có một nhóm Thỏ con đang đi chơi ở bìa khu vườn nhà mình thấy mấy con Cáo ở khu vườn rất lớn kế bên sang đào bới mấy luống cải và trồng vào đó những cây táo. Nhóm Thỏ con chạy về méc cha mẹ, cha mẹ lại báo cáo lên các cấp vai vế trong loài Thỏ, ai ai cũng khẳng định là loài Cáo đã xâm phạm vào chủ quyền khu vườn của loài Thỏ. Bên loài Cáo cười đắc thắng, sảo quyệt, chưng dẫn giấy tờ mà cha ông loài Thỏ đã ký mượn của loài Cáo một số phân tro đáng kể. Loài Thỏ không có cách nào trả số nợ của cha ông đã chết nên đành để loài Cáo lấy đi vài vườn Cải trong khu vườn nhà mình.
      Cả loài Thỏ rất căm phẫn nhưng chỉ biết nuốt hận trong lòng, tỉnh ngộ ra rằng mình đã quá ngu khi nhận loài Cáo làm anh hai, làm hàng xóm láng giếng tốt. Đây đó có những tiếng kêu cứu của loài Thỏ muốn nhờ cậy vào những loài thú lớn như Sư Tử, Hổ, Voi … bênh đỡ nhưng chẳng loài thú nào thèm mang đến. Các loài Sư Tử, Hổ, Voi … không còn muốn giúp loài Thỏ vì khu vườn của loài Thỏ bây giờ cũng chẳng còn được bao nhiêu cà-rốt và củ cải. Hơn nữa bọn họ cũng có lòng tự trọng vì một thời loài Thỏ đã không chịu tôn trọng, giao hảo với họ mà cứ đi tôn vinh, bám vào loài Cáo.
      Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi Fox7
      Ngày nay, loài Cáo vẫn với chiêu bài giúp đỡ loài Thỏ, chúng vẫn gửi người đi làm ăn, khai thác khắp nơi trên khu vườn cà-rốt, củ cải. Không biết những con Thỏ làm chủ khu vườn của mình được những mỗi lợi riêng gì hay là sợ mất quyền, mất mạng nên cứ để các con Cáo sảo quyệt lèo lái. Nhiều con Thỏ dưới quyền có lên tiếng cảnh báo hoặc phản đối là bị những con Thỏ đầu đàn bịt miệng, tiêu diệt ngay. Khắp nơi trong khu vườn của loài Thỏ vẫn răm rắp tuân lệnh dạy dỗ con em mình theo truyền thống cha ông để lại: “Khu vườn của loài Thỏ đỏ rực cà-rốt, tốt tươi cải trắng”. Thế nhưng trong tương lai những con Thỏ con này có còn làm chủ khu vườn của cha ông mình hay không? Câu trả lời: Thỏ ơi! Hãy đợi đấy.

      Dân Chài



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
cafe phuonglam
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 154
Điểm NHIỆT TÌNH : 486
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : cải mộ

Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi   Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi EmptySat May 28, 2011 10:18 pm




    ặc ặc! miễn bình luận à nha!
    vì không thích chuyện "cổ tích" ! hii



    cafe phuonglam




Về Đầu Trang Go down
phuong_anh099
VIỆN SỸ
VIỆN SỸ


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 40
Điểm NHIỆT TÌNH : 64
Ngày tham gia : 14/01/2010
Job/hobbies : game online

Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi   Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi EmptySat May 28, 2011 10:19 pm




    Trích dẫn :
    Cả loài Thỏ rất căm phẫn nhưng chỉ biết nuốt hận trong lòng, tỉnh ngộ ra rằng mình đã quá ngu khi nhận loài Cáo làm anh hai


    • Sao anh Hai lại hại em như thế? Chúa sẽ phạt anh hai đấy.



    phuong_anh099




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi   Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Khu Vườn Của Loài Thỏ- Truyện ngắn thiếu nhi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters