Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
NGỢI KHEN CHÚA LẮM... PHẾ BỎ CHÚA HOÀI - Lung Linh Sudieptutroi

 

 NGỢI KHEN CHÚA LẮM... PHẾ BỎ CHÚA HOÀI - Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ThuyTrang
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 87
Điểm NHIỆT TÌNH : 140
Ngày tham gia : 12/12/2009
Đến từ : Gia kiem
Job/hobbies : -
Tâm trang : -

NGỢI KHEN CHÚA LẮM... PHẾ BỎ CHÚA HOÀI - Lung Linh Vide
Bài gửiTiêu đề: NGỢI KHEN CHÚA LẮM... PHẾ BỎ CHÚA HOÀI - Lung Linh   NGỢI KHEN CHÚA LẮM... PHẾ BỎ CHÚA HOÀI - Lung Linh EmptyWed Apr 04, 2012 9:16 am




    NGỢI KHEN CHÚA LẮM... PHẾ BỎ CHÚA HOÀI


      Lung Linh


      Chúng tôi đã tham gia khá nhiều những sinh họat đạo đức. Vì thế chúng tôi là những chuyên viên ngợi khen Chúa khá điêu luyện.


      Trong Thánh lễ, chúng tôi hân hoan tung hô Chúa qua giai điệu vui tươi của Ca Nhập lễ tưng bừng.

      Sau đó chúng tôi đồng thanh tung hô: Thánh! Thánh!Thánh!Chúa là Thiên Chúa các binh..

      Ngoài Thánh lễ ra, chúng tôi còn nhiều dịp khác để tung hô ngợi khen Chúa.

      Trong cộng đoàn, hàng tháng, chúng tôi tổ chức hẳn một buổi “Lễ hội tôn vinh”

      Gồm toàn những bài thánh ca ngợi khen, tung hô, cảm tạ Chúa..suốt cả tiếng đồng hồ.

      Đứng ngoài nhìn vào, người ta sẽ phục lăn và nghĩ rằng:

      Chà những người này đạo đức thật!! Trong khi người ta bận rộn đi kiếm tiền, vui chơi..nhưng họ lại tụ họp nhau ca tụng Chúa!!! Quả là đáng phục!!!

      Chúng tôi còn ngợi khen Chúa hàng ngàn lần trước những phép lạ nhãn tiền Chúa đã ra tay cứu chữa khỏi những bệnh tật mà các bác sĩ đành phải bó tay...

      Quả thật!! chúng tôi là những chuyên viên ngợi khen Chúa khá điêu luyện.
      Nhưng khổ một nỗi:

      Dường như chúng tôi càng ngợi khen tung hô Chúa bao nhiêu thì chúng tôi lại tỏ ra càng bỏ bê Chúa bấy nhiêu.!!!

      Mới nghe nhận xét này, nhiều người nghĩ thầm trong lòng:

      Tay Lung Linh này
      chuyên thọc gậy bánh xe,
      chuyên đâm sau lưng các chiến sĩ,
      chuyên làm nhụt chí những người đang nhiệt tâm dấn thân mọi nơi...

      Xin thưa rằng: không phải như vậy đâu..
      Chúng tôi cũng đã từng sống y như thế nên chúng tôi cảm nhận rất rõ...

      Thí dụ:
      Chúng tôi vừa cùng nhau rống lên những bài ca tôn vinh Chúa...
      Về nhà, chúng tôi lao đầu vào việc thường ngày của mình và chỉ thấy một mình tôi học, ăn, làm việc, nghỉ ngơi.... Chẳng cảm nhận Chúa tham dự vào cuộc đời của mình

      Thế thì không phải bỏ bê Chúa hay sao???

      Lớn chuyện hơn chút nữa, khi phải mua gian bán đắt...

      khi phải tranh cãi phần thắng về mình..

      khi phải đội trên đạp dưới để tranh giành một vị trí oai phong...

      thế là cái thằng tôi tận dụng mọi mưu lược giải quyết...một mình.

      Nếu có một vài giây nhớ tới Chúa thì cũng thì thầm:

      Chúa à, xin Chúa xích ra một chút đề con hành động... kẻo hư bột hư đường hết.
      Thế thì không phải bỏ bê Chúa hay sao???

      Còn cả một ngàn lẻ một chuyện tương tự.

      Trong cuộc sống thường ngày tôi chẳng hề cảm nhận Chúa hiện diện trong tôi. Tôi tự mình làm chủ cuộc đời mình. Chúa chẳng đóng một vai trò gì cả...

      Chúa chẳng chiếm một góc nhỏ nào trong tâm hồn tôi.

      Tới lúc này... Lời Chúa cảnh cáo bên tai trở thành những tiếng sấm rền vang:

      Dân này tôn kính Ta
      bằng môi bằng miệng,
      còn lòng chúng thì lại xa Ta
      . (Mc 7:6)


      Lễ lá năm nay lại đến, cầm cành lá thiên tuế trên tay, chúng tôi rước Chúa vào Cung Thánh trong tiếng hát tung hô hùng hồn:Vạn vạn tuế... con vua nhà Đavít !!!

      Nhưng rồi, sau khi rời khỏi thánh đường... cuộc sống hàng ngày của tôi có dành cho vị vua nhà Đavít một chỗ đứng nào trong tâm hồn của mình không?

      Hay vị vua nhà Đavít chỉ như một khách trọ thừa thãi, bị phế bỏ từ năm này sang năm khác???




    ThuyTrang




Về Đầu Trang Go down
 

NGỢI KHEN CHÚA LẮM... PHẾ BỎ CHÚA HOÀI - Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA CUỘC SỐNG
-
free counters