| Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Sat Jun 04, 2011 9:04 pm | |
| | | | | |
Giáo Đường Chuông Vọng
Nhà tôi ở cạnh giáo đường Mỗi chiều chuông lễ, em thường đi qua Áo dài lâng gió thướt tha Tôi ra thơ thẩn trước nhà vì em.
Em qua từng bước nhẹ êm Lời kinh thầm đọc ngọt mềm lên môi Tay ngà cầm chuỗi mân côi Nét ngoan hiền ấy lâu rồi tôi thương …
Chiều nay chuông rộn giáo đường Nhưng tim tôi vọng dặm trường xót xa Em giờ áo gấm xe hoa Vui hôn lễ với người ta mất rồi.
Kinh buồn tôi nguyện ngoài môi Chúc em hạnh phúc, đẹp đôi với người Mai em xa mãi phương trời Giáo đường chuông đổ vọng lời bi thương.
Nguyễn Phước Hưng
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
| |
Paul THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 320 Điểm NHIỆT TÌNH : 491 Ngày tham gia : 15/01/2010 Đến từ : HCMC Job/hobbies : IT Tâm trang : Fun
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Sat Jun 04, 2011 10:07 pm | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
- Em qua từng bước nhẹ êm
Lời kinh thầm đọc ngọt mềm lên môi Tay ngà cầm chuỗi mân côi Nét ngoan hiền ấy lâu rồi tôi thương Ngoài đời đâu có em nào ngoan zậy đâu bác. Mấy em mà cầm chuỗi may ra là các sơ, mà sơ lại lên xe hoa là sơ xuất hả?? Hihihi
| | | | | |
|
| |
HeoCon1103 THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 333 Điểm NHIỆT TÌNH : 935 Ngày tham gia : 12/02/2011 Đến từ : GIA KIỆM Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Sat Jun 04, 2011 10:16 pm | |
| | | | | |
Kinh buồn tôi nguyện ngoài môi Chúc em hạnh phúc, đẹp đôi với người Mai em xa mãi phương trời Giáo đường chuông đổ vọng lời bi thương.
nghe sao thấy xúc động quá...!
| | | | | |
|
| |
Alpha HẠ NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 419 Điểm NHIỆT TÌNH : 919 Ngày tham gia : 14/08/2009 Đến từ : Alpha English Center Job/hobbies : Hightech Tâm trang : Good Mood
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Sat Jun 04, 2011 11:04 pm | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
- Kinh buồn tôi nguyện ngoài môi
Chúc em hạnh phúc, đẹp đôi với người Mai em xa mãi phương trời Giáo đường chuông đổ vọng lời bi thương Lời cầu này có vẻ "giả dối" bác cầu nguyện "đầu môi chóp lưỡi mà lòng có tí nào đâu!!
| | | | | |
|
| |
MLSN HẠ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 72 Điểm NHIỆT TÌNH : 122 Ngày tham gia : 29/05/2010 Job/hobbies : - Tâm trang : -
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Sun Jun 05, 2011 8:34 am | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
- Em giờ áo gấm xe hoa
Vui hôn lễ với người ta mất rồi.
Bác chậm chạp qúa, để người ta lên xe hoa rồi ngồi đó làm thơ. "Chiều nay chuông rộn giáo đường Nhưng tim tôi vọng dặm trường xót xa"
Các mem khác rút tỉa kinh nghiệm qúi báu này nha.
Cảm ơn NPH, anh làm thơ thật dễ thương.
| | | | | |
|
| |
Nguyễn Phước Hưng Cấp bậc: TÂN BINH
Giới tính : Tổng số bài gửi : 8 Điểm NHIỆT TÌNH : 13 Ngày tham gia : 01/05/2011 Job/hobbies : no job
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Tue Jun 07, 2011 7:26 am | |
| | | | | |
Xin trả lời comments của các bạn: - Với bạn Paul: Đúng như lời bạn nói, thời buổi này kiếm đâu ra được mấy mem cầm tràng hạt trên tay đi nhà thờ, ngoại trừ các sơ. Các mem bây giờ bận chạy xe tay ga, cầm cella phone đi lễ và cầm thêm bóp ví khi đi lễ cưới hjhj. Nhân vật nữ trong bài thơ chỉ có ở các xứ đạo ngoại thành cỡ mười năm về trước. - Với bạn heocon: Bạn thấy bài thơ xúc động nên bạn phải để ý xem trên đường mình đi lễ có ai như vậy không, nếu có bạn bật đèn xanh cho họ để đời bớt khổ đau nhé! - Với bạn Alpha: Bạn có nhận xét lời cầu nguyện trong bài thơ của người con trai không thật lòng, cầu nguyện "ngoài môi". Điều này đúng về mặt tình cảm khi người mình yêu đi lấy người khác khó lòng mình cầu nguyện thật lòng được. Tuy nhiên, đối với bác ái Kitô giáo thì lý trí của người con trai vẫn cầu nguyện, cho dù về mặt tình cảm thì không. NPH muốn diễn tả thực tâm trạng như vậy. - Với bạn MLSN: Mình chưa được biết về bạn MLSN. Với nick name của bạn mình tạm giải thích là "Một Lần Suy Nghĩ". Một lần suy nghĩ cho cả đời cái kinh nghiệm từng trải mình thấy mình ngu khi không ngỏ lời để người khác chiếm mất người mình yêu . Thế nhưng đời nhiều cái mình ngu quá! Rút kinh nghiệm được điều này thì lại bị ngu điều khác. Bây giờ vẫn còn ngu huhu... Nhưng không sao, vì sự không ngoan của thế gian là sự ngu dại của Thiên Chúa hjhj.
Xin cám ơn các bạn và những người lướt web.
| | | | | |
|
| |
QuynhTram HẠ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 66 Điểm NHIỆT TÌNH : 136 Ngày tham gia : 27/12/2009 Đến từ : GiaKiem Job/hobbies : ... Tâm trang : Normal
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Tue Jun 07, 2011 8:30 am | |
| | | | | |
Ngày nào em đi lễ cũng đi xe máy hết á, vì nhà cũng không xa nhà thờ lắm đi bội bị các boy đi xe đằng sau chậm như đi bộ í, em thấy sợ lém. Về nhà cố gắng thi bằng lái rùi lên xe đi, thế là yên tâm. Chứ boys bậy giờ... Hix. ghê gớm lắm thui bác ơi.
| | | | | |
|
| |
MLSN HẠ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 72 Điểm NHIỆT TÌNH : 122 Ngày tham gia : 29/05/2010 Job/hobbies : - Tâm trang : -
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Tue Jun 07, 2011 8:33 am | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
- - Với bạn MLSN: Mình chưa được biết về bạn MLSN. Với nick name của bạn mình tạm giải thích là . Một lần suy nghĩ cho cả đời cái kinh nghiệm từng trải mình thấy mình ngu khi không ngỏ lời để người khác chiếm mất người mình yêu . Thế nhưng đời nhiều cái mình ngu quá! Rút kinh nghiệm được điều này thì lại bị ngu điều khác. Bây giờ vẫn còn ngu huhu... Nhưng không sao, vì sự không ngoan của thế gian là sự ngu dại của Thiên Chúa hjhj.
Rất cám ơn Nguyễn Phước Hưng. Ừ, ""Một Lần Suy Nghĩ" Giờ Mình cũng trên 60 rồi sấp sỉ 70. Ngẫm lại thấy ti tỷ cái ngu, "bảo con Cháu nó hổng nghe" Hic!!
| | | | | |
|
| |
Nguyễn Phước Hưng Cấp bậc: TÂN BINH
Giới tính : Tổng số bài gửi : 8 Điểm NHIỆT TÌNH : 13 Ngày tham gia : 01/05/2011 Job/hobbies : no job
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Tue Jun 07, 2011 9:45 am | |
| | | | | |
Bạn QuynhTram cẩn thận không thôi có người xì lốp xe, sau đó tình nguyện đi bơm vá giùm đấy. Con trai bây giờ ghê ghớm lắm... cũng vì con gái bây giờ trang điểm, quần áo, xe cộ ... đẹp quá chừng luôn! hjhj
Bác MLSN ơi! Đúng là con cháu thời này khó bảo, nhưng bác cũng đừng buồn quá nhé! Ngày xưa chắc bác cũng nghe cha mẹ nói "bọn trẻ bây giờ khác chúng tôi ngày xưa..." và bây giờ đến bác nói vậy, rồi đến NPH cũng nói vậy thôi. 80 tuổi nói 60 tuổi, 60 tuổi nói 40 tuổi, 40 tuổi nói 20 tuổi, ngay cả đứa bé lên 5 cũng nói với đứa lên 3: "Mày tưởng tao là đứa con nít 3 tuổi hả? Tao 5 tuổi rồi chứ bộ!" Nói thế cho vui ... Thật sự bây giờ hoàn cẩáh kinh tế, xã hội, văn hoá thay đổi nhiều làm ảnh hưởng đến lớp trẻ con cháu nên khó khuyên dạy họ lắm!
| | | | | |
|
| |
cafe phuonglam Cấp bậc
Giới tính : Tổng số bài gửi : 154 Điểm NHIỆT TÌNH : 486 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : cải mộ
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH Tue Jun 07, 2011 4:54 pm | |
| | | | | |
bài thơ rất dễ thương!
| | | | | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH | |
| | |
|
| |
| Giáo Đường Chuông Vọng - Thơ Tình- NPH | |
|