Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Ngày truyền giáo! Sudieptutroi

 

 Ngày truyền giáo!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenuyen17
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Điểm NHIỆT TÌNH : 125
Ngày tham gia : 07/10/2009
Đến từ : xứ sở buồn
Job/hobbies : teacher
Tâm trang : buồn

Ngày truyền giáo! Vide
Bài gửiTiêu đề: Ngày truyền giáo!   Ngày truyền giáo! EmptySat Oct 22, 2011 3:59 pm




    Mình là một con chiên nhưng không ngoan đạo như những con chiên khác, mình nghe một ai đó nói ngày 23/10 là ngày truyền giáo nhưng không biết phải không, nhưng biết ngày đó để làm gì khi chính bản thân mình không sống tốt thì làm sao truyền giáo được đúng không
    ngày xưa tôi đi lễ chỉ là bổn phận và trách nhiệm và đặc biệt tôi không dám bỏ lễ ngày chủ nhật vì sợ tội, rồi khi tôi quen 1 anh chàng cùng đạo tôi bắt đầu yêu Chúa va yêu nhà thờ người ấy cùng tôi đi lễ ngày chủ nhật và không chỉ ngày chủ nhật, anh còn dắt tôi đi lễ vào ngày thường, tối tối anh bắt tôi đọc kinh tối rồi mới đi ngủ, anh dắt tôi lên đài Đức Mẹ và hỏi
    - em có yêu anh không
    tôi gật nhẹ và được anh ôm vào lòng, tình yêu của chúng tôi trải qua nhiều buồn vui cũng nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng hạnh phúc trong 4 năm tình yêu
    Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh lén tôi quen cô gái khác, tôi và anh giận, gây,........ làm tôi mệt ghê gớm một bên là công việc, một bên là tình cảm, tôi chạy đến Chúa vào chủ nhật nhưng không nhận được gì ngoài nuóc mắt, tôi tự giải quyết vì không muốn gia đình lo lắng cho tôi vì tôi đã lớn và có thể quyết định cũng như chọn lựa con đường riệng của mình, nhưng gia đình tôi cuối cùng cũng biết, và đồng ý cho tôi tự quyết định
    Tôi ra đi, đi một nơi khác, một nơi không có anh và tập sống mà không cần anh, tôi khóc nhiều hơn cười, tôi buồn nhiều hơn vui nhưng ở nơi ấy anh đâu có biết bởi anh đang vui cùng với ngườ mới mà, chỉ có tôi khóc, khóc nhiều tôi cũng cạn nhưng anh không hiểu, tôi chon lựa con đường ăn chơi, tôi đi chơi cùng bạn bè, những ngày đi thâu đêm suốt sáng, đi hoài cũng mệt và tôi nhận ra rằng không ai yêu thương mình bằng gia đình mình, tôi không đi chơi nữa và bắt đầu đi làm, tôi lao vào công việc và tôi đi học cho hết thời gian
    Thời gian trôi qua mọi kí ức tưởng chừng như đã được lãng quên và trái tim trở nên băng giá, tôi cố gắng đến với Chúa vào chủ nhật hàng tuần nhưng tôi đến như bổn phận vì tâm trí lo ra và không tập trung, tôi đi lễ về mà không biết bài giảng của Cha nói về điều gì, mà đầu tôi thì đang nghĩ những chuyện lung tung, chính vì vậy dần dần tôi không di dến nhà thờ vào những ngày chủ nhật nữa, bởi tôi đã mất lòng tin, anh xây dựng cho tôi rồi cũng chính anh dập tắt tất cả, chỉ có những lúc lòng tôi bất an tôi chạy dô nhà thờ tâm sự với Chúa rồi tôi ra về, người ta có câu " tin Chúa chứ đừng tin người theo Chúa" và tôi thấy câu này đúng nên tôi chẳng tin ai cả chỉ có Chúa và gia đình thôi
    Tôi cứ sống như thế đã 2 năm, rồi tôi quen anh, anh đạo Phật và anh nói " đạo tại tâm" tôi thấy câu ấy cũng đúng, nhưng cũng không vì anh đạo Phật mà tôi chối Chúa như ông phêro, tôi rủ anh cùng tôi đi dến gập Chúa vào một ngày chủ nhật đẹp trời, đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu anh với Chúa và cũng là lần cuối, anh không chiu đi cùng tôi nữa, tôi cũng mở lòng ra đón nhận tình cảm của anh. nhưng không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao nhỉ, một đoạn kết mà tôi không dám nghĩ, cũng như anh Perter nói " hãy chuẩn bị cho những điều xấu nhất" , tôi không thể truyền giáo nổi vì tôi chua đứng vững thì làm sao kêu goi được phải không, ai cũng sống bằng lí thuyết hết, nói thì dễ nhưng làm đươc hay không là một chuyện phải không mọi người

    Lâu rồi không vào thăm CLC dao này màu nhiều quá mình hoa mắt luôn hhihi và hình như hơi rối đội thì phải, chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc, sorry mọi người mình không biết dãy bày cùng ai mất ngủ nhiều thì không đi làm nổi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe santa



    nguyenuyen17




Về Đầu Trang Go down
TTH
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 126
Điểm NHIỆT TÌNH : 210
Ngày tham gia : 31/05/2010
Job/hobbies : Doanh Nhân
Tâm trang : Buồn

Ngày truyền giáo! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày truyền giáo!   Ngày truyền giáo! EmptySat Oct 22, 2011 9:25 pm





    • Thiên Chúa luôn muốn con người hạnh phúc không chỉ ở đời này mà còn mãi mãi ngàn sau, Thiên chúa tin ai thì trao Thánh giá cho người đó vì chỉ có người đó mới làm được.Chắc chắn rằng, bạn là người mà Thiên Chúa Tin Yêu.



    TTH




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Ngày truyền giáo! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày truyền giáo!   Ngày truyền giáo! EmptySat Oct 29, 2011 1:23 pm




    Chắc chắn Chúa rất yêu bạn và bạn biết đó sau mỗi khó khăn trở ngại thì ta thường có một bước nhảy thay đổi cuộc đời để nhận ra con đường ta đang đi luôn tốt hơn những gì đã qua!



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
Sponsored content




Ngày truyền giáo! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày truyền giáo!   Ngày truyền giáo! Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Ngày truyền giáo!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
SỐNG ĐẸP
-
free counters