Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tôi có lều mà cứ thích đi hoang !!! Sudieptutroi

 

 Tôi có lều mà cứ thích đi hoang !!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LungLinh
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 21
Điểm NHIỆT TÌNH : 63
Ngày tham gia : 21/10/2012
Job/hobbies : Sharing God's Words

Tôi có lều mà cứ thích đi hoang !!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Tôi có lều mà cứ thích đi hoang !!!   Tôi có lều mà cứ thích đi hoang !!! EmptyFri Feb 22, 2013 9:33 pm





    [center][b]Phêrô xin làm ba lều


    Tôi có lều mà cứ thích đi hoang !!!


    Lung Linh

    Trên núi Tabor, Đức Giêsu hiển dung sáng láng cùng với Môisê và Êlia tạo nên một không khí vừa hùng vĩ vừa an lành khíến cho Phêrô hứng chí thốt lên:
    "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia"
    Ông Phêrô muốn làm lều mục đích để ở cùng, để chung sống với Chúa trong một thời gian dài.
    Chúng ta thử lướt qua thời Cựu Ước để tìm ý nghĩa của cái lều
    Thời đó, Hòm bia Chúa được đặt trong Lều Hội ngộ: Tượng trưng Chúa hiện diện và sống chung với dân Người.
    Xh 40:34 Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm.
    Tv 76:3 Chúa đã cắm lều ở Sa-lem, núi Xi-on là nơi Chúa ngự.
    Tv 61:5 Ước gì con được ở mãi trong Lều Thánh,
    được chở che dưới cánh tay Ngài.

    Sang thời Đức Giêsu, đền thờ Giêrusalem đã được xây hoành tráng và vẫn còn được coi như là nơi Chúa ngự. nơi đó toàn dân xum họp lại hiệp ý cầu nguyện:

    Mc 11:17 Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !”
    Thế nhưng… trong khi nói chuyện với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng, Đức Giêsu tuyên bố một câu nổi tiếng đến nỗi cho tới bây giờ vẩn còn là một đề tài gây nhiều tranh cãi:
    Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.
    Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. (Ga 3: 21-23)

    Như thế là núi Xi-on là nơi Chúa ngự có vẻ như không còn ý nghĩa nữa
    Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cũng có vẻ như không còn là nơi để cần nguyện nữa !!!!
    Ngày nay thì sao??
    Giáo hội vẫn nhấn mạnh rằng:
    Bí tích Thánh Thể là chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu.
    Bí tích Thánh Thể là nơi Chúa hiện diện qua Bánh Thánh trong Nhà Tạm
    Nhưng khổ một nỗi, điệp khúc bài Thánh ca năm xưa vẫn còn văng vẳng khắp nơi suốt bao nhiêu năm qua..
    Êm đềm triền miên,
    nơi Nhà Chầu vắng
    Cha ngồi chờ mong
    Cô đơn âm thầm…
    Bảo đảm rằng Chúa sẽ suốt đời cô đơn..
    Cô đơn ngay cả khi được giáo dân..kể Linh mục….vừa rước Chúa vào lòng..
    Rồi cứ để tâm trí khơi khơi…và dâng lễ như người máy…
    Hoặc là vẫn tiếp tục nghĩ tới một điều gì đó mà mình đang canh cánh bên lòng.
    Có mấy ai dành vài phút để tâm sự, cảm nhận sự hiện diện của Chúa vẫn còn ấm áp trong lòng mình???
    Chúa cô đơn là phải lắm…
    Riêng tôi thì sao??
    Chúa đã cắm lều vào lòng tôi, chung sống với tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng thân mẫu. (Gr 1:5)
    Thế mà tôi chằng hề quan tâm, mặc Ngài, Ngài sống, mặc tôi, tôi sống.
    Thánh Phaolô nhắc nhở tôi rằng:
    Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa.. (1Cr 6:19)
    Thân xác anh em là Đền Thờ : như vậy tôi đã có Lều Hội ngộ
    Thánh Thần đang ngự trong anh em: mặc xác Thánh Thần cứ ngự trong lòng tôi.
    Còn tôi, tôi vẫn khoái đi hoang…
    Quả thật, tôi vẫn tung tăng đi trên còn đường riêng của mình với những tương lai rực sáng đang chờ: công việc, địa vị, nhà lầu, xe hơi, và hàng chục mối tình vắt vai…
    Còn chuyện đạo đức, tôi đi lễ chỉ vì luật bắt buộc…
    Còn lòng trí tôi vẫn lang thang phiêu dạt trên chốn hồng trần này với hàng trăm thú vui… có lẽ thú vị hơn là ngồi lảm nhảm đọc kinh, cầu nguyện…có vẻ như vừa mất thời gian vừa vô ích….

    Tóm lại, rõ ràng là tôi đã có Lều Hội Ngộ
    Nhưng tôi hầu như cứ để Chúa trong lòng mình cô đơn
    mê mải đi hoang như cánh lá quay cuồng trong cơn lốc xoáy phù hoa của cuộc đời…
    Ôi, không biết bao giờ tôi mới chịu quay gót trở về Lều Hội Ngộ
    Để gặp gỡ Chúa ngay trong lòng mình?????
    Mùa Chay… Ôi !!! Mùa Chay…



    LungLinh




Về Đầu Trang Go down
 

Tôi có lều mà cứ thích đi hoang !!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
 :: SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

>
-
free counters