Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Mục tử, Huynh trưởng…lính đánh thuê!!! Sudieptutroi

 

 Mục tử, Huynh trưởng…lính đánh thuê!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Mục tử, Huynh trưởng…lính đánh thuê!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Mục tử, Huynh trưởng…lính đánh thuê!!!   Mục tử, Huynh trưởng…lính đánh thuê!!! EmptyFri Sep 30, 2011 9:12 pm





      Mục tử, Huynh trưởng…lính đánh thuê!!!



      Lung Linh

      Lời nói đầu: Độc giả của Tamlinhvaodoi hầu hết là những vị có đời sống đạo tương đối khá, thậm chí có nhiều vị đang trên đường tìm Chân Lý.

      Vì thế, khi bắt gặp những khám phá giống như Tamlinhvaodoi chia sẻ, các vị đã gởi lại những phản hồi bày tỏ lòng đồng cảm…

      Tâm Linh Vào Đời rất “lấy làm” cảm động, quý mến và trân trọng.



      Qua dụ ngôn những người tá điền sát nhân, không những giết các đầy tớ tới thu hoa lợi mà ngay cả cậu quý tử của ông chủ, họ cũng giết luôn.

      Cuối cùng, Đức Giêsu kết luận:

      Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21:43).

      Đây thực ra chỉ là lời cảnh cáo của Đức Giêsu đối với các thượng tế và người Pha-ri-sêu.

      Vì họ cứ tưởng mình thuộc lòng Kinh Thánh… thì mình là người nắm giữ chân lý, mình là người nắm chắc nước trời trong tay.

      Trong khi Đức Giêsu còn đi xa hơn:

      “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (Mt 23:13)

      Khi đọc Kinh Thánh, chúng tôi luôn hiểu rằng Kinh Thánh giống như những bài thuốc để trị hàng ngàn bệnh khác nhau…

      Với những người cứ muốn tiếp tục sống buông thả, không muốn trở về, sẽ phải giật thót cả mình khi đứng trước ‘một tô thuốc bắc đắng ngắt’:

      Cái rìu đã đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. (Lc 3:9)

      Những người buôn gian bán lận coi chừng: Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. (Mt 5:26)

      Những người dùng thân thể mình để phạm tội thì lắng nghe đây:

      “Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. (Mt 18,9 }

      Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục. (Mt 18:9)

      Nhưng với những người sống đạo tích cực hơn sẽ vui mừng đón nhận những lời rất ngọt ngào – có nhiều lắm, chúng ta chỉ cần ghi lại một vài câu mà thôi

      · Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, (Ga 16:27)

      · Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15:9)

      · Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. (Ga 14:17)

      Chúng ta thấy đó, không có hình bóng hăm dọa, hình phạt, lửa cháy bừng bừng.



      Thực tế, cho tới nay mà còn những huynh trưởng cấp cao vẫn còn ngăm đe các thành viên có vẻ chưa nhiệt tình lắm… với giọng điệu đầy hăm dọa:

      “Nếu chúng ta không xứng đáng, Chúa sẽ giao cộng đoàn này cho những người khác xứng đáng hơn.”

      Rõ ràng là chính huynh trưởng này vẫn con mang nỗi lo ngay ngáy của người làm công, hay nói mạnh mẽ hơn…vẫn còn mang tính sợ sệt của một tên nô lệ..chứ chưa mang tâm tình của người “con yêu dấu” được hạnh phúc sống ngay trong nhà Cha của mình.

      Rõ ràng huynh trưởng lúc này đúng là một tay lính đánh thuê chính hiệu con nai vàng.

      Tại sao lại gọi loại huynh trưởng này là lính đánh thuê ?

      Lính đánh thuê là cái chắc. Vì họ cho rằng: bổn phận của họ là phải chu toàn công trình của Chúa cho đàng hoàng.

      Nếu không xứng đáng sẽ bị chủ loại khỏicông trình của Chúa”, để người khác làm thay!!!

      Họ rất khoái tự hào rằng cộng đòan của họ thuộc loại ưu tuyển; là công trình của Chúa. Thậm chí anh trưởng chóp bu còn huyênh hoang tuyên bố trước toàn thể cộng đoàn:

      Nếu ai muốn được cứu rỗi, phải vào cộng đoàn của chúng ta. Cộng đoàn của chúng ta siêu việt hơn tất cả các hội đoàn hoặc cộng đoàn khác!!!!

      Mà vì cộng đoàn ưu tuyển nên các thành viên phải tận dụng hết sức mình để hoàn thành mọi công tác được giao!!!

      Nếu ai không chấp nhận công tác được giao thì chính là làm tay sai cho Satan!!!

      Quả là mẫu người huynh trưởng - lính đánh thuê.

      Họ chỉ có một mối quan tâm duy nhất:

      Hoàn thành công trình của Chúa nhưng lại chẳng quan tâm một chút nào tới chính Chúa sống động ngay trong lòng mình.

      Y như tâm tình của Giám mục Phanxicô Thuận khi còn trong tù, đã bừng tỉnh cơn mơ khi thốt lên:

      Bấy lâu nay, con chỉ chọn CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA – MÀ KHÔNG CHỌN CHÚA.

      Trước đó, giám mục Phanxicô Thuận chính là mẫu người Mục tử - Lính đánh thuê một cách rất nhiệt tình và thành công.

      Tất nhiên, ngay từ trong tù, ngài đã bắt đầu từ bỏ quan niệm cũ và đón nhận quan niệm mới:

      Chọn chính Chúa trong tâm tình người con yêu dấu của Chúa

      Chứ không còn chọn “Công trình của Chúa” theo mẫu người người Mục tử - Lính đánh thuê.



      Tóm lại, qua tâm tình chia sẻ này, Tamlinhvaodoi kính chúc các vị mục tử - các huynh trưởng đừng quá quan tâm tới những hình thức tổ chức sao cho thật xôm để công trình của Chúa được vinh danh..theo mẫu người lính đánh thuê chính hiệu

      Trái lại, quyết tâm chọn Chúa, sống với Chúa ngay trong lòng mình theo mẫu người con yêu dấu của Chúa.

      Như thế, mới có kinh nghiệm cá nhân để hướng dẫn cộng đoàn đi vào chiều sâu Tâm Linh…






    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
 

Mục tử, Huynh trưởng…lính đánh thuê!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters