|
Tác giả | Thông điệp |
---|
pham binh HẠ VIỆN
Tổng số bài gửi : 69 Điểm NHIỆT TÌNH : 203 Ngày tham gia : 24/10/2009 Đến từ : Han Quoc
| Tiêu đề: CHIA KHOA CUOC DOI Mon Nov 02, 2009 7:29 pm | |
| | | | | |
Một vị khách đến thăm tu viện, rất ngạc nhiên nhận thấy điều mà ông gọi là sự rạng rỡ của Thầy. Một hôm, vị khách tình cờ gặp một người bạn cũ của Thầy, ông bày tỏ sự ngạc nhiên ấy của mình và xin được giải thích.
Người bạn cũ của Thầy nói: “Chuyện là thế này: Đời sống là một mầu nhiệm. Sự chết là chiếc chìa khóa khui mở mầu nhiệm ấy. Giây phút mà bạn xoay chìa khóa để mở cũng chính là giây phút bạn biến mất vào mầu nhiệm ấy mãi mãi.”
“Chúng ta phải đợi cho đến giờ chết của mình mới xoay được chìa khóa ấy hay sao?” Vị khách hỏi.
“Không! Bạn có thể mở ngay bây giờ - xuyên qua Thinh Lặng – và tan hòa vào trong Mầu Nhiệm. Rồi bạn cũng sẽ trở nên rạng rỡ, như Thầy vậy.”
| | | | | |
|
| |
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: CHIA KHOA CUOC DOI Mon Nov 02, 2009 11:08 pm | |
| | | | | |
- pham binh đã viết:
“Chúng ta phải đợi cho đến giờ chết của mình mới xoay được chìa khóa ấy hay sao?” Vị khách hỏi.
“Không! Bạn có thể mở ngay bây giờ - Xuyên qua Thinh Lặng – và tan hòa vào trong Mầu Nhiệm. Rồi bạn cũng sẽ trở nên rạng rỡ, như Thầy vậy.”
Xuyên qua Thinh Lặng?? khó đây!
| | | | | |
|
| |
CLCgk THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 351 Điểm NHIỆT TÌNH : 1013 Ngày tham gia : 26/10/2009
| Tiêu đề: Re: CHIA KHOA CUOC DOI Tue Nov 03, 2009 11:41 am | |
| | | | | |
- pham binh đã viết:
- Một vị khách đến thăm tu viện, rất ngạc nhiên nhận thấy điều mà ông gọi là sự rạng rỡ của Thầy. Một hôm, vị khách tình cờ gặp một người bạn cũ của Thầy, ông bày tỏ sự ngạc nhiên ấy của mình và xin được giải thích.
Người bạn cũ của Thầy nói: “Chuyện là thế này: Đời sống là một mầu nhiệm. Sự chết là chiếc chìa khóa khui mở mầu nhiệm ấy. Giây phút mà bạn xoay chìa khóa để mở cũng chính là giây phút bạn biến mất vào mầu nhiệm ấy mãi mãi.”
“Chúng ta phải đợi cho đến giờ chết của mình mới xoay được chìa khóa ấy hay sao?” Vị khách hỏi.
“Không! Bạn có thể mở ngay bây giờ - xuyên qua Thinh Lặng – và tan hòa vào trong Mầu Nhiệm. Rồi bạn cũng sẽ trở nên rạng rỡ, như Thầy vậy.”
Giây phút ta đang sống đây là giây phút xoay chìa khóa, Có điều... xoay có đúng chiều không thôi! Có lẽ phải học cách thinh lặng đã, xuyen qua và hòa tan... thì... cao siêu quá!
| | | | | |
|
| |
pham binh HẠ VIỆN
Tổng số bài gửi : 69 Điểm NHIỆT TÌNH : 203 Ngày tham gia : 24/10/2009 Đến từ : Han Quoc
| Tiêu đề: Re: CHIA KHOA CUOC DOI Tue Nov 03, 2009 8:12 pm | |
| | | | | |
Xuyên qua Thinh Lặng qua that rat cao sieu Thoi thi phai doi den luc chet de mo chia khoa thoi !!!
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
| |
CLCgk THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 351 Điểm NHIỆT TÌNH : 1013 Ngày tham gia : 26/10/2009
| Tiêu đề: Re: CHIA KHOA CUOC DOI Tue Nov 03, 2009 9:50 pm | |
| | | | | |
- pham binh đã viết:
- Xuyên qua Thinh Lặng qua that rat cao sieu
Thoi thi phai doi den luc chet de mo chia khoa thoi !!! Không biết nói gì cả !!!!!!!! Chắc phải tìm ... thày quá!!
| | | | | |
|
| |
nguyenuyen17 TRUNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 83 Điểm NHIỆT TÌNH : 125 Ngày tham gia : 07/10/2009 Đến từ : xứ sở buồn Job/hobbies : teacher Tâm trang : buồn
| Tiêu đề: Re: CHIA KHOA CUOC DOI Tue Nov 03, 2009 10:45 pm | |
| | | | | |
tại sao phải đợi đến giờ chết dể xoay chìa khóa thinh lặng nhưng lại bị nhầm chìa khóa nên không xoay được thì sao
| | | | | |
|
| |
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: CHIA KHOA CUOC DOI Thu Nov 05, 2009 7:28 am | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
Giây phút ta đang sống đây là giây phút xoay chìa khóa, Có điều... xoay có đúng chiều không thôi! Có lẽ phải học cách thinh lặng đã, xuyen qua và hòa tan... thì... cao siêu quá!
Lời cầu của thần bí gia
Cho phép tôi tóm gọn: Một cụ già ngồi bất động trong nhà thờ từng giờ cho đến khi người ta đóng cửa. Ngày kia, vị linh mục hỏi cụ: “Bác ơi, Chúa đã nói gì với bác?” Cụ trả lời: “Chúa không nói. Chúa chỉ lắng nghe.” Vị linh mục nói tiếp: “Tốt! vậy bác đã nói gì với Chúa?” Cụ trả lời: “Con cũng không nói gì. Con chỉ nghe thôi.”
Trong một bản tóm gọn, có năm giai đoạn phải trải qua, trong khi cầu nguyện:
Con nói. Chúa nghe.
Chúa nói. Con nghe.
Không ai nói. Cả hai nghe.
Không ai nói. Không ai nghe.
Thinh lặng.
Cầu nguyện chiêm niệm là thinh lặng trước sự hiện diện của Chúa. Cầu nguyện là một huyền nhiệm của đức tin chúng ta. Đó là “tâm kề tâm” (“cor ad cor”) với Chúa trong nơi linh thánh nội tâm của linh hồn chúng ta. Chính đó là nơi cao quý nhất của chúng ta. - Trích dẫn :
Vincent Travers
| | | | | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHIA KHOA CUOC DOI | |
| | |
|
| |
|