Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Cửa hẹp vẫn mở toang - Chẳng mấy ai qua nổi!!! Sudieptutroi

 

 Cửa hẹp vẫn mở toang - Chẳng mấy ai qua nổi!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
CLCgk
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Tổng số bài gửi : 351
Điểm NHIỆT TÌNH : 1013
Ngày tham gia : 26/10/2009

Cửa hẹp vẫn mở toang - Chẳng mấy ai qua nổi!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Cửa hẹp vẫn mở toang - Chẳng mấy ai qua nổi!!!   Cửa hẹp vẫn mở toang - Chẳng mấy ai qua nổi!!! EmptySat Aug 24, 2013 10:15 pm




    Cửa hẹp vẫn mở toang
    Chẳng mấy ai qua nổi!!!
     
     
    Tamlinhvaodoi
     
    Hầu hết chúng ta tin rằng phải qua cửa hẹp mới vào được nước trời

    Lý do: Chính Chúa đã phán:

    Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”(Lc 13,24).
    Nếu Chúa đã bảo hãy “chiến đấu”tức là phải nỗ lực cố gắng thật nhiều, phải vất vả gian nan thật dài, thì mới vượt qua được cửa “hẹp”.
    Nếu Chúa đã nhắc đến “cửa hẹp”thì phải hiểu là chỉ có những trẻ thơ mới được vào được dễ dàng.
    Chúa phán: “Ai không tiếp nhận Nước Trời như một trẻ nhỏ thì không được vào”(Lc 18,17).

    Phương thế: (trích trên mạng)

    Muốn trở nên như trẻ nhỏ thì phải:

      Trước hết phải phấn đấu hạ mình xuống. Ở đời người ta thường phấn đấu để vươn lên. Người ở địa vị thấp phấn đấu để được địa vị cao. Người hèn kém phấn đấu để được trọng vọng. Nhưng trong Nước Trời thì ngược lại. Phải phấn đấu để đi xuống. Phải phấn đấu để tìm chỗ thấp hèn nhất. Phải phấn đấu để phục vụ anh em.
        Sau đó phải phấn đấu để bé nhỏ lại. Thông thường ở đời người ta phấn đấu để to ra: để có nhà lớn hơn, vườn ruộng lớn rộng thêm, nhiều của cải hơn, nhiều bằng cấp hơn, nhiều đặc quyền đặc lợi hơn.
    Trái lại, người muốn vào Nước Trời phải phấn đấu để trở nên bé nhỏ. Phải phấn đấu để trở nên nghèo.  “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ(Mt 5,3).
    Chiến đấu như thế nào?? (trích trên mạng)

    Chiến đấu xác thịt

    Cuộc chiến vô hình này vô cùng dai dẳng trường kỳ và khốc liệt, từ khi có trí khôn đến khi xuôi tay nhắm mắt. Từ nhu cầu bản năng sinh tồn, ăn uống, ngủ, nghỉ, tiệm tiến trở nên những nhu cầu giả tạo, hay xa hoa, phù phiếm, ăn ngon, mặc đẹp, tiện nghi. Từ nhu cầu sinh sống biến hóa thành nhu cầu hưởng lạc. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24).

    Chiến đấu đam mê

    Ngày hôm nay, ma quỷ không còn dáng dấp dễ sợ như xưa. Chúng đội lốt những hình dáng mỹ miều đáng yêu. Những cám dỗ tà dâm, xác thịt hiện diện thường trực và gần gũi suốt ngày qua net, báo chí, TV. Những cám dỗ tham lam của cải, chức tước, danh vọng còn được khích lệ tăng trưởng không ngơi qua media, truyền thông, truyền hình. “Anh em phải coi chừngphải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vỉ dư giả mà mạng sống con ngưởi được bào đảm nhờ của cải đâu.”(Lc 12, 15).

    Chiến đấu thế gian

    Nhưng chiến đấu chống lại xu thế xã hội mới lắm gian nan thách thức. Một xã hội chạy theo những giá trị phù hoa, hào nhoáng, những thần tượng sớm nở tối tàn, những luân lý phản tự nhiên, những lý thuyết vô thần, vô đạo, vô nhân, phi luân, phi nghĩa. Một xã hội vô cảm, kiêu ngạo và vị kỷ.

    Dám chống lại, lội ngược dòng đời, mặc lời chê bai, miệt thị là dám chiến đấu chống lại cái ác, sự dữ, thế gian và những của phù vân.

     

    Tamlinhvaodoi nhận định

    Vế lý thuyết mà nói: quá đúng, không chê vào đâu được. Có đầu có đuôi theo lý luận rất chặt chẽ.

    Nhưng khi bước vào thực hành mới thấy chuyện chiến đấu để đi qua cửa hẹp thực là muôn vàn chông gai…và gian nan…

    Đây là con đường chẳng mấy ai đi dù cửa hẹp này luôn luôn mỡ toang.

    Tại sao vậy??

    3 cuộc chiến cam go kể trên hầu như sẽ dẫn tới thất bại

    Bởi vì: Tôi phải chiến đấu, tôi phải giữ mình, tôi phải lội ngược dòng…dám chiến đấu chống lại cái ác, sự dữ, thế gian…mà lại hòa toàn vắng bóng của Chúa.

    Quý vị thử đọc lại xem có bàn tay của Chúa trong 3 cuộc chiến đấu đó không?

    Trong khi con người tôi phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi…trước sức mạnh của ác thần và thế gian liên mình ma quỷ với nhau …Tôi thua là cái chắc!!!

    Như cá chép không vượt nổi vũ môn, tôi chỉ có thể đứng nhìn cửa hẹp từ xa!!!

    Vì  thế, thực tế rất chua cay:

    Cửa hẹp vẫn mở toang

    Chẳng mấy ai qua nổi!!!



    CLCgk




Về Đầu Trang Go down
 

Cửa hẹp vẫn mở toang - Chẳng mấy ai qua nổi!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
 :: SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

>
-
free counters