Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài Sudieptutroi

 

 Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài Vide
Bài gửiTiêu đề: Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài   Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài EmptySat Jun 04, 2011 11:08 am




      Hai Người Cha

      Tác giả Dân Chài

      Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài Images61
      Thu dựng xe máy sát vào làn đường dành cho người đi bộ trên cầu Cần Thơ, đứng nhìn xuống dòng sông Hậu. Còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn gặp của cô với người bạn gái thân, tên Hương. Thu đang là sinh viên năm nhất, ngành y của Đại Học Cần Thơ. Mỗi ngày cô chạy xe máy từ xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long sang thành phố Cần Thơ đi học rồi lại chạy xe về nhà. Mỗi lần đi qua đoạn đường cầu này dường như nó đều gợi nhớ cho cô những kỷ niệm đã qua.

      Thu đứng nhìn những con sóng trên mặt sông Hậu, nhớ lại cách đây chỉ vỏn vẹn 5 năm, cũng trên mặt sông này cô chèo thuyền cho cha đi mò cá, bắt lươn. Mỗi lần cha lặn xuống cũng là những giây phút Thu như nín thở cùng cha, đợi cha trồi lên. Niềm vui của Thu khi thấy cha trồi đầu lên thở cùng với những tặng phẩm của sông nước và nỗi buồn khi cha vất vả, hết sức nhưng ngóc đầu lên với đôi bàn tay toàn bùn sình. Ký ức của Thu đang như cơn gió sông thổi bồng bềnh lên mái tóc thiếu nữ thì bị tiếng cô bạn Hương gọi về thực tại:

      - Thu! Bà đang thẫn thờ cái gì thế? Thu giựt mình, quay vào lòng đường cầu, làu bàu:

      - Lần sau bà gọi tôi, gọi khe khẽ xíu. Giựt cả mình. Mà bà hẹn gặp có gì thế? Khuôn mặt Hương chợt buồn, vừa nói vừa ra dấu hiệu:
      - Đến quán nước mía bà Tư đi. Có chuyện buồn.

      Hương gia đình khó khăn nên không có tiền đi ăn học tiếp. Học hết cấp 3, Hương cầm bằng tốt nghiệp đi xin làm công nhân cho một công ty cũng trong thành phố Cần Thơ để kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi hai em nhỏ. Mẹ của Hương buôn bán trái cây theo mùa ở Chợ Nổi. Cha của Hương phụ giúp gia đình cách thất thường vì ông làm có tiền bao nhiêu thì rượu chè, cờ bạc, chưa kể lúc say xỉn lại đánh vợ, chửi con.

      Chiếc Wave Tàu và chiếc Max II tắp vào quán nước bên lề đường, Thu và Hương ngồi xuống ghế, kêu hai ly nước mía. Cũng với cái khuôn mặt buồn buồn như muốn khóc, Hương nói:

      - Cha mình có vợ bé. Thu vội trấn an Hương:
      - Bạn có biết chắc không hay lại nghe đồn đại? Thời buổi này phải thấy mới tin được.
      Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài Images62
      - Gần đây nghe người ta đồn, mình bán tín bán nghi. Nhưng chính chiều hôm qua mình thấy ông ấy chở một con bé mặc áo hai dây, cỡ tuổi tụi mình, từ quán cà-phê đường 3 – 2 chạy ra. Mình vội chạy bám theo nhưng ông ấy biết, liền tăng ga rẽ sang đường khác biến mất. Mình chưa dám kể với mẹ, sợ mẹ mình thêm buồn. Nhưng bây giờ phải làm gì?

      - Thì bạn cứ bình tĩnh để tìm giải pháp. Nếu cứ quýnh lên thì không suy tính được gì đâu. Hương dường như chẳng để ý Thu nói gì, cô ta chỉ muốn nói cho đã để trút bầu tâm sự:

      - Chẳng thà ông ấy chết quách đi cho rồi! Sống chỉ đánh vợ, chửi con. Làm được bao nhiêu tiền mang hết đi ăn nhậu, cho gái. Mình thấy bạn không còn cha mà lại hạnh phúc …

      Hương cứ nói những gì cô ấy muốn nói nhưng không ngờ đã chạm đến nỗi đau nhất của Thu. Đôi mắt của Thu đã đỏ hoe lên, cô kêu chủ quán tính tiền nước cách nhanh chóng, chào Hương ra về một cách đột xuất với một lý do quan trọng mà Thu mới bịa đặt ra. Thu đề máy chiếc Max II chạy về hướng nhà mình, bỏ lại cô bạn Hương đứng ngớ người ra nhìn theo.

      Thu vừa chạy xe, vừa khóc, nhớ đến cái chết của cha và thương cho phận mình. Dù sao bạn Hương vẫn còn có cha. Ông ấy có rượu chè, trai gái gây đau thương cho mẹ và chị em Hương nhưng ông ta vẫn còn sống đó. Cách này hay cách khác còn có thể khuyên nhủ cha của Hương quay về vun đắp, xây dựng lại hạnh phúc gia đình. Nhưng đối với Thu thì đã mất cha vĩnh viễn. Thu được đi học tiếp cũng là nhờ vào số tiền bồi thường, hỗ trợ của các cơ quan hữu trách và tình thương của mọi người cho cái chết của cha mình dưới đáy sông Hậu. Cha của Thu là một trong số 54 người thiệt mạng, chưa kể số người bị thương trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vào ngày 26, tháng 9, năm 2007. Nhờ vào số tiền hỗ trợ và sổ tiết kiệm từ tai nạn của chồng, mẹ của Thu đã lấy làm vốn buôn bán nuôi chị em Thu ăn học. Nhưng hỏi có vật chất nào xoa dịu được nỗi đau mất chồng, mất cha trong một thảm hoạ tang thương như thế.



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
MLSN
HẠ VIỆN
HẠ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 72
Điểm NHIỆT TÌNH : 122
Ngày tham gia : 29/05/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : -

Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài   Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài EmptySat Jun 04, 2011 7:16 pm




    Câu chuyện cảm động lắm, rất vui vì mình có Cha, và cha mình rất tuyệt. Do tuổi tác cha mỉnh đã về với Chúa. Cảm ơn Dân Chài về truyện ý nghĩa này.



    MLSN




Về Đầu Trang Go down
 

Hai Người Cha- Truyện ngắn- Dân Chài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters