MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN - Mai Nguyên Vũ Thu Apr 12, 2012 11:48 am | |
| | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN - Mai Nguyên Vũ Thu Apr 12, 2012 9:08 pm | |
| | | | | |
- MaiNguyenVu đã viết:
“ Mẹ ơi, mẹ cho con đi tu nhé. Con ước ao làm linh mục từ lâu rồi. Nhưng nếu mẹ gật đầu thì con mới đi ”. Mẹ con chết lặng hồi lâu. Đôi mắt buồn nhìn vào cõi xa xăm. Hai hàng nước mắt ứa ra. Ngày hôm sau, mẹ bảo: “Con cho mẹ một tháng suy nghĩ và cầu nguyện”. Từ hôm đó, mẹ ít nói và gầy hẳn đi. Một tháng sau, mẹ trả lời:
_ “Đúng ra, mẹ có quyền trả lời “không”, vì con là lẽ sống duy nhất của mẹ.
Đọc đoạn này cháu thấy buồn và thương cha mẹ quá! Nhưng người mẹ bạn này rất quảng đại và thấu đáo. Ước chi có nhiều bà mẹ đều như mẹ trong bài viết này.
| | | | | |
|
Teresa THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 283 Điểm NHIỆT TÌNH : 571 Ngày tham gia : 14/11/2009
| Tiêu đề: Re: TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN - Mai Nguyên Vũ Thu Apr 12, 2012 10:22 pm | |
| | | | | |
- MaiNguyenVu đã viết:
- _ Mấy tháng nay, chúa nhật nào anh cũng theo cha phó đi thăm người dân tộc trong rừng sâu.
_ Ô thích quá! Có vui không anh? Sao không rủ em đi với?
_ Đường xa, trèo đèo lội suối cực lắm, em đi sao được.
_ Anh có uống rượu cần, nhảy nhót với cô gái Kơho nào không? Chắc bị cô ta hớp hồn rồi chứ gì?
_ Anh bị hớp hồn, nhưng không phải cô gái hay người nào khác.
_ Anh nói gì em không hiểu.
_ Mỗi lần đi về, anh bị dằn vặt ghê gớm. Lúc nào cũng có tiếng gọi thôi thúc anh lên đường đi cứu giúp người dân tộc. Họ sống nghèo nàn, lạc hậu lắm. Quần áo không có mà mặc. Cơm ăn bữa no bữa đói. Ốm đau không lo thuốc men, cứ đi cúng thầy Mo. Nhiều người bỏ mạng. Cha Qúi tuần nào cũng lặn lội vào với họ. Họ rất thích nghe cha giảng về Chúa. Người xin theo đạo đông lắm. Công việc nhiều vô kể. Một mình cha làm không xuể.
Anh chàng Lm này có ơn gọi mới thế chứ, Cháu đi công tác hoài ở vủng sâu cho người dân tộc, cháu chỉ thấy động lòng trắc ẩn chứ không muốn hu! huhuhu.
| | | | | |
|
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN - Mai Nguyên Vũ Tue Apr 17, 2012 7:08 am | |
| | | | | |
XIN CHÀO CÁC BẠN CLCGK THÂN THƯƠNG, MNV MỚI ĐI NHA TRANG VỀ, NÊN BÂY GIỜ MỚI TRẢ LỜI CHO CÁC BẠN ĐƯỢC . MNV CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ MẮT ĐỌC VÀ VIẾT CẢM NHẬN. TRUYỆN NÀY MÌNH VIẾT NĂM NGOÁI SAU CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT, ĐỂ HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ ĐỀ TÀI DÂNG HIẾN DO GIÁO PHẬN TỔ CHỨC. CÁM ƠN TERESA TRÌNH BÀY VÀ CHỌN ĐƯỢC MẤY TẤM HÌNH ĐÀ LẠT ĐẸP QUÁ. CHÚC CÁC BẠN MỘT MÙA PHỤC SINH TRÀN ĐẦY THÁNH ĐỨC VÀ HỒNG ÂN CHÚA.
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|