Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 11:54 am
First topic message reminder :
Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Lc 1, 26-38) &(Mc 10, 2-16), qua các bài thơ:
THƠ - TIN MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI & CN XXVII TN-B
Lời Kinh Ân Phúc
Lm. Khuất Dũng sss
Bất Khả Phân Ly
Lm. Pet Vĩnh Tiến
Cả Hai Nên Một
Nguyễn Sông Núi
Luật Chúa
Đỗ Văn
Bài ThánhCa TuyệtVời & MáiNhà ThiênChúa
Mic. Cao Danh Viện
Tình Yêu Hôn Ước
Nt. Bích Ngọc
Đời Hôn Nhân
A. Scholastica. OSB
Hôn Nhân KiTô Giáo
Cát Vàng
Nguyệt Quế Mân Côi
Hương Sion
Tớ Nữ Phàm Hèn
Giuse Nguyễn Văn Sướng
Gia Đình Giêsu
Song Lam
Tình Yêu Phong Nhiêu
Hạt Nắng
Một Nửa Của Nhau
M. Madalena Hoa Ngâu
Lời Nguyện Cho Nhau
Bâng Khuâng Chiều Tím
AGAPÉ – Tình Yêu Dâng Hiến
Nắng Sài Gòn
Thách Đố Tình Yêu
AP. Mặc Trầm Cung
VẦN THƠ CÔNG GIÁO
Tôi Là Linh Mục & 20 Năm Linh Mục
Lm. Pet Vĩnh Tiến
Thánh Thể - Yêu Đòi & Kết Ước
Lm. Khuất Dũng sss
Hương Thơm Kinh Nguyện
Nguyễn Sông Núi
Dụ Ngôn Nước Trời
Thế Kiên Dominic
Mục Tử Nhân Lành
Đỗ Văn
Trẩy Hội Mân Côi
Hoctronho
Tin
A. Scholastica. OSB
Lời Thánh Nhân
Cát Vàng
Giữa Đồng Xanh Thơ
Hoàng Công Nga
Lời Chứng Của Kẻ Mọn Hèn
Vũ Thủy
Tình Ca Đức Tin
Nắng Sài Gòn
Hoa Đá Đơm Bông
M. Madalena Hoa Ngâu
ThiCaCauNguyen
Tác giả
Thông điệp
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 12:21 pm
THÁNH THỂ - YÊU ĐỜI
Hiệp thông đón nhận vui tràn đầy
Khốn khó vượt qua chính tại đây
Cứu Độ ơn ban Thần Khí mới
Tình thương hồng phúc quá cao dầy
Lữ hành dang dở dặm đường đời
Hạnh phúc tương lai sẽ sáng ngời
Trời đất mang tin vui bất tận
Con người Thánh Thể nét yêu đời
THÁNH THỂ - KẾT ƯỚC
Anh em Thánh Thể cùng quyết tâm
Cam kết đi sâu đời Phúc Âm
Ra sức canh tân lại lối sống
Đơn sơ, nghèo khó, sống âm thầm
Dấn thân phục vụ khắp muôn nơi
Sự chết văn hoá đẩy tách rời
xây dựng văn minh tình bác ái
Vinh quang Thiên Chúa sáng đời đời.
Lm. Khuất Dũng sss
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 12:21 pm
THƠM HƯƠNG KINH NGUYỆN
Thơm hương kinh nguyện con dâng
Hồn con bay bổng lâng lâng diệu vời
An vui cuộc sống trên đời
Nâng niu huyền nhiệm những lời yêu thương
Hân hoan năm tháng hành hương
Sông sâu biển rộng bốn phương bạt ngàn
Oanh ca bướm lượn rộn ràng
Người ban hạnh phúc thiên đàng mai sau!
Nguyễn Sông Núi
DỤ NGÔNNƯỚC TRỜI (Mt, 13: 44- 48)
Kho báu giấu trong ruộng đồng
Người kia biết được quyết lòng tìm mua.
Giá cao biết mấy cho vừa,
Quyết tâm thu góp mà mua ruộng đồng…
Lại như viên ngọc quí kia
Giá cao bày bán sớm khuya mãi còn.
Có nhà thương mại tinh khôn
Anh ta nhìn thấy bồn chồn quyết mua.
Anh về bán hết chẳng chừa,
Mua viên ngọc quí tranh đua thị trường…
Nhà chài kéo lưới lên bờ
Nhỏ to, xấu tốt đổ xô giữa đồng
Tốt thì chọn bỏ vào thùng,
Xấu thì vứt đó, chẳng hòng nhặt lên.
Thế Kiên Dominic
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 12:22 pm
MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Lúa chín đầy đồng gió nhẹ lay
Hạt vàng bát ngát toả hương bay.
Bình minh giục giã lòng ưu ái...
Chiều tối nguyện cầu dạ thẳng ngay.
Thợ gặt lên đường thu hoạch tốt
Sân phơi nắng trải chất kho đầy.
Kiếm tìm chiên lạc hồn vui sướng
Mục tử nhân lành tim ngất ngây.
Đỗ Văn
TRẨY HỘI MÂN CÔI
Chuỗi hạt an sinh chẳng cút côi
Diệu trinh lòng Mẹ ánh xuân ngời
Lời xinh lóng lánh lòng say đắm
Hạt lụy minh nhiên gánh nhẹ vơi
Linh nguyện dặt dìu trời kiếp kiếp
Thinh không thổn thức đất đời đời
Mân Côi, tinh tú từ muôn cõi
Về trẩy hội kinh Mẹ thật vui.
4/10/2012 - Hoctronho
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 12:22 pm
TIN
Ở đời có kẻ buông lời
Bổ thần bán thánh thiên lôi không mời
Ngạo rằng nào chẳng có trời
Thánh thần Chúa Mẹ xa vời lắm thay
Chỉ người mê tín mộng ngày
Tin quơ thờ quấy mới hay làm càng
Người ta yêu chuộng thế gian
Chạy theo danh vọng bạc vàng hưởng vinh
Những người có một niềm tin
Tin rằng Thiên Chúa rộng tình xót thương
Tin Giêsu chính là Đường
Người từ Thiên Chúa xuống dương gian này
Chết trên Thập Giá đền thay
Cho toàn nhân loại tội đày được tha
Ơn làm nghĩa tử của Cha
Cùng chung tiếng gọi Apba ngọt ngào
Xin Cha tuôn đổ dạt dào
Ơn thiêng sốt mến tràn trào lòng con
Để con tin Chúa sắt son
Tin bằng hành động vẹn toàn tín trung
Giúp con biết sống bao dung
Yêu thương tận hiến đến cùng đời con
Dẫu đời con có hao mòn
Một lòng quyết chí dâng tròn đời con.
Scholastica
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 12:22 pm
LỜI THÁNH NHÂN
Lời Thánh Nhân công minh chính trực
Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan
Lời ngay ý thẳng rõ ràng
Yêu người kính Chúa dịu dàng lời trao.
Thánh Phê-rô khuyên rao thiện hảo
Giữ mắt môi hiền thảo nói cười
Vợ chồng nói dối chết tươi
Nhân danh Thiên Chúa gọi người hoàn sinh.
Thánh Phao-lô cháy bừng lửa mến
Dẫu quyền năng đạt đến cao siêu
Sánh sao nhân đức mến yêu
Nói lời yêu mến sống điều cậy tin.
Gia-cô-bê giữ gìn miệng lưỡi
Bánh lái thuyền chèo cưỡi cuồng phong
Lửa tàn rừng cháy cẩn phòng
Lưỡi gieo thiện ác trinh trong Chúa mời.
Gio-an giảng Ngôi Lời sống thật
Tuyên niềm tin cẩn mật giữ lời
Ngôi Lời ánh sáng ra khơi
Tuân điều răn Chúa trọn đời chứng nhân.
Sống Lời Chúa dấn thân phục vụ
Miệng Thánh Nhân tự chủ tâm tư.
Lời hay ý đẹp tôn sư
Nói Lời Thiên Chúa ngôn từ tín trung.
Cát Vàng
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 12:23 pm
GIỮA ĐỒNG XANH THƠ
Con lên đường
Trẩy một chuyến đi xa
Để gặp những người mà con chưa hề biết
Dù chỉ mới quen nhau trên mạng
Vì một dấu chỉ của tình yêu hiệp nhất
Giữa đồng xanh thơ nẩy lộc
Con nhìn thấy những chồi non
Bên cạnh những cây đại thụ
Cùng nhau sẻ chia bàn bạc
Cho một chí hướng truyền rao Lời Chúa
Những điều sẻ chia
Không cầu kỳ chữ nghĩa văn chương
Nhưng là những điều giản dị
Tiếp bước cha anh thuở trước
Bằng những câu ca vè, ví dặm
Bằng những bài lục bát dân gian
Trở thành những con thuyền chở đạo
Con nằm giữa đồng xanh
Thơ êm ái chuyển đầy bao ý nhạc
Gió mát mơn man đồng cỏ êm lành
Làm chuyển động bao ý thơ lành thánh
Giữa đồng xanh
Những vườn thơ đang hình thành
Mang nhiều sắc mầu tô điểm
Để cõi nhân gian
Mọi người biết về Cha nhân lành.
Hoàng Công Nga
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 12:23 pm
LỜI CHỨNG CỦA KẺ MỌN HÈN
“Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống,
và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.”
(Trích sách Job: 19, 25)
Tôi cất cao lời chúc tụng
Lời tôi bay lên cùng Đấng Tối Cao
Đấng đã bao lần bênh vực tôi giữa muôn trùng khổ ải.
Trải qua nhiều long đong lận đận
Chúa bên tôi, tôi đã chẳng nhận ra Người
Thánh Thần Chúa không rời tôi nửa bước
Đã soi đường dẫn lối cho tôi
Vượt tăm tối đưa tôi vào đồng cỏ
Nước suối trong cho múc uống thỏa thuê
Tôi trở về giữa vòng tay Thiên Chúa
Đời héo úa với niềm tin trỗi dậy!
Tôi tin Người hằng sống
Người vẫn ở bên tôi
Người lắng nghe tiếng tôi cầu khẩn
Người ban Lời, dạy cho tôi lẽ sống.
Tôi tin Người vẫn ở quanh đây
Người là Đấng bênh vực kẻ yếu hèn
Người sẽ vẹn tròn lời giao ước
Người sẽ đứng trên cõi đất của nhân sinh
Vì tình thương Người lai láng
Dành cho những ai biết kính sợ Người!
Muôn lạy Chúa!
Ngài là Đấng bảo vệ con
Con xin phó thác trọn đời con cho Ngài
4/10/2012
Vũ Thủy
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 12:23 pm
TÌNH CA ĐỨC TIN (Năm Đức Tin – 10/2012)
Tạ ơn, ngàn lời tạ ơn, tình yêu Thiên Chúa trào tuôn xuống cho nhân trần. Tạ ơn, tình Ngài khoan nhân, vãi gieo hạt giống Đức Tin, mở đường công chính. Tạ ơn, Tình Mẹ đồng trinh, nồng nàn tín thác, “XinVâng” cưu mang Ngôi Lời Tạ ơn, một đời tri ân Tổ Tiên anh dũng nêu gương đức tin rạng ngời.
Con tin, tình yêu Chúa cao vời,
con tin, Ngôi Lời đã nhập thể.
Chuộc nhân thế, giá máu lễ dâng,
đồi Can-vê, hy sinh hiến thân,
đưa nhân trần, về suối nguồn sự sống.
Con tin, Giáo Hội Chúa quan phòng,
niềm tin trung thành giữa biển sóng.
Vượt giông tố, giữ vững đức tin,
nguồn thông ơn, trao ban chúng sinh,
trên hành trình về đến bến trường sinh.
Noi gương, tiền nhân sống anh hùng,
kiên trung, máu hồng nên nhân chứng.
Ngọn đuốc sáng, xua tan bóng đêm,
trời giang san, tin yêu sáng lên,
gieo hy vọng, quê hương bừng sức sống.
Ra đi, làm nhân chứng Tin Mừng,
tuyên xưng, Chúa Trời - Lời Hằng Sống.
Đường chân lý, nương theo Thánh Linh,
tình đệ huynh, con tim thiết tha,
vui chan hòa, trong ánh sáng Tình Cha.
03/10/2012 - Nắng Sài Gòn
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: Mân Côi Sun Oct 07, 2012 12:23 pm
HOA ĐÁ ĐƠM BÔNG
(Năm Đức Tin – 10/2012)
Hạt giống đức tin, Chúa đã gieo xuống trần gian,
hạt giống tình yêu, Ngài đã trồng trên đồi thập giá.
Tình Ngài bao la, mặn nồng thiết tha,
rất mực từ bi và nhân hậu,
lưỡi đòng đâm thâu, con tim mở rộng, hồng ân tuôn tràn.
Lòng Mẹ khiết trinh, tiếng “Xin Vâng” Mẹ đáp tình,
hạt giống niềm tin, đức khiêm nhường, nữ tỳ vun tưới.
Nụ hồng xinh tươi, dặm trường nổi trôi,
vẫn trọn tình yêu, lòng trung thành,
sóng đời gian nan, con tim nồng nàn, hai tiếng “Xin vâng”.
Xin Tạ ơn Ngài, muôn đời chúc tụng,
Chiên Con gánh tội hồng phúc.
Giao hòa đất trời, gieo mầm khát vọng,
gieo tin yêu, nhân thế đợi mong.
Xin Tạ ơn Mẹ, cho đời hy vọng,
khiêm cung “Vâng Phục” Thánh ý.
Xin tạ ơn người, anh hùng Đất Việt,
máu trung kiên tưới hạt mầm đức tin.
Hạt giống đức tin, máu tiền nhân thấm Đất Việt,
Hạt đã trổ bông, hoa Lạc Hồng tươi mầu thanh khiết.
Tình nồng hiến dâng, biển đời bão giông,
nghĩa đệ tình huynh cùng khát vọng,
vững niềm cậy trông, anh em một nhà, trong trái tim Cha.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài