Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Thi Ca Cầu Nguyện - Chúa Nhật V MC-B – (Ga 12, 20 – 33) Sudieptutroi

 

 Thi Ca Cầu Nguyện - Chúa Nhật V MC-B – (Ga 12, 20 – 33)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

Thi Ca Cầu Nguyện - Chúa Nhật V MC-B – (Ga 12, 20 – 33) Vide
Bài gửiTiêu đề: Thi Ca Cầu Nguyện - Chúa Nhật V MC-B – (Ga 12, 20 – 33)   Thi Ca Cầu Nguyện - Chúa Nhật V MC-B – (Ga 12, 20 – 33) EmptySun Mar 25, 2012 8:06 am









            ĐĂNG QUANG
            Chúa Nhật V MC-B – (Ga 12, 20 – 33)

            Giây phút Con Người được hiển vinh,
            Ngai Vàng Thập Giá, lễ ân tình.
            Vinh quang Thiên Chúa, ban nguồn sống,
            chiến thắng tà thần, tỏa phục sinh.
            Hạt lúa chôn vùi, mầm triển nở,
            nến hồng tan chảy, ánh lung linh.
            Hồng ân cứu độ cho trần thế,
            ngời sáng Tình Yêu, hưởng thái bình.

            23/03/2012 - Hạt Nắng


            _________________________________

            VINH QUANG THẬP GIÁ
            Chúa Nhật V MC-B – (Ga 12, 20 – 33)

            Bao năm đi hoang, tình yêu mù quáng,
            con đâu hiểu gì về hạt giống nát tan.
            Tâm tư u mê, nhìn lên thập giá,
            bâng khuâng ngỡ ngàng, chỉ thấy toàn đau thương.

            Ơn soi tâm linh, nhìn lên thập giá,
            con đã hiểu về một Hạt Giống Thánh linh.
            Giêsu hy sinh, chịu treo thập giá,
            giương cao, giao hòa, tình đất trời đơm hoa

            Vinh Quang Tình Yêu Thiên Chúa … Hạt giống chôn vùi.
            Vinh Quang Tình Yêu Thiên Chúa … Hạt giống trổ sinh.
            Máu đào – hiến lễ trung trinh,
            Thân mình – tấm bánh hy sinh,
            cứu chuộc nhân sinh, ban nguồn sự sống.

            Vinh Quang Tình Yêu Thiên Chúa … Thập giá ân tình.
            Vinh Quang Tình Yêu Thiên Chúa … Thập giá giương cao.
            Ngai Vàng – Thiên Chúa tôn vinh,
            Vương Quyền – Con Chúa uy linh,
            Vinh Quang Thập Giá – Vinh Quang Tình Yêu.

            Tin yêu, trung trinh, niềm tin thập giá,
            dấn thân vào đời làm hạt giống hiến dâng.
            Yêu thương tha nhân, trở nên Rượu – Bánh,
            hy sinh, quên mình, tình đất trời Phục Sinh.

            23/03/2012
            M. Madalena Hoa Ngâu


            _____________________________

            TÌNH YÊU THẬP GIÁ
            Chúa Nhật V MC-B (Ga 12, 20 – 33)



            Hạt lúa giống gieo trong lòng đất,
            chịu chôn vùi, mục nát, nảy mầm.
            Đâm chồi qua mặt đất thâm,
            đón sương, nhận nắng âm thầm trổ sinh.

            Như Hạt Giống Thần Linh Thiên Chúa,
            chịu hy sinh, hạt lúa ghiền tan.
            Trở nên Tấm Bánh trao ban,
            con đường Thập Giá, vinh quang nhiệm mầu.

            Tình Thiên Chúa, thẳm sâu cao cả,
            hủy ra không, khiêm hạ giáng trần.
            Mỏng dòn thân phận phàm nhân,
            chết trong ô nhục, xác thân điêu tàn.

            Lúc giương cao, Ngai Vàng tỏa sáng,,
            được tôn vinh, xán lạn, huyền siêu.
            Muôn dân đón nhận tình yêu,
            Hồng Ân Cứu Chuộc, nắng chiều vươn cao.

            Vinh Danh Chúa, máu đào hiến tế,
            Lòng Xót Thương, của lễ đền bồi.
            Hiệp thông nối kết đất trời,
            Tình Yêu Thập Giá gọi mời hiến thân.

            Chúa ơi! Con muốn dự phần …

            23/03/2012
            Bâng Khuâng Chiều Tím


            ___________________________

            HẠT LÚA TRỔ SINH
            (CN V MC - Ga 12, 20 – 33)

            Xóa tội lỗi thứ tha sạch hết
            Máu trường sinh ký kết Ước Giao
            Hồng ân đổ xuống hôm nào
            Tình thương vời vợi vút cao ngất trời

            Nhiều yếu đuối tội đời dang dở
            Bóng đêm đen đổ vỡ dâng trào
            Ê chề thất vọng lao đao
            Niềm vui hy vọng giữa bao nhọc nhằn

            Con Thiên Chúa hoàn toàn vâng phục
            Sống khiêm nhường rất mực trung kiên
            Tình Yêu Thiên Chúa vô biên
            Căn nguyên cứu độ vươn lên âm thầm

            Đời mục nát gieo mầm xanh mới
            Hạt lúa mì vùi dưới đất dầy
            Bừng lên sức sống dư đầy
            Đơm bông kết trái mỗi ngày nhiều hơn

            “ Giờ ” hấp hối trong cơn nguy biến
            Ôi ! Bồi hồi xao xuyến xác hồn
            Nguyện vâng Thiên Ý suy tôn
            Danh Cha tỏa sáng đến muôn muôn đời

            “ Giờ ” đã điểm như lời phán hứa
            Nâng mọi người tới Chúa Quyền Linh
            Giêsu, đây Đấng Cứu Tinh
            Vinh quang Thánh Giá, phục sinh nhân trần

            Lm. Khuất Dũng sss


            _____________________


            HIẾN THÂN
            (Ga 12, 20-33 )

            Hạt giống mang gieo trồng
            Vung vãi khắp cánh đồng
            Phải thối đi , biến đổi
            Thành ruộng lúa trĩu bông.
            Nếu nó cứ trơ trơ
            Thật bất hạnh - sững sờ
            Lất lây cùng năm tháng
            Rồi tàn lụi vu vơ...
            Ai yêu mạng sống mình
            Thì cuộc đời điêu linh.
            Như cỏ cây, muông thú
            Theo năm tháng vô tình.
            Còn ai dám quên mình
            Trọn cả đời hi sinh
            Sống theo lời Chúa dạy
            Thì sẽ được tái sinh!
            Ai đi theo đường Thầy
            Thì tuân giữ lời này :
            Sống trọn tình, trọn đạo
            Tâm trí luôn thẳng ngay.
            Thầy đến vinh danh Cha
            Trên trời cao bao la
            Mang xác phàm thế tục
            Làm cầu nối giao hòa.
            Có tiếng vọng từ trời
            Hãy tôn vinh danh Người
            Vinh danh Người muôn thuở
            Người là Chúa muôn loài.
            Tiếng vọng vì các ngươi
            Ngày phán xét đến rồi.
            Thủ lãnh loài quỷ dữ
            Sẽ bị tống ra ngoài!
            Ngày nào Ta treo lên
            Đất trời sẽ ưu phiền.
            Ta kéo theo mọi sự
            Đón nhận phúc thần thiêng.


            Đỗ Văn


            ____________________________

            CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU


            Như hạt lúa ngoài đồng mục nát
            Cho mọi người những bát cơm ngon
            Đường tình yêu Chúa đã đi tròn
            Trên Thập Giá héo mòn thân xác

            Ơn cứu độ xóa tan tà ác
            Đem yêu thương tắm mát tình đời
            Gió an lành hạnh phúc muôn nơi
            Ngài đã chết muôn người được sống

            Chúa xao xuyến tâm hồn muốn chống
            Kiếp làm người mầm mống phát ra
            Nhưng lậy Cha xin vinh danh Cha
            Chính giờ này mà con đã đến

            Đường tình yêu không bờ vô bến
            Lòng Kolbe yêu mến cao vời
            Thấy bạn tù giọt lệ đầy vơi
            Ngài chụi chết thay người bạn ấy

            Bao gương sáng chúng con nhận thấy
            Nhưng Chúa ơi được mấy người theo
            Con đường tình nhiều nỗi cheo leo
            Đầy gai góc bọt bèo ngôn ngữ

            Xin giúp con đừng luôn trách cứ
            Yêu tha nhân tha thứ lỗi lầm
            Biết quên mình tìm lại bản thân
            Được bên Chúa ân cần thương xót

            Vincent Khánh Trần


            __________________

            CHẾT ĐỂ SINH SÔI

            “Lúa mì gieo xuống đất đen
            Nếu không chết thối chúng bèn trơ đi
            Chết để sinh lại diệu kỳ
            Gấp trăm chẳng kể xá gì gấp đôi
            Bo bo yêu lấy mình thôi
            Là đành đánh mất than ôi mạng mình
            Ai liều mạng dám hy sinh
            Được lại sự sống hiển vinh đời đời
            Ai mà phục vụ Thầy thời
            Theo Thầy cuối đất cùng trời cao sâu
            Thầy mà vinh hiển ở đâu
            Kẻ theo Thầy cũng ngõ hầu kề bên
            Ai phục vụ Thầy cho nên
            Cha Thầy yêu quý trả đền lớn lao”
            Chúa dạy thâm thúy xiết bao
            Phận người ơn gọi sống sao trọn lành
            Chết cho tội lỗi hôi tanh
            Chính là sinh lợi hồn thanh bội phần
            Sinh sôi ơn Thánh vô ngần
            Giúp cho bao kẻ túng bần ơn thiêng
            Lạy Cha cực Thánh cực Thiêng
            Nghe Lời Cha dạy niềm riêng thỏa lòng
            Hồn con hớn hở trông mong
            Cha đâu con đó thong dong phận người.

            Giuse Nguyễn Văn Sướng




            ____________________________

            NHƯ HẠT GIỐNG
            (CN 5 MC/ B Ga 12, 20-23)

            Như hạt giống gieo vào lòng đất
            Có mục đi mới bật rễ ra
            Cây vươn lớn mạnh cành xòa
            Sinh hoa kết trái cho ta hưởng dùng.

            Còn hạt giống không chung số phận
            Cứ trơ trơ mặc vận rủi may
            Một đời ích kỷ thương thay
            Chỉ lo trau chuốc vòng tay một mình.

            Con muốn sống đầy tình lắm nghĩa
            Hãy xem người tứ phía đệ huynh
            Gương Thầy đi trước chứng minh
            Đem thân tự hiến hy sinh cho đời.

            Người đói khát chơi vơi khốn khổ
            Sẵn sàng trao một chỗ tựa nương
            Nhường cơm xẻ áo yêu thương
            Đời con tận hiến theo gương của Thầy.

            Scholastica


            __________________________

            NẾU HẠT LÚA MÌ
            (Ga 12, 20-33)

            Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất
            Không hủy mình lây lất đó đây
            Yên thân chẳng được mấy ngày
            Trần gian thoáng vụt trắng tay bẽ bàng

            Chúa thương con luật vàng ban bố
            Đường tình yêu gian khổ chứng minh
            Phận là Thiên Chúa quang vinh
            Giêsu khiêm hạ huỷ mình ra không

            Ôi hạt lúa lòng Cha trân trọng
            Gieo xuống trần mục nát trổ bông
            Lúa thơm tràn ngập cánh đồng
            Gieo mầm cứu rỗi nối dòng Kitô

            Bao đau khổ vô bờ nhân thế
            Kiếp phàm nhân ứa lệ kêu van
            Tử thần chạm trán bàng hoàng
            Giêsu chiến thắng kiện toàn luật yêu

            Yêu người thế Chúa liều mạng sống
            Thánh Ý Cha ngưỡng vọng xin vâng
            Danh Cha vinh hiển dưới trần
            Trong Người Con Một hiến thân cứu đời

            Con bước tới nhờ Lời soi lối:
            “Hạt lúa mì có thối rữa đi,
            Mới sinh hoa quả diệu kỳ”
            Hy sinh tự hiến còn gì đẹp hơn

            Con cương quyết, nhờ ơn Chúa giúp
            Cho dẫu đời lặn ngụp khổ đau
            Vai kề Thánh Giá cùng nhau
            Kết thành hiến lễ thắm màu Can-Vê.

            Nt Bích Ngọc

            ________________________

            CON NGƯỜI ĐƯỢC TÔN VINH
            (Ga 12, 20 - 32)

            Con Người ngự mây trời hiển trị
            Đầy oai phong vương vị vĩnh hằng
            Muôn dân kính phục quyền năng
            Lão Thành trọng vọng vinh thăng Con Người.

            Đời nghịch lý khóc cười hạt giống
            Đất chôn vùi nẩy mộng đâm chồi
            Yêu mình tình mãi đơn côi
            Yêu người yêu Chúa sinh sôi mùa vàng.

            Thầy xao xuyến bàng hoàng giờ chết
            Nhưng là giờ cam kết hy sinh
            Danh Cha xin hãy tôn vinh
            Bỗng vang tiếng sấm xác minh lời cầu.

            Con phụng sự Cha câu tán tụng
            Cha tôn Con ân sủng vinh quang
            Yêu người Con chịu nát tan
            Dịu dàng lúa mẩy thênh thang Tin Mừng.

            Lâm cuộc chiến ngập ngừng chén đắng
            Đấu tử thần chiến thắng giương cao
            Đây giờ phán xét gắt gao
            Giê-su cứu thế máu đào lễ dâng.

            Sức mạnh Chúa hồng ân biến đổi
            Đêm Đức Tin nhức nhối vượt qua
            Thăng trầm con nguyện tụng ca
            Nhân trần được cứu Danh Cha huy hoàng.

            Cát Vàng- 20-3-2012


            _________________________

            ĐƯỜNG HY SINH
            (CN5MCNB. Ga. 12,20-33)


            Như hạt lúa gieo vào lòng đất
            Bị vùi giập tan mất rữa đi
            Sẽ sinh vạn hạt lúa mì
            Bừng lên mãnh liệt tức thì "phục sinh"

            Nếu ai giữ mạng mình sẽ mất
            Đường hy sinh "Đường" rất quang vinh
            Vì yêu dâng hiến thân mình
            Vượt qua cõi chết Phục Sinh khải hoàn

            Ai theo Thầy hân hoan tiến bước
            Sẽ cùng Thầy khổ trước, phước sau
            Trước Cha Thầy sẽ thưa mau
            Các con là bạn, vạn màu đẹp xinh

            "Lễ Vượt Qua khổ hình dao động
            Tình Kitô trải rộng bao la
            Hy sinh Ngài cứu chuộc ta
            Gương cao Ngài sẽ kéo ta lên cùng"

            Chớ thấp hèn trong khung ích kỷ
            Hãy theo đường Thiên Ý Ngài ban
            Đường hy sinh có gian nan
            Mai sau vui hưởng Thánh nhan đời đời

            "Đường Hy Sinh" rất tuyệt vời...

            Thanh Sơn - 23.03.2012


            ___________________

            HẠT GIỐNG

            Giữa thửa ruộng cuộc đời
            Nhiều hạt giống tuôn rơi
            Gieo vào trong lòng đất
            Đón mưa sa từ trời

            Những hạt giống tuyệt vời
            Cùng mưa đến muôn nơi
            Hóa thân mình mục nát
            Cho cây đời sinh sôi...

            Những hạt giống đơn côi
            Vùi sâu vào lòng đất
            Một thân mình trơ trọi
            Mặc dòng đời nổi trôi...

            Là hạt giống Chúa ơi!
            con muốn làm hạt giông
            Gieo vào trong lòng người
            gieo thật nhiều tiếng cười

            Cho cây đời xinh tươi
            Là hạt giống Chúa ơi!
            Con muốn làm hạt giống
            Gieo vào trong cuộc đời

            Gieo niềm tin rạng ngời
            Thắp sáng đời chơi vơi
            Là hạt giông Chúa ơi!
            Con muốn làm hạt giống

            Vươn lên từ thập giá
            Vươn đến tận trời xa
            Vươn ra khắp mọi nhà
            Cho tình yêu hoan ca.

            24/3/2012- Song Lam



            ______________________________

            NHƯ HẠT GIỐNG THẦN LINH
            Chúa Nhật V MC-B – (Ga 12, 20 – 33)


            Như hạt lúa trên đồng, âm thầm chịu nát tan,
            trong lòng đất đâm mầm, trổ muôn vàn hạt mới.
            Hạt vươn mình, từng giọt sương rơi,
            hạt vui đùa, mặt trời buông lơi,
            như tình xuân, cho đời niềm vui phơi phới.

            Như Tình Chúa quên mình, dâng lễ vật hy sinh,
            trên thập giá hiến mình, quàng trong mồ an táng.
            Dẫu đồng hàng, tầng trời uy linh,
            quyết hủy mình, cứu độ nhân sinh,
            Danh hiệu Ngài trổi vượt, được Cha tôn vinh.

            Dâng lên Ngài, thân xác con đây,
            dâng lên Ngài, dâng trót tâm tư,
            noi gương Ngài, hạt giống thần linh,
            đồi Can-vê, năm xưa máu đào hiến tế.
            Dâng lên Ngài, mạng sống con đây,
            dâng lên Ngài, sở thích, ý riêng
            nên ân tình, hạt giống hy sinh
            sống mầu nhiệm Vượt Qua
            đem nguồn sống đến cho cuộc đời.

            Như hạt giống âm thầm, vui chấp nhận tiêu tan,
            như ngọn nến nồng nàn, chịu tiêu hao, tỏa sáng.
            Dẫu cuộc đời, còn nhiều gian nan,
            sống quên mình, phục vụ tha nhân,
            dâng cho đời, hiến tặng tình yêu dấn thân.

            22/03/2012
            Nắng Sài Gòn


            ___________________________

            THÁCH ĐỐ
            Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay – Năm B – (Ga 12, 20 – 33)

            Đồng lúa chín vàng ươm trĩu hạt,
            gợn sóng cùng gió mát đong đưa.
            Thương ai đón nắng nhận mưa,
            chịu thương chịu khó cầy bừa gian nan.

            Như hạt lúa nát tan trong đất,
            nẩy mầm non trông thật oai phong.
            Mầm xanh lúa trổ đòng đòng,
            hạt chín vàng đồng, sự sống vươn cao.

            Chịu mục nát, chịu bao đau đớn,
            chịu hy sinh vươn lớn thành nhân.
            Bài học từ bỏ bản thân,
            chết cho tội lỗi, đến gần Tình Yêu.

            Bỏ ý riêng, xa điều gian dối,
            dẹp đam mê, xa lối gian tà.
            Hận thù, ích kỷ lánh xa,
            Con đường thách đố, đơm hoa giữa đời.

            Đường thập tự gọi mời truyền giáo,
            giọt máu hồng tử đạo nêu gương.
            Tin Mừng gieo rắc tình thương,
            cánh đồng truyền giáo lên đường chung tay.

            AP. Mặc Trầm Cung


            _______________________



            NHỮNG VẦN THƠ CÔNG GIÁO


            MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE

            Mừng kính Thánh Giuse Cao Cả
            Thương đoàn con vất vả dương gian
            Muốn theo đạt đỉnh trọn lành
            Học năm nhân đức thực hành loan xa

            Đức KHIÊM TỐN nhận ra sự thật
            Rất âm thầm siêu thoát vinh thăng
            Tôn thờ Thiên Chúa Vĩnh Hằng
            Đệ huynh bình đẳng đồng hàng nhân linh

            Giữ phẩm gía chân tình dâng hiến
            Đời hôn nhân danh tiếng thơm nồng
            Đức Tin Cậy Mến tinh ròng
            Tâm hồn KHIẾT TỊNH trắng trong mĩ miều

            Đức vâng phục mến yêu can đảm
            Mãi lặng thinh sâu thẳm sáng ngời
            Hợp hòa Thiên ý VÂNG LỜI
            Bản năng siêu việt con người thánh nhân

            Biết phải trái KHÔN NGOAN cần thiết
            Dùng trí khôn phân biệt tốt hư
            Tận tâm tận lực suy tư
            Nguyện cầu sức Chúa hộ phù trợ thêm

            Khôn thứ nhất xét xem toan tính
            Thứ nhì luôn phân định tinh thông
            Bắt tay hành động cuối cùng
            Học khôn nhân đức vô cùng đẹp xinh

            Đầy ngưỡng mộ gia đình tuyệt diệu
            Đức YÊU THƯƠNG Phu Phụ vuông tròn
            Thủy chung vẹn nghĩa sắt son
            Tình yêu chân chính giúp con thiện toàn.

            Lm. Khuất Dũng sss

            _______________________________

            NGƯỜI ƠI! HÃY NHỚ ...

            Án phạt Tổ Tông, tội chúng ta,
            Giê Su Cứu Thế xoá tan mà…
            Xác phàm tro bụi vào lòng đất,
            Hồn thánh linh thiêng được tách ra.
            Tận thế: là ngày vui tái hợp,
            Cánh chung: cơ hội được thăng hoa.
            Hỡi người , hãy nhớ ơn Thiên Chúa,
            Mong đợi ngày về hưởng mặt Cha ……

            Thế Kiên Dominic


            ______________________________

            KÍNH CHÀO MẸ

            "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
            Đức Chúa ở cùng Bà."(Lc 1:28)
            Ave! Thiên sứ kính chào
            Vừa nghe lòng Mẹ không nào hiểu ra
            E dè Mẹ đáp thiết tha
            Mẹ xin vâng phục ý Cha trên trời
            An bình Mẹ sống cuộc đời
            Rồi đây Mẹ sẽ Ngôi Lời cưu mang
            Im nghe thổn thức chứa chan
            Ai vui hơn Mẹ ca vang ân tình!
            Mừng Lễ Truyền Tin, Mar. 26, 2012

            Nguyễn Sông Núi


            _______________________

            TÂN LANG XUẤT HIỆN
            “Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện
            tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.” (Tv 109)

            Cũng một lệnh truyền khác đức tin
            Muôn đời ca ngợi Mẹ Nhân Hiền
            Không chi nghi hoặc lời Thiên Sứ
            Tôi tớ xin vâng Ý Chúa truyền. (Lc 1,36)

            Tân Lang (1) hiện hữu trước hừng đông (Tv)
            Thiên Phụ sinh ra tự chính lòng
            Mọi vật do tay Chàng tạo dựng
            Người là ánh sáng thế nhân trông.

            Sự sáng mang theo sự sống đời
            Ban cho nhân loại khắp nơi nơi
            Soi tan bóng tối không còn nữa
            Đường tỏa vinh quang sáng rực trời.

            Yêu mến tân nương (2) dựng Địa Đàng
            Đủ muôn hoa trái dưỡng nuôi nàng
            Riêng cây lành, dữ, Chàng căn dặn.
            Hãy lánh, ăn thời chết phải mang.

            Tội chết vây quanh bởi tử thần
            Dục lòng cám dỗ chẳng vâng tuân
            Gây nên nguyên tội truyền con cháu
            Tác phẩm, Chàng yêu mới xuống trần!

            Hoài Việt



            _________________________

            KẺ BỊ TRUY TÌM
            (Ga 10 ,32-42)

            Ông nhận là con Đức Chúa Trời
            Lộng ngôn, phạm thượng nhất trên đời!
            Thánh kinh đã chép : Cha sai đến...
            Lề luật còn ghi : Chúa phán lời...
            Ngôn sứ vinh danh đầy dũng lực
            Ngôi Hai chúc tụng khắp muôn nơi .
            Các ông đã thấy nhiều điều lạ
            Sao cứ quyết lòng ném đá tôi !

            Đỗ Văn


            ____________________________

            CHIỀU THÁNH!

            Chiều thánh bể dâu gió bạc trần
            Nắng tràn hiu hắt tàn phai xuân.
            Dáng ai khốn khổ ôm đường vắng
            Phố thị say sưa vương xác thân!
            Đội trưởng đẫm tin thờ lạy Chúa
            Trộm lành khiêm tốn nhận thiên ân!
            Thầy đi đệ tử lặng im bóng
            Đưa Mẹ về rồi lạc lõng dâng!!!

            Giuse Nguyễn Hữu Đạt - 6/3/2012


            ________________________________

            NGƯỜI CON HIẾU THẢO
            (Mc 9, 2-10)

            Con Dấu Ái Cha ban Thánh Khí
            Bước đi trong dũng khí kiên cường
            Chuyên tâm giữ luật yêu thương
            Giê-su rạng tỏ cương thường Ý Cha
            Cha xác nhận Con là hiếu thảo
            Đức vâng lời tuyệt hảo khiêm nhu
            Yêu thương Thánh Ý vẹn chu
            Hy sinh đến chết đền bù tội khiên.
            Trong ánh sáng triền miên rạng rỡ
            Khiến môn đồ bỡ ngỡ hồn kinh.
            Phê-rô phát biểu chân tình
            Con xin được dựng lều xinh cho Thầy,
            Xin ở lại nơi nầy mãi mãi
            Hướng tâm lên kính bái tri ân
            Ai mong hưởng phúc gian trần
            Vâng Lời Chúa sẽ hưởng ân đời đời.

            Scholastica


            _______________________________


            ĐIỂM TỰA

            Đường đời tất tả lang thang,
            trước bao cám dỗ muôn vàn hiểm nguy.
            Bôn ba nào được những gì,
            mây mù giăng lối đường đi gập ghềnh.
            Tâm hồn nghiêng ngả chông chênh,
            tìm đâu điểm tựa nương thân giữa đời.
            Về đây nương tựa Chúa thôi …

            M. Madalena Hoa Ngâu

            ___________________________

            THÁNH GIUSE TRONG THỬ THÁCH

            Người công chính trong lò thử thách
            Được Chúa Trời sát hạch Đức Tin
            Giu-se quảng đại trung trinh
            Thăng trầm chiến tích giãi trình lòng son.

            Sao Chúa tuyển vợ con yêu quý
            Thai Nàng mang quyết nghị Trời cao
            Hồng trinh duy nhất ngọt ngào
            Chúa truyền cẩn mật nguyện trao vẹn tuyền.

            Vương triều Chúa kỷ nguyên hé mở
            Đường Bê-lem khổ sở khai sinh
            Ngai vua rực rỡ máng xinh
            Bao điều mâu thuẫn lặng thinh ngẫm nghiền!

            Sang Ai-cập lệnh truyền thần tốc
            Kịp trổ nghề thợ mộc sinh nhai
            Chưa an cư, lại cân đai
            Về Na-gia-rét tương lai Ngôi Lời.

            Lạc mất Chúa rối bời bổn phận
            Ba ngày tìm Chúa ẩn nơi đâu
            Việc Cha Con, Ý thẳm sâu
            Ý riêng tan quyện Ý mầu kính tin.

            Chịu thử thách luyện tinh tâm trí
            Yêu Chúa Trời chí khí trào dâng
            Giu-se tin phục thiên ân
            Rạng ngời hiến lễ trung thần Chúa yêu.

            Cát Vàng- 17-3-2012


            _________________________

            CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ

            Khi tạo dựng muôn loài muôn vật
            Đấng Toàn Năng ưu đãi con người
            Địa đàng làm chủ mười mươi
            Ngoại trừ có trái giữa vườn cấm ăn.

            Thế là sống an-nhàn tự-tại
            Sướng như Tiên ở cảnh Bồng-Lai
            Buồn đau chẳng bén hình hài
            Trường sinh bất tử trẻ hoài muôn năm.

            Bởi con người Kiêu Căng quá thể
            Muốn ngang hàng Chúa Tể càn khôn
            Bất Tuân, ăn trái giữa vườn
            Địa đàng đóng cửa, sầu thương mở màn:

            Ngày lao nhọc, đêm nằm than thở
            Mấy nghìn năm khốn khổ khôn vơi
            Tội kia đã khiến bao đời
            Mang gông nô lệ ngóng chờ hồng ân.


            Nhờ có Mẹ từ nhân khiêm hạ
            Hằng tuân phục Chúa Cả trên cao
            "Xin vâng" hai tiếng ngọt ngào
            Ngôi Hai nhập thế mặc thân xác phàm.

            Thời chưa đến âm thầm phụng sự
            Thời chín mùi phục vụ tha nhân
            Tin Mừng rao giảng xa gần
            Canh tân nếp sống, diệt tà trừ ma.

            Chịu khổ nạn thịt da vung vãi
            Đầu tay chân lã chã máu rơi
            Thân treo gục chết thay đời
            Hoàn tất, sống lại lên trời vinh quang.

            Kể từ đó Thiên-đàng rộng mở
            Nguồn hồng ân cứu độ trào tuôn.
            Phúc thay cho các linh hồn
            Mến yêu tuân giữ những Lời Chúa ban.

            Lạy Thiên Chúa Ngôi Hai từ ái !
            Tình Yêu Ngài bát ngát bao la.
            Con nay thống hối lệ sa
            Ước mong từ bỏ những lầm lỗi xưa.

            Và lạy Mẹ, Nữ Vương trời đất !
            Tình Mẹ Yêu chất ngất mê say
            Lòng con muốn được từ đây
            Tôn vinh danh Mẹ tháng ngày đời con.

            Rafael-Faustina H


            ________________

            THÁNH GIUSE – MẪU GƯƠNG THẦN HIỆP
            Tháng Ba – Tháng kính Thánh Cả Giuse



            Lòng bồn chồn tâm tư xao xuyến,
            hai ngã đường thoái tiến lưỡng nan.
            Đành thôi duyên phận lỡ làng,
            âm thầm dự tính tìm đàng bay cao.

            Nén sầu đau, nén bao hờn tủi,
            lặng lẽ buồn lầm lũi ra đi.
            Ngập ngừng giây phút phân ly,
            lời Thiên Sứ phán, thực thi Ý Trời.

            Đồng tham dự lời mời Cứu Rỗi,
            nuôi Con Trời gánh tội trần gian.
            Dập dồn sóng gió gian nan,
            Cam lòng chịu đựng dẫu ngàn khổ đau.

            Che nhân thế, nhiệm mầu Thiên tính,
            để Ngôi Lời nhập định cung son.
            Dù cho chuyển động núi non,
            bí huyền giữ kín, Người Con cứu đời.

            Nazaret đất trời gió lộng,
            đời cần cù lao động sớm hôm.
            Dưỡng nuôi, bồng bế, ôm hôn,
            tình cha thắm thiết, tình con mặn nồng.

            Đức Mến Chúa một lòng vui sống,
            ngụp lặn trong biển rộng bao la.
            Ngắm nhìn con trẻ tiến xa,
            khôn ngoan ân sủng, đậm đà dáng cao.

            Đời dâu bể, ba đào cảm nghiệm,
            sống nội tâm, chiêm niệm thẳm sâu.
            Cung trầm mặc, nhịp nguyện cầu,
            mẫu gương Thánh Cả cao sâu trọn lành .

            AP. Mặc Trầm Cung









    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
 

Thi Ca Cầu Nguyện - Chúa Nhật V MC-B – (Ga 12, 20 – 33)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: MÙA CHAY

-
free counters