Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
CHÚA ƠI CỨU CON Sudieptutroi

 

 CHÚA ƠI CỨU CON

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

CHÚA ƠI CỨU CON Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: CHÚA ƠI CỨU CON   CHÚA ƠI CỨU CON EmptyMon Dec 02, 2013 6:36 pm




    CN I MÙA VỌNG A

    CHÚA ƠI CỨU CON
     
    Mai Nguyên Vũ
     
    CHÚA ƠI CỨU CON Clip_image001
    Tôi là kẻ tội lỗi. Lúc nào trong người cũng có một bồ tội trọng. Tôi vẫn đi lễ chúa nhật nhưng không xưng tội, không rước lễ bao giờ.
    Rồi một hôm Chúa gửi thử thách đến cho tôi. Căn bệnh quái ác ở đâu kéo tới. Thoạt đầu là cảm cúm, viêm họng, viêm đa xoang, viêm mũi rồi lan xuống phế quản. Tôi đi khám bệnh, và uống thuốc. Thuốc nào cũng không khỏi. Phải uống tới Unasyn mới hết viêm. Bệnh tái đi tái lại. Cứ vài tuần chu kỳ viêm nhiễm lại tái phát. Tôi uống thuốc nặng thường xuyên nên đường ruột tiêu tùng luôn, bị tiêu chảy mấy năm liền. Nếu chỉ có vậy cũng chưa đáng sợ. Tôi còn bị chứng khó thở triền miên. Lúc nào trong túi cũng có thuốc xịt mũi. Nhiều đêm không ngủ được vì khó thở. Có thời gian phải uống thuốc và xịt thuốc trị hen suyễn. Một lần ngồi hớt tóc, tôi khó thở,suýt té gục xuống đất. Mấy lần đi lễ, tôi bị khó thở. Oxy lên não mất dần, sắp sửa chìm vào hôn mê, tôi nhờ người bên cạnh đưa đi cấp cứu.Bộ máy hô hấp hư hỏng. Bộ máy tiêu hóa rệu rã. Bộ máy miễn dịch phá sản. Các bác sĩ bó tay với căn bệnh của tôi.Nhiều lần tôi nghĩ tới cái chết và chuẩn bị linh hồn để về với Chúa. Nhưng rồi có một vị bác sĩ tài ba xuất hiện...

    Cuối năm 1999, cả thế giới xôn xao về ngày tận thế. Tận thế chưa chắc xảy ra, nhưng tận thế đời tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ vài phút không thở được là đi đoong cuộc đời. Mùa Vọng năm đó Lời Chúa vang lên thật rõ ràng, tôi thấy Chúa chỉ thẳng vào mặt tôi mà phán: “HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG VÌ CON NGƯỜI ĐẾN LÚC CÁC CON KHÔNG NGỜ”. Như kẻ sắp chết đuối, tôi bám vào gấu áo Chúa. Tôi quyết đinh đi xưng tội.Tôi phó thác cuộc đời cho Chúa, tất cả tội lỗi và bệnh tật. 14 năm trôi qua nhưng không thể nào quên được buổi chiều hôm đó. Tôi rưng rưng nước mắt bước ra khỏi tòa giải tội, cảm giác lâng lâng không thể tả được.Niềm vui lớn lao như vừa thoát chết trở về. Tôi ngồi hàng giờ thưa chuyện với Chúa, đoan hứa thay đổi cuộc đời và không quên xin Chúa chữa bệnh cho tôi.
    Từ sáng hôm sau tôi dậy sớm, đi bộ một giờ, vừa đi vừa hít thở thật sâu. Vài tháng sau bệnh khó thở giảm dần. Tôi không phải uống thuốc nữa. Bệnh tiêu chảy cũng hết theo.
    Tạ ơn Chúa đã cứu con phần hồn lẫn phần xác. Đời con từ nay thuộc trọn về Chúa. Chúa muốn dùng con làm gì thì làm, Chúa ơi.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
 

CHÚA ƠI CỨU CON

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters