Teresa THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 283 Điểm NHIỆT TÌNH : 571 Ngày tham gia : 14/11/2009
| Tiêu đề: Chúa Nhật Lc 11, 27-28 Sat Oct 12, 2013 1:58 pm | |
| | | | | |
Thứ Bảy sau Chúa Nhật 27 Quanh Năm Phúc Âm: Lc 11, 27-28 "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". Ðó là lời Chúa.
Chia sẻ:
Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Người mẹ nào có con mà chẳng muốn con mình thành đạt, hạnh phúc. Người phụ nữ trong bài Tin mừng hôm nay hẳn thấy Chúa Giêsu rao giảng giỏi giang, có tài làm phép lạ và cứu giúp được nhiều người, bà mới thầm mong sao con của mình cũng được một phần như vậy và bà đã phải ngưỡng mộ, thốt lên rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Điều này cũng là điều đáng khen, vì với cái nhìn không ghen tương, biết chúc tụng, khen ngợi người khác đã là sự hướng thiện, cảm phục và mong ước sao cho mình cũng được điều tốt như người khác. Chúa Giêsu biết lòng dạ tốt đẹp của bà và cho bà biết nguyên nhân dẫn đến hiệu quả: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
Những gì tốt đẹp mà bà nhìn thấy được là do Mẹ Maria, mẹ của Ngài đã sống nghe và giữ lời Thiên Chúa. Mẹ Maria vì sống nghe và giữ lời Thiên Chúa nên Mẹ được làm mẹ của người con đang rao giảng Tin Mừng và sau này còn là Mẹ của Chúa Giêsu phục sinh vinh quang, cao cả hơn.
Tham dự thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta vững tin vào Lời Chúa hứa ban phần phúc cho những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin cho chúng ta có được cái nhìn thiện cảm của người phụ nữ trong bài Tin mừng hôm nay và noi gương sống lắng nghe và thực hành Lời Chúa của Mẹ Maria. Amen.
| | | | | |
|