Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Điềm báo,  điềm lạ - Hồn xiêu phách lạc !!! Sudieptutroi

 

 Điềm báo, điềm lạ - Hồn xiêu phách lạc !!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LungLinh
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 21
Điểm NHIỆT TÌNH : 63
Ngày tham gia : 21/10/2012
Job/hobbies : Sharing God's Words

Điềm báo,  điềm lạ - Hồn xiêu phách lạc !!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Điềm báo, điềm lạ - Hồn xiêu phách lạc !!!   Điềm báo,  điềm lạ - Hồn xiêu phách lạc !!! EmptyTue Dec 04, 2012 11:03 am




    Điềm báo, điềm lạ - Hồn xiêu phách lạc !!!


    Lung Linh



    Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm nay không kêu gào sửa đường lối cho ngay mà lại mở đầu bằng những màn khủng bố khiến cho người ta phải hồn xiêu phách lạc trước những điềm báo, điềm lạ long trời lở đất!!!

    Chúng ta cùng nhau xem lại Tin mừng theo thánh Luca chương 21

    5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo :
    6
    “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”
    7
    Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”
    Những điềm báo trước

    8
    Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ.
    9
    Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.
    10
    Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.
    11
    Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện….
    …..25
    “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.
    26
    Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
    27
    Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.



    28
    Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”…………



    ……..34
    “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,
    35
    vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.
    36
    Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”




    Qua những câu trên chúng ta có thể tóm lược lại thành 3 ý chính như sau.

    Ý thứ nhất: khủng bố với những điểm báo: chiến tranh, loạn lạc động đất lớn, biển gào sóng thét. ôn dịch và đói kém ; hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện…. điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
    26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển


    Tất cả những điềm báo này chỉ để chuẩn bị cho cuộc Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.

    Ý thứ hai: Yên ủi: Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc

    Ý thứ ba: Nhắn nhủ:

    chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời,

    hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,



    NHẬN ĐỊNH

    Ý thứ nhất rất quen thuộc với chúng ta, nhất là trong thời buổi nhiễu nhương này.

    Tuy nhiên Ý thứ hai có vẻ hơi bị khó..Vì vài lý do sau đây:

    - Khó có ai tự hào mình đây vô tội cứ việc hiên ngang đứng thẳng và ngẩng đầu lên.

    - Thêm vào đó, cũng khó có ai có thể hy vọng mình sắp được cứu chuộc…vì trong mình đầy những tội lỗi…không nặng thì nhẹ..đếm không hết…

    Qua những việc cứ để lòng mình ra nặng nề

    Nếu không vì chè chén say sưa

    thì cũng lo lắng hàng trăm sự đời: tiền bạc, việc làm, vui chơi, học hành…..

    Ý thứ ba: hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn…

    có thể chúng ta đã nghe hoặc nói hàng trăm lần..

    Nhưng dường như nước chảy đầu vịt!!!

    Nói cho vui, nghe cho qua..rồi mọi sự vẫn đâu vào đấy..

    Mỗi ngày như mọi ngày..

    Lý do:

    Cầu nguyện thì hầu như tối ngày chỉ khoái lải nhải cầu xin hoặc nguyện xin

    Năn nỉ ỉ ôi hết ơn này đến ơn khác..kể cả ơn trúng số độc đắc!!!!

    Vì Chúa là Đấng cao sang quyền phép trên trời

    Nên có người cho rằng mình không xứng đáng thân thưa với Chúa

    Nên phải nhờ tới lời bầu cử của mẹ maria, thánh cả Giuse

    Hoặc các thánh nổi tiếng làm phép lạ: Vinhsơn, Mactinô, cha Diệp…..

    Chứng tỏ…Chúa vẫn ở trên chín tầng mây.

    Chúa vẫn cách xa chúng ta hàng tỉ kí lô mét..

    Còn chuyện tỉnh thức thì hầu như chỉ hiểu rất tiêu cực.

    Làm sao tới giờ chết mà không mang tội trọng.. kẻo sa hỏa ngục khốn nạn đời đời..

    Còn chuyện sống kết hợp với Chúa thì để cho ruồi nó bu !!!!

    hầu như chẳng cần quan tâm.

    Tất nhiên, một phần lớn cũng là do chúng ta được dạy dỗ rằng:

    Ta là vật mọn phàm hèn chẳng đáng Chúa ngự vào lòng…

    vì vậy Chúa mãi mãi xa tít mù khơi…

    Cũng vì thế, chúng ta mãi mãi mờ mịt về việc tỉnh thức theo đúng nghĩa của nó…

    Chính vì chỉ biết cầu xin, nguyện xin và tỉnh thức theo kiểu đối phó – nô lệ lề luật -giữ mình cho khỏi phạm tội trọng…chỉ có thế mà thôi.

    Còn chuyện tập sống nên một với Chúa… chúng ta coi như là chuyện trên trời !!!!

    Vì vậy, hơi nghe chuyện những điềm báo, điềm lạ long trời lở đất !!!

    Lập tức ta cảm thấy hồn xiêu phách lạc !!!!

    Đọc tới đây chắc một số vị đạt câu hỏi: Thức tỉnh theo đúng nghĩa của nó là gì?

    Xin quý vị ‘ngâm cứu’ 2 bài chia sẻ:

    - Làm gì để Thức tỉnh??

    - Và bài : Thức Tỉnh - bài mở đầu trong tác phẩm mang tựa đề:

    “Cuối cùng… ta đã tự do” - bản dịch Trần Duy Nhiên.

    Nguyên tác ‘Libre… enfin’, của Maria Paz Marino.


    [/i][/b]



    LungLinh




Về Đầu Trang Go down
 

Điềm báo, điềm lạ - Hồn xiêu phách lạc !!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: TẬN THẾ

-
free counters