Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay Wed Mar 26, 2014 10:56 am | |
| | | | | |
Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Phúc Âm: (Mt 5, 17-19) "Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời". Ðó là lời Chúa.
Chia sẻ:
Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Những luật lệ của con người được thiết lâp, sửa đổi, bổ sung, thậm chí là xóa bỏ cho phù hợp với thực tế, ích lợi của tùy hoàn cảnh xã hội của mỗi nơi, mỗi thời. Tại sao luật lệ của con người lại hay biến đổi như vậy, vì chúng chỉ điều trình các mối quan hệ xã hội đã có và những mối quan hệ xã hội phát sinh biểu hiện ra hành động bên ngoài. Ngược lại luật của Thiên Chúa thì kiên định vững bền và áp dụng phổ quát cho mọi người, mọi thời, mọi nơi. Luật của Thiên Chúa điều chỉnh cả những sự sâu thẳm nhất trong nội tâm con người. Chính vì vậy, nơi bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chính là Ðấng Kitô phải đến mà Israel đang mong chờ. Ngài đã đến để hoàn tất mọi lời Thiên Chúa hứa và để kiện toàn lề luật. Kiện toàn tới tầm mức trọn hảo, chứ không phải là sửa đổi hay xóa bỏ. Kiểu nói: "một chấm, một phết trong luật cũng không thể qua đi" diễn tả tầm quan trọng của luật: đó là ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn dùng lề luật để giáo dục con người thì không có luật gì là nhỏ bé tầm thường. Vì vậy chúng ta chỉ đạt được sự sống đời đời khi trung thành tuân giữ luật Chúa, lời Chúa. Chúng ta giữ luật không vì sợ tội, nhưng vì tình yêu. Trong tình yêu, càng cần tế nhị từ những điều nhỏ mọn. Chính vì vậy, dù là luật Giáo Hội, luật dòng, luật lệ của các quốc gia, nếu những điều khoản nào không phù hợp với luật Thiên Chúa thì đó là điều luật không đem lại ích lợi thực sự cho con người cần phải sửa đổi, thay thế, hoặc bổ sung sao cho phù hợp với luật của Thiên Chúa. Quy chiếu về Luật Tin Mừng mà Chúa Giêsu tóm gọn trong hai giới răn “mến Chúa và yêu người” thì những điều luật nào của con người thiết lập đáp ứng được cả hai yếu tố “thuận lòng dân và hợp ý Trời” thì mới bền vững được. Nếu không thì những điều luật đó sẽ chỉ do nhà cầm quyền áp dụng, cưỡng chế thi hành trong một khoảng không gian và thời gian nào đó thôi, chứ không được cả thế giới thông qua và chấp thuận đâu. Ví dụ: Luật của xã hội cho phép con người có quyền phá thai. Đây là tội ác giết người. Đâu phải quốc gia nào, con người nào cũng thấy là đúng vì thật sự nó đã trái với luật của Thiên Chúa. Vì vậy, ai cậy dựa vào thẩm quyền của mình mà đưa ra những điều luật theo ý mình và buộc mọi người phải thi hành trái với luật của Thiên Chúa thì sẽ bị kết án. Bởi vậy đối với luật của Thiên Chúa, “ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".
Tham dự thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta nhận ra rằng Chúa đã banleef luật cho chúng ta vì yêu thương chúng ta. Thế mà rất nhiều khi chúng ta thi hành theo ý riêng, tuân hành theo thói tục sai trái so với luật Chúa, hoặc tuân giữ một cách máy móc, giữ theo hình thức vì sợ tội chứ chưa vì yêu mến. Xin giúp chúng ta thay đổi cách sống, chu toàn giới răn Chúa trong tình yêu. Ðể nhờ lề luật, chúng ta được đến với Chúa trong bình an và vững mạnh. Amen.
| | | | | |
|