Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CHO đi... Sudieptutroi

 

 CHO đi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
GieoTinYeu
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
GieoTinYeu

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 25
Điểm NHIỆT TÌNH : 77
Ngày tham gia : 20/06/2011
Job/hobbies : ...

CHO đi... Vide
Message reputation : 100% (2 votes)
Bài gửiTiêu đề: CHO đi...   CHO đi... EmptyThu Jun 21, 2012 1:37 pm





    CHO đi ...
    CHO đi... Valentine61 CHO đi... Valentine77
      Cô Ơi Cô, Nhà Cô Có Nến Không Ạ?

      Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm của mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ.

      Một ngày nọ, khu phố đột ngột bị mất điện. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng căn phòng.
      Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm.

      Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"

      Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!"

      Thế là cô gái sẵng giọng: "Không có!"

      Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!"

      Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm."

      CHO đi... 11252958 Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó.
      Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi.

      Bởi... CHO đi chính là NHẬN lại!

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "teresangocnga"
    group.

    CHO đi... Den-cay



    GieoTinYeu




Về Đầu Trang Go down
doichantung884
Cấp bậc: TÌM HIỂU
Cấp bậc: TÌM HIỂU


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1
Điểm NHIỆT TÌNH : 1
Ngày tham gia : 23/06/2012
Job/hobbies : meoden

CHO đi... Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHO đi...   CHO đi... EmptySat Jun 23, 2012 1:13 pm




    cung hay nhung hoi nan



    doichantung884




Về Đầu Trang Go down
GieoTinYeu
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
GieoTinYeu

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 25
Điểm NHIỆT TÌNH : 77
Ngày tham gia : 20/06/2011
Job/hobbies : ...

CHO đi... Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHO đi...   CHO đi... EmptySat Jun 23, 2012 8:01 pm




      Razz Đúng là nản cho bạn gái trong câu chuyện thật đấy.
      CHO đi... 11252958
      Chúng ta nên sống vị tha, biết quan tâm và chia sẻ với người khác, đặc biệt với những mảnh đời bất hạnh.
      Chắc chắn tim ta sẽ thấy niềm vui. Bạn nhỉ Question



    GieoTinYeu




Về Đầu Trang Go down
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

CHO đi... Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHO đi...   CHO đi... EmptyMon Jun 25, 2012 10:52 pm




    Thế gian lắm kẻ thế này lắm, phân biệt giầu nghèo đầy vật chất, thiếu tình thương, nhiều tình thương thì vơi vật chất. confused



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
GieoTinYeu
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
GieoTinYeu

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 25
Điểm NHIỆT TÌNH : 77
Ngày tham gia : 20/06/2011
Job/hobbies : ...

CHO đi... Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Re: CHO đi...   CHO đi... EmptyTue Jun 26, 2012 8:24 am




      Cao Tường nhận xét đúng đó. CHO đi... 11252958
      Nhiều khi qua những câu chuyện như trên, mình cũng nên soi lại mình nữa.
      Nếu con tim biết quan tâm đến tha nhân, đôi lúc túi mình chả có một xu, chúng ta cũng vẫn có thể tặng họ một nụ cười, cái bắt tay siết nhẹ chia sẻ, hoặc đôi lời an ủi khích lệ...Chắc họ cũng vui, Bạn nhỉ? CHO đi... 245514




    GieoTinYeu




Về Đầu Trang Go down
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

CHO đi... Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHO đi...   CHO đi... EmptyTue Jun 26, 2012 5:43 pm




    GieoTinYeu đã viết:
      Cao Tường nhận xét đúng đó. CHO đi... 11252958
      Nhiều khi qua những câu chuyện như trên, mình cũng nên soi lại mình nữa.
      Nếu con tim biết quan tâm đến tha nhân, đôi lúc túi mình chả có một xu, chúng ta cũng vẫn có thể tặng họ một nụ cười, cái bắt tay siết nhẹ chia sẻ, hoặc đôi lời an ủi khích lệ...Chắc họ cũng vui, Bạn nhỉ? CHO đi... 245514


    Đúng rồi chú, lâu lâu cũng phải lôi mình ra mà suy niệm, mình có bất công với ai bằng lời nói hay việc làm hay không, để cuộc sống quanh ta chan hòa yêu thương.



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

CHO đi... Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHO đi...   CHO đi... EmptyTue Jun 26, 2012 5:47 pm




    Đọc xong bài này thấy buồn nghê á, người nghèo xem ra họ lại có cách cư xử rất có học, người giầu có rất vô thức.



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
JosCaoThai
Cấp bậc: BINH VIỆN
Cấp bậc: BINH VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 10
Điểm NHIỆT TÌNH : 35
Ngày tham gia : 05/07/2012
Đến từ : Sài Gòn
Job/hobbies : cầu nguyện
Tâm trang : khám phá CLC!

CHO đi... Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHO đi...   CHO đi... EmptyThu Jul 05, 2012 11:33 pm




    Điều gì trên đời cũng có thể học rồi cũng có ngày nhận được học vị tiến sỹ, nhưng không thể có được Tình Yêu trong Tim mình nếu ta vẫn chưa bắt đầu sống yêu thương.
    Cái gì trên đời nếu đã được khởi sự thì coi như đã hoàn thành được phân nửa, nhưng khi ta bắt đầu sống yêu thương thì ta lại đã có Tình Yêu rồi.
    hi hi hi hi!



    JosCaoThai




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHO đi... Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: CHO đi...   CHO đi... Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

CHO đi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters