Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:22 pm
First topic message reminder :
“LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC, LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI”. (Thánh vịnh 119, câu 105). _______________________
HIẾN DÂNG PHỤC VỤ
Gia-cô-bê với Gio-an, Nài xin tả hữu vinh quang trước tòa. Chúa rằng: chẳng thuộc quyền ta, Do Cha đã định cho ai tuỳ Ngài. Các anh mưu truyện dông dài, Chén đắng, phép rửa có giành phần chăng ? Xem ra môn đệ cạnh tranh, Giêsu phân giải ngọn ngành khúc nôi. Những người làm lớn trên đời, Dùng quyền cai trị mọi người chung quanh, Theo Thầy, muốn được làm anh, Phải mau phục vụ, phải nhanh hẩu bàn. Con Người sinh xuống trần gian, Hiến mình phục vụ, chẳng cần thấp cao. Cúi đầu lạy Chúa trên cao, Cho con lấp lánh như sao giữa trời. Làm cho thiên hạ vui cười, Hướng về thờ Chúa trên trời cao sang. Khi nào hết sức soi đàng, Cho con xum họp Thiên Đàng với Cha. Hợp cùng nhân loại hoan ca, Tôn vinh Thiên Chúa, đẹp thay con người.
THỨ HAI Những gì người sắm sẵn sẽ về tay ai ? (Lc 12, 13-21) Anh em cẩn thận canh chừng, Gian tham xa tránh, tâm hồn thẳng ngay. Những gì bảo đảm đời này, Nay còn mai mất, có ngày tay không. Nguyện xin Thiên Chúa ngó trông, Giúp con thu tích bông hồng Trời Xanh.
THỨ BA Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. (Lc 12, 35-38) Anh em thắt chặt dây lưng, Đốt đèn cho sẵn, chớ đừng ngủ say. Chủ về gõ cửa mở ngay, Chủ vui khen ngợi, thật may trăm đường. Chủ ngồi hầu hạ bên giường, Phục vụ, khoản đãi ngát hương ân tình.
THỨ TƯ Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. (Lc 12, 39-48) Quản gia trung tín khôn ngoan, Luôn làm nhiệm vụ, phát ban rõ ràng. Chủ về bất kể thời gian, Phúc thay ông thấy anh càng được tin Nguyện xin Thiên Chúa uy linh, Giúp con trông cậy, vững tin nơi Ngài.
THỨ NĂM Thầy không để ban hoà bình, nhưng là đem chia rẽ. (Lc 12, 49-53) Thầy đem lửa xuống thế gian, Những mong bùng cháy xóa tan gian tà. Thầy còn phép rửa phải làm, Lòng luôn khắc khoải hoàn thành mới thôi. Chắp tay lạy Chúa Ba Ngôi, Chúng con quyết chí theo đòi đến nơi.
THỨ SÁU Biết cảnh sắc đất trời, còn thời đại này sao không biết? (Lc 12, 54-59) Xét xem cảnh sắc khắp nơi, Các ngươi phân biệt, đất trời nắng, mưa. Tại sao không lựa sớm trưa, Biện phân phải trái khỏi đưa hầu toà. Cúi đầu lạy Chúa trên cao, Giúp con tha thứ giáo hòa anh em.
THỨ BẨY Nếu các ông không sám hối, cũng bị chết như thế. (Lc 13, 1-9) Thấy người bị chết bất ưng Ta nên suy nghĩ xem chừng đời ta. Nay người, mai lại đến ta, Ăn năn sám hối, giao hòa ngay thôi. Cúi xin lạy Chúa Ba Ngôi, Thứ tha tội lỗi, rạng ngời phúc vinh.
Lm. Pet Vĩnh Tiến
ThiCaCauNguyen
Tác giả
Thông điệp
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:32 pm
THÁNH THỂ - HIỆP THÔNG Là tấm bánh nuôi người dương thế Sống hiệp thông Thánh Thể kêu mời Lắng nghe đối thoại nơi nơi Yêu thương phục vụ cuộc đời an vui Gắn liền với Chúa Kitô đúng mức Sống Thánh Linh trí thức trưởng thành Không ngừng thăng tiến trọn lành Vòng tròn nhân loại đồng hành anh em.
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:33 pm
THÁNH THỂ - HY TẾ
Hoàn vũ reo mừng vui hỷ hoan
Ngợi ca hồng phúc Chúa tuôn tràn
Tình yêu dâng hiến Con Hằng Hữu
Thánh ý vâng theo Cha vẹn toàn
Nhân thế bảo tồn trong vĩnh cửu
Xác hồn nuôi dưỡng chẳng hư tan
Ngày đêm hiến tế trên Bàn Thánh
Thánh Thể Thần Lương mãi phát ban
Lm. Khuất Dũng sss
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:33 pm
THƠ NHÂN BẢN KITÔ GIÁO:
Chữ và nghĩa
Minh mục, minh trí Quý hơn minh châu Sáng mắt, sáng đầu
Ngọc châu còn kém.
Con cái sự sáng
Củ lạc từ hoa chui xuống đất Người gần Chúa, Chúa cất lên cao Cuộc đời vinh sáng như sao Chúa ghét kẻ nào ưa sự tối tăm.
Đổi đời
“Đẹp tốt khoe ra Xấu xa đậy điệm”. Em nay kiểm điểm Ghét sự xấu xa Nghĩa tử Chúa Cha Nết na thảo hiếu Dù thân bé yếu Danh hiệu con Trời.
Sách
“Sách người thì đọc Sách mình bỏ bọc mà mang” Chớ nên bới xấu dân làng Còn mình nhiều tội chẳng quan tâm gì Trước tiên hãy sửa mình đi!
Lm. Hát Ca
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:34 pm
NGUYỆN CẦU XIN CHÚA "Và này Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế." (Mát-thêu 28:20)
Lúc vui, bạn hãy nguyện cầu Xin Gia-vê được thắm mầu đẹp tươi Những khi khốn khó đầy vơi Đi tìm Thượng Đế biển khơi uy quyền Phút giây thanh tịnh tinh tuyền Tôn thờ Tạo Hoá nhiệm huyền thiêng liêng Tháng ngày đau khổ triền miên Vững tin tưởng Đấng vô biên thương mình Ở trong hết thảy cảnh tình Chúng ta cảm tạ thiên đình Chúa Cha! Nguyễn Sông Núi
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:34 pm
MẦU NHIỆM MÂN CÔI
Hai mươi mầu nhiệm chuỗi Mân Côi.
Vui Sáng Thương Mừng trọn cuộc đời
Thánh Tử Ngôi Hai Vua Cứu Thế
Nữ Tỳ Thánh Mẫu Đấng không rời.
Be lem Núi Sọ suy sao thấu ,
Phép lạ, dụ ngôn rạng khắp nơi…
Tín hữu ngày đêm lần chuỗi hạt
Tâm suy khẩu tụng sống an vui.
Thế Kiên Dominic
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:34 pm
ÁNG MÂY TRÔI
Ruộng nương, của cải quá nhiều rồi
Thôi thì hưởng lạc, nghỉ ngơi thôi!
Bạc tiền chất đống hòm rương chật
Thóc lúa đầy kho hết chỗ phơi.
Yến tiệc, vui đùa cho thoả thích
Tiêu xài thả cửa tạm quên đời.
Đêm nay Chúa gọi hồn ngươi đó
Xuôi tay nhắm mắt - áng mây trôi!
Đỗ Văn
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:35 pm
KHO TÀNG “Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó”. (Mt 16,19-23) Ta có lắm điều cần chọn lựa Bỏ điều chi chất chứa điều chi!? Khôn ngoan chọn lấy những gì Chẳng hay mục nát chẳng bao giờ tàn.
Hồn với xác bạn vàng sánh bước Chốn kho tàng mắt ngước trông theo Ngày đêm mệt nhọc gieo neo Chăm lo tích trữ giàu nghèo đắn đo.
Gom góp của đầy kho thỏa mãn Một ngày kia cũng tán tiêu thôi Cuộc đời như gió thoảng trôi Rồi về cát bụi của đời ích chi?
Con muốn hướng lòng đi theo Chúa Tích kho tàng muôn thủa không phai Hy sinh bác ái miệt mài Việc lành phúc đức giúp ai khốn cùng.
Chia sẻ tấm lòng chung nhân thế Để anh em bốn bể bình an TÌNH YÊU là chính kho tàng Quí hơn tất cả bạc vàng kim cương.
Vì của cải là phương tiện sống Chính TÌNH YÊU nền móng Thiên Đàng Nếu con chọn Chúa kho tàng Thì con chắc chắn hưởng an đời đời.
Scholastica
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:35 pm
TRẢI LÒNG ĐÓN CHÚA (Mc 14,1-15,47) Vua chiến thắng tiến vào thành thánh Dân ca mừng sức mạnh Cứu Tinh Trải hoa phất lá tôn vinh Giê-su vạn tuế hùng binh sẵn sàng.
Phút vinh tụng huy hoàng vụt tắt Cả đám đông trở mặt phản Thầy Đóng đinh thập giá phơi thây Thẹn thùng trong đám tội nhầy có con.
Bản án tử roi đòn tàn nhẫn Con cúi đầu kính cẩn suy tôn Giê-su Chúa Tể càn khôn Vượt qua thánh giá mồ chôn khải hoàn.
Suy mầu nhiệm từng trang thời đại Tội con người khắc khoải đáng thương Giu-đa tuyệt vọng chán chường Phi-la-tô án bất lương giết Ngài.
Phê-rô sợ công khai lý lịch Chối chẳng hề thân thích với Thầy Ba Lều núi thánh theo mây Tiếng gà thức tỉnh khóc đầy tình thâm.
Mừng Lễ Lá trung tâm mầu nhiệm Chúa Giê-su trải nghiệm đau thương Tình con tin phục trải đường Thế nhân trải áo Thiên Hương trải lòng.
Cát Vàng
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:35 pm
MÃI MÃI BÊN MẸ
Lậy Cha chúng con ở trên trời
Kính mừng chúc Mẹ khắp mọi nơi
Danh sáng ba ngôi Trời hiệp nhất
Từ trước ngàn sau có muôn đời
Hoa nào đẹp bằng hoa mân côi
Lời kinh đơn giản tỏa cáng ngời
Dâng lên Đức Mẹ lời yêu kính
Nguyện Chúa thương ban hạnh phúc đời
Trần gian còn lắm nỗi thương đau
Chắp tay qùi gối hãy cùng nhau
Mân côi dâng Mẹ cầu xin giúp
Vượt thoát gian nan lệ đắng sầu
Hãy cầm lên đây chuỗi Mân côi
Trong lúc chân đi hay lúc ngồi
Thì thầm kinh nguyện dâng lên Chúa
Có Mẹ trợ phù hết đơn côi
Trong chuyến xe đò vượt núi sông
Đèo cao dốc thẳm rối trong lòng
Ngón tay bấm đốt thay tràng chuỗi
Có Mẹ đồng hành ấm ước mong
Vui sáng thương mừng những lời kinh
Xin Mẹ giúp con mãi chung tình
Từng hạt Mân côi luôn thắm thiết
Một lòng tôn kính Đức Đồng Trinh
Vincent Khánh Trần
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:36 pm
TRĂNG THÁNG MƯỜI
Tháng mười về, Giáo Hội đượm bờ môi
Quyện hương trầm kính Mẹ, chuổi Mân Côi
Mẹ là suối trăng thanh. Ôi! Tinh khiết
Tỏa khiêm nhu vâng phục sáng hồn người
Xin Mẹ uốn niềm tin Tre đất Việt
Thêm dẻo dai đối thoại trước bảo giông
Mang với Mẹ, Giêsu ngự cung lòng
Cùng với Mẹ, sống niềm tin sâu lắng.
Dâng tiếng thở tư tình trôi thầm lặng
Khúc hoan ca xen lẩn mọi đêm thâu
Khát mong sao tình Mẹ, Trăng nhiệm mầu
Chiếu vần thơ cuộc đời, tràn Thần Khí
Mẹ ơi!
Canh tân con trong từng suy nghĩ
Thắm đượm tình mỗi hạt Mân Côi.
07/10/2012
Bụi Hồng
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:36 pm
VẠN LẦN CON CẬY TRÔNG
“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.
Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."
(LC: 12, 7)
Lũ chim sẻ ngoài đồng
Chỉ đáng giá vài xu
Trời cao vẫn đoái nhìn
Mà ban cho giọng hót!
Chim vô tư nhảy nhót
Mót nhặt của ăn đàng
Sàng sê ngoài đồng cỏ
Chúng chẳng lo đói nghèo!
Nhìn theo đàn chim sẻ
Con suy nghĩ miên man
Biết Chúa thương con nhiều
Niềm tin yêu vụt sáng!
Tóc con, Chúa đã đếm
Chim sẻ, Chúa điểm trang
Cùng muôn loài đẹp sang
Chúa cho con sự sống!
Ôi cao quý muôn vàn
Ngàn lần con cảm tạ
Vạn lần con cậy trông
Bàn tay Chúa quan phòng.
19/10/2012
Vũ Thủy
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:37 pm
THỜI TRANG VÀO ĐỜI
(Kính tặng các Linh Mục và các Chủng Sinh)
Con như cánh chim tung bay trên bầu trời,
vướng lưới của Người, lời giao kết thương yêu.
Tình huyền siêu, gọi con làm nhân chứng,
loan báo Tin Mừng, giữa cuộc sống bể dâu,
quà tặng tình đầu, chiếc áo chùng thâm.
Tin yêu hiến dâng, ơn thiêng nay nảy mầm,
hạt giống lặng thầm, chồi non đã đơm bông.
Tình hoài mong, cậy trông nguồn ơn thánh,
có Chúa đồng hành, thuyền vượt sóng ra khơi,
thời trang vào đời, chiếc áo chùng thâm.
Ôi! Chiếc áo chùng thâm, tình yêu Ngài trao tặng,
người bạn trung thành giữ gìn viên ngọc quí.
Chùng thâm con nâng niu, con mến yêu,
chùng thâm bao năm qua, trong phong ba,
vẫn thiết tha, không bạc mầu, thắm mối tình sâu.
Thời trang tuy đơn sơ, ôm ước mơ,
thời trang mang yêu thương, đi muôn phương,
ươm tình người, cho cuộc đời, thắm tình Kitô.
Vinh hoa thế gian, thời trang ngàn sắc mầu,
thắm thiết tình đầu, chùng thâm giữ trung trinh.
Đường hy sinh, hiệp thông, tình thập giá,
vui sống chan hòa, chấp nhận những thương đau,
thời trang nhiệm mầu, thấm máu Kitô.
15/10/2012
M. Madalena Hoa Ngâu
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:41 pm
CƠN CÁM DỖ!
Con đang lạc vào cơn cám dỗ, Cha ơi,
Cơn cám dỗ của tình yêu!
Con muốn yêu, Con muốn yêu,
Và con khao khát được yêu, từ nơi Cha!
Chẳng thể nào, Chẳng thể nào,
Con lại cứ đắm đuối giữa tình yêu Cha
Mà không nhận ra những niềm đau khổ
Con phải mặc lấy ở tận đáy cùng của con sóng yêu thương, Cha hỡi!
Hôm xưa Cha đã cho Con Một xuống trần,
Vác trên vai cây thập tự,
Để được treo lên,
Làm của lễ Toàn thiêu,
Giữa bao điều nhục mạ,
Giữa cơn giận phỉ nhổ của con người,
Những con người mà Cha đã trao tặng một Tình Yêu vĩnh cửu.
Cơn cám dỗ đưa con lên cao giữa miền khoái cảm,
Đầy sung sướng và đê mê !
Con những tưởng Tình yêu Cha đem đến cho con
những ngọt bùi hoan hỉ,
Nên con đã dệt thơ với những dây tơ tưởng tượng.
Chẳng có con kén nào bay lượn trên không trung,
Mà dường như lũ kén luôn âm thầm ấp ôm những nỗi niềm đau khổ,
Phải chết đi để nhường lại cho đời chút tơ ươm vàng óng!
Tình Yêu Cha là đón nhận, sao Cha?
Đón nhận những nỗi niềm đau khổ?
Cơn cám dỗ cứ đến trong con,
Đẩy con trượt dài vào con đường mượt mà của tơ lụa nhân gian.
Vì lòng Thương xót của Cha,
Xin cho con biết đón nhận mọi đắng cay, mọi trái ý giữa cuộc đời,
Để một chút gì, mà một chút thôi Cha ơi,
Con cảm được, dù chỉ một thoáng,
Thật le lói, thật rụt rè,
Một chút mồ hôi máu rịn ra trên trán Ngôi Con.
Xin cho con được vượt qua những cơn cám dỗ,
Để con có một chút can đảm ôm trong lòng những nỗi niềm đau khổ,
Mà dâng lên Cha, để được cảm mến,
Một chút thôi là cũng thỏa tâm con, tình Yêu mến của Cha.
Ôi Thánh Gióp,
Ngài đã xin Cha được nếm mùi đau khổ,
Là để được nếm vị ngọt Tình yêu từ nơi Cha,
Thiên Chúa của Tình Yêu Vĩnh Cửu.
Con chẳng thể nào đến được với Tình Yêu Cha,
Nếu con không chấp nhận băng qua con đường đau khổ.
Mà Cha ơi, con bé dại chẳng hiểu được điều đau khổ!
Thì làm sao đây Cha ơi!
Làm thế nào để con biết đâu là thập giá mà con cần mang vác giữa
cuộc đời con! Nó nặng hay nhẹ Cha ơi, con nào biết được.
Con xin Cha cho con được dọn lòng sẵn sàng, để đón nó,
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài