Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chỉ 1 đồng thôi à…Bất công quá !!! - LUNG LINH Sudieptutroi

 

 Chỉ 1 đồng thôi à…Bất công quá !!! - LUNG LINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

Chỉ 1 đồng thôi à…Bất công quá !!! - LUNG LINH Vide
Bài gửiTiêu đề: Chỉ 1 đồng thôi à…Bất công quá !!! - LUNG LINH   Chỉ 1 đồng thôi à…Bất công quá !!! - LUNG LINH EmptySun Sep 18, 2011 12:17 pm




    Chỉ 1 đồng thôi à…Bất công quá !!!

    LUNG LINH



      Chỉ 1 đồng thôi à…Bất công quá !!!

      Quả thật là bất công, … tôi cực khổ theo Chúa cả một đời

      Biết bao buổi sáng, trời còn đẫm sương đêm, đã phải rời nệm ấm chăn êm, thức dậy đi tham dự Thánh lễ .

      Biết bao buổi chiều tới nhà thờ đọc kinh và viếng Thánh Thể.

      Biết bao hy sinh thời gian, công sức làm việc Tông đồ bác ái.

      Biết bao nhịn nhục cay đắng chỉ vì mình là người có đạo không dám làm điều thất đức… trái với luật Chúa truyền.

      Trong khi đó có những người sắp xuống lỗ…mới chịu Phép Rửa gia nhập đạo..vài ngày sau qua đời..lên thiên đàng thẳng cẳng !!!

      Tự nhiên được một đồng..ngon lành!!

      Trong khi tôi khốn khổ vác thập giá mà theo Chúa biết bao tháng ngày,

      Cũng chỉ nhận được một đồng!!! bất công quá lắm!!!

      Tại sao Chúa công bằng vô cùng mà lại bất công quá vậy???

      Đó là vì Quan niệm sống đạo theo kiểu theo kiểu Chủ - Tớ của mình.

      Chúa là ông chủ, nhân loại làm tôi tớ cho ông chủ.

      Muốn được thưởng thì phải bỏ mình, vác thập giá mình trọn đời…nặng nề lắm, gian truân lắm…khốn khổ lắm…có lúc uất nghẹn..nói không nên lời !!!

      Khổ một nỗi Chúa không những công bằng mà Chúa lại còn nhân lành vô cùng nên khi chết đi, tên nào sạch tội thì đều được một đồng – tức là hưởng Thiên Đàng – không phải sa hỏa ngục khốn nạn đời đời.

      Tôi đã từng nghe nói rằng khi một giáo dân hỏi một linh mục.

      Sao cha lo lắng nhiều chuyện thế gian vậy? Sao cha lo mua nhà , để dành tiền trong nhà băng hàng tỷ đồng làm gì vậy??

      À, để sau này khi về hưu có nhà để ở cho sung sướng… vào nhà hưu dưỡng chán lắm.

      Rồi có thật nhiều tiền để thuê mướn người phục vụ mình chu đáo, tận tình..

      Thú thật với con..cha chỉ mong sống theo kiểu “người trộm lành” mà thôi.

      Ôi, làm linh mục mà suy nghĩ giữ đạo theo kiểu này…không biết giáo dân chúng tôi quan niệm như thế nào đây???

      Thực vậy, theo quan niệm này, Chúa của mình bất công thật chứ chẳng phải chơi.

      Nhưng……Như vậy nghe lại chẳng ổn tí nào!!!

      Làm thế nào để biện minh cho Chúa đây???

      Nói cho vui thôi…Chúa đâu cần biện minh…

      Vấn đề là do quan niệm của mình.



      Theo lối nhìn Tâm Linh sống động

      Tôi quan niệm rằng: Chúa trong tôi, tôi trong Chúa

      Thì mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng, không còn bị lấn cấn như trên..

      Không còn bị khắc khoải giữa Chúa nhân lành vô cùng và công bằng vô cùng!!!

      Thay vì nhìn một đồng như “cục kẹo Thiên đàng”

      ông chủ thưởng cho lũ tôi tớ ở đời sau…

      Ta nên nhìn một đồng Chính Chúa.

      Một khi chúng ta khám phá ra Chúa thực sự sống động trong lòng mình. Từ nay ta sống trong Chúa, Chúa sống trong ta…

      Dần dần… ta cảm nhận được cuộc sống đạo của mình thật dồi dào, bình an, hạnh phúc…ngay cả khi gặp những gian nan, vất vả , gai chông trên đường đời..

      Nói cách khác, ta hưởng thiên đàng ngay tại thế gian này

      Ta nắm chắc trong tay một đồng ngay từ bây giờ..

      Vui sướng quá, hạnh phúc quá..

      Ta náo nức chia sẻ cho anh chị em khác niềm vui đang dào dạt trong ta.

      Đây cũng chính là Loan Báo Tin Mừng đích thực và sống động nhất.

      Bởi vì theo ngạn ngữ La tinh nổi tiếng:

      “Nemo dat quod non habet” – “không ai cho điều mà mình không có”.

      Nếu tôi không cảm nhận cả một khối hạnh phúc trong mình thì ta lấy gì để Loan Báo Tin Mừng cho anh em??

      Kết luận

      Theo lối nhìn nhân loại:

      Một đồng như “cục kẹo Thiên đàng”

      Chúa là ông chủ vừa công bằng vừa nhân lành

      Thế mới sinh ra chuyện những người vất vả theo Chúa lâu năm sinh lòng ganh tị với những người theo Chúa vào giờ thứ 11…sắp chết đến nơi!!!

      Theo lối nhìn Tâm Linh: Một đồng Chính Chúa.

      Không quan tâm tới “cục kẹo Thiên đàng” mà chỉ lo thiết lập mối tương quan thân mật với Chúa theo châm ngôn của Phaolô:

      “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi”.

      Thực vậy, giờ đây, chúng ta đang nắm một đồng trong tay. Cũng có nghĩa là chúng ta đang nhận ra Chúa sống động trong lòngmình.

      Thì chúng ta chẳng cần bận tâm tới chuyện:

      Tại sao Chúa lại cho người khác một đồng bằng tôi.??

      Trái lại, chúng ta con mong mỏi tất cả mọi người đều được Một đồng Chính Chúa giống như mình để mọi người đều cảm nhận được bình an và hạnh phúc.

      Lúc đó..thế gian biến thành Thiên Đàng..

      Hạnh phúc biết bao!!

      Tuyệt vời biết bao!!!!






    Kathy




Về Đầu Trang Go down
 

Chỉ 1 đồng thôi à…Bất công quá !!! - LUNG LINH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters