Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
NGỤC GIAM THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ Sudieptutroi

 

 NGỤC GIAM THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

NGỤC GIAM THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ Vide
Bài gửiTiêu đề: NGỤC GIAM THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ   NGỤC GIAM THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ EmptyThu Jun 30, 2011 11:34 am




    NGỤC GIAM THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ

    Từ tăm tối trở thành ánh sáng



      NGỤC GIAM THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ St%20Peter%20Healing%20the%20Sick%20with%20his%20Shadow%20Detail-s
      Ngục thất đã từng giam giữ thánh Phêrô và thánh Phaolô, nay được mở cửa lại.

      RÔMA, Thứ Hai 5-7-2010 (Zenit.org).- Sau một năm trời khai quật, Nhà ngục gọi là Carcere Mamertino (Nhà Tù Mamertine), nơi Thánh Phêrô và Thánh Phaolô bị cầm giữ trước khi chịu hành hình, đã được phục chế và mở cửa cho thăm viếng trở lại.


      Địa điểm nhà giam ở kề bên Quảng trường Rôma Cổ, được đục sâu vào vách đá của ngọn đồi Capitol và nhìn xuống Nghị viện. Nhà Tù Mamertine, cũng còn được gọi là Carcer Tullianum, có lẽ đã được hoàng đế Rôma Servius Tullius xây vào thế kỷ VI trước Công nguyên, gồm có hai phòng giam chồng lên nhau. Phòng giam bên dưới là một căn ngục chật hẹp ẩm thấp, chỉ vào được qua một cái lỗ trên sàn phòng giam bên trên, và được sử dụng suốt thời kỳ Cộng hoà và Đế quốc Rôma làm nhà giam và nơi xử tử.


      Chính tại ngục giam này, tướng chỉ huy quân đội Gallois là Vercingetorix đã bị thắt cổ sau khi Jules César chiến thắng, và Jugurtha, vua người Numiđia, đã bị bỏ cho chết đói. Sử gia Rôma tên là Salluste, thuộc thế kỷ I trước Công nguyên, đã mô tả nhà giam này “nằm sâu dưới lòng đất 12 bộ [1], có tường vây quanh và có một mái vòm bằng đá. Đây là một ngục thất bẩn thỉu, tối tăm và hôi hám, có cái gì đó kinh khủng và ghê rợn”.


    NGỤC GIAM THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ Peter
    Một thế kỷ sau bản mô tả trên đây của Salluste, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã bị hoàng đế Nêron giam trong căn ngục, vào những ngày cuối đời trước khi chịu tử đạo. Sự hiện diện của hai vị tông đồ đã biến địa điểm của tuyệt vọng thành một không gian của niềm hy vọng, của cầu nguyện và dạy giáo lý cho những người canh ngục là Processo và Martiniano. Khi hai người lính Rôma xin được rửa tội, trong phòng không có nước để cử hành bí tích. Khi đó, Thánh Phêrô dùng gậy đập trên sàn nhà bằng đá và một dòng nước phun ra từ khối đá. Địa điểm nơi dòng nước lạ lùng này chảy ra nay còn được ghi nhớ nơi ngục thất bên dưới.

    Những người giam giữ Phêrô đã giúp ngài vượt ngục. Nhưng sau khi gặp Chúa Kitô trên Đường Appia, ngài đã quay trở lại và sẵn sàng chấp nhận cái chết bị đóng đinh vào thập giá tại hý trường của Nêron, trên đồi Vatican.


    Tuần vừa qua, văn phòng vị quản lý khảo cổ tại Rôma đã loan báo rằng công việc khai quật đã khám phá ra những mảnh bích họa cho biết đã có việc chuyển đổi nơi này thành một nhà thờ, cùng thời với các cơ sở khác trong khu vực Quảng trường. Cuộc khai quật đã cho phép phác ra những tầng khác nhau của khu vực này, từ lúc còn là khu mỏ đá cổ cho đến khi trở thành ngục thất, và “việc chuyển đổi rất nhanh” thành một trung tâm tôn kính Thánh Phêrô.


    Ngày nay, nhà giam này nằm dưới Thánh đường Thánh Giuse Thợ, thuộc thế kỷ XVII, nhưng địa điểm thuộc quyền Tòa giám quản giáo phận Rôma và sẽ được Tổ chức Opera Romana Pellegrinaggi [2] mở cửa cho công chúng vào thăm viếng từ tháng 7 này.


    Ở đó khách hành hương sẽ có cơ hội bày tỏ lòng tôn kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Hai ngài đã từng đứng tại một Quảng trường đầy những đền miếu thờ phượng những người phàm biến thành thần linh, và đã can đảm rao giảng Tin Mừng về vị Thiên Chúa làm người.

    Elizabeth Lev

    Bản dịch của kinhthanhvn

    --------------------------------
    [1] Khoảng 365cm.
    [2] Một Tổ chức hành hương.



    Paul




Về Đầu Trang Go down
 

NGỤC GIAM THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA CUỘC SỐNG
-
free counters