Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Không chừa một khoảng trống nào…để dành cho Chúa Sudieptutroi

 

 Không chừa một khoảng trống nào…để dành cho Chúa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LungLinh
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 21
Điểm NHIỆT TÌNH : 63
Ngày tham gia : 21/10/2012
Job/hobbies : Sharing God's Words

Không chừa một khoảng trống nào…để dành cho Chúa Vide
Bài gửiTiêu đề: Không chừa một khoảng trống nào…để dành cho Chúa   Không chừa một khoảng trống nào…để dành cho Chúa EmptySat Sep 21, 2013 10:57 pm




    CN Thường Niên 25  - năm C. 
    Ngày 22 . 09 . 2013
     
    Không chừa một khoảng trống nào…
    để dành cho Chúa
     
    Lung Linh
    -  Này chàng trai, cậu có làm tôi tiền bạc không đấy?
    -  May quá em đang là sinh viên, có quái đồng xu nào đâu là đòi làm tôi với làm mọi.
        Muốn nhâm nhi café với bạn bè, thậm chí đổ xăng cũng phải ngửa tay xin cha mẹ..
        Như  vậy chắc chắn là em không nằm trong số những kẻ làm tôi tiền bạc !!!
    - Cứ cho là như thế đi, này cậu bé, sau khi ra trường, cậu tính làm gì?
    - Em sẽ nộp đơn xin làm việc ở một công ty nước ngoài tại Việt Nam.
    - Để làm gì vậy? Sao không làm cho công ty Việt Nam??
    - Trời !!! Làm cho công ty Việt Nam lương lậu được bao nhiêu? Làm cho công ty Nước ngoài, nó tính lưong bằng dollar.
    - Sau đó thì tính làm gì nữa?
    - Em sẽ cố gắng hết mình để kiếm cái ghế phó phòng rồi trưởng phòng.
    - Rồi sao nữa nhỉ??
    - Em sẽ xin đi Mỹ để học thêm về về quản trị mới có cơ may lên chức phó giám đốc rồi giám đốc..thậm chi tổng giám đốc…
    - Ôi tuyệt quá…cậu em quả là có óc cầu tiến. nhưng mục đích cuối cùng để làm gì.??
    - Em có cảm tưởng anh cứ như là một người từ cung trăng rớt xuống!!!
    Ai mà chẳng biết càng lên chức thì càng có nhiều tiền – tha hồ mua sắm, xây biệt thự, đua nhau mua xe đời mới liên tục để chứng tỏ phong độ, đẳng cấp của mình.
    - Còn gì nữa không?
    - Tất nhiên là tiền càng nhiều, chức càng cao thì quyền lực là lớn. Nói ra ai cũng gật đầu khen phải và nghe răm rắp. Thế mới sướng chứ.
    - Còn gì nữa không?
    - Còn chứ.  Chức tước càng lớn thì danh tiếng của mình càng vang lừng khắp non sông. Em sẽ nổi tiếng như cồn. hàng trăm người quỳ xuống chân mình mà nhờ vả hết chuyện này tới chuyện khác…
    - Thế cậu em tạm dừng ở đó chưa?
    Không chừa một khoảng trống nào…để dành cho Chúa JesusRichMan
    - Dừng sao được anh, mình phải phát triển công ty của mình không những khắp đất nước… mà còn mở cả chi nhánh tại nước ngoài.
       Hiện nay thiếu gì doanh nhân đã lập công ty tại Úc, Singapore…Công ty của mình cũng phải sánh vai với các đại gia đó chứ.
    - Trời ạ, nghe cậu em nói, anh cũng mừng cho ước vọng thành công tốt đẹp của em.
    Nhưng bây giờ anh em mình trở về câu hỏi đầu tiên nhé:
    Này chàng trai, cậu có làm tôi tiền bạc không đấy?
    - Oái !!! em đâu có làm tôi tiền bạc. Tiền bạc làm tôi em thì có.
       Em muốn tiêu bao nhiêu tùy ý em. Chứng tỏ em làm ông chủ đấy chứ!!! Em chẳng thèm làm tôi tiền bạc đâu.
    - Oai quá hả? Này cậu em. Vậy em có làm tôi Chúa không?
    - Có chứ. Em vẫn giữ luật đi Lễ ngày Chủ nhật. Chứng tỏ em làm tôi Chúa. Đúng không?
    - Vừa đúng vừa không đúng?
    - Ủa. sao lạ vậy?? Anh giải thích xem.
    - Đúng : đó là xét theo bên ngoài, theo lề luật.
       Nhưng không đúng
       Trước khi trả lời: anh hỏi em câu này nhé:
       Hiện nay, mối tương quan giữa em và Chúa ra sao?
       Chúa có chiếm được một góc nào trong tâm hồn em không?
    - Anh chờ một chút… để em kiểm điểm lại xem…
         (Mắt nhìn lên cõi xa xăm… trán nhăn, mày nhíu…một chút mà tưởng như cả một thế kỷ…Cuối cùng, cúi đầu xuống, thở dài…)
    - Thú thật với anh: quả là Chúa chẳng chiếm được một vị trí nhỏ nhoi nào trong tâm hồn mình…
    bởi vì hiện nay và kể cả ước mộng vĩ đại tương lai mai sau đã choán đầy tâm trí em rồiđâu còn chừa một khoảng trống nào để dành cho Chúa nữa.
    - Đây là câu trả lời vừa chân thành vừa chính xác nhất của em.
    - Em hiểu rồi, cảm ơn anh…
      Thế mà bấy lâu nay em vẫn đinh ninh mình là dân đạo gốc. Chỉ đi lễ chủ nhật là quá đủ.
      Rồi từ đó,  cứ tưởng mình làm tôi Chúa cho đến trọn đời một cách rất đàng hoàng, chân chính lắm!!!
      Qua cuộc nói chuyện này,  em mới hiểu được thế nào là làm tôi Chúa theo nghĩa đích thực nhất.
      Em cần phải đặt lại vấn đề LÀM TÔI  này mới được…
      Dựa trên  vấn đề rất nền tảng:
       Một không gian ưu tiên… dành cho Chúa
     
    -   Nếu trong tâm hồn mà chẳng còn khoảng trống nào dành cho Chúa…
                   thì rõ ràng… mình đang làm tôi tiền của…là cái chắc !!!!
    -  Nhưng nếu không gian ưu tiên trong tâm hồn… dành cho Chúa càng lớn
        thì chứng tỏ càng làm tôi Chúa nhiều hơn.
     
    Thưa quý vị
    Vì bài này liên quan tới chủ đề :  LÀM TÔI  Chúa, LÀM TÔI  tiền của…
    Nên chúng tôi tạm sử dụng từ này
    Thực ra, trong tâm trí chúng tôi rất muốn thay từ LÀM TÔI  Chúa
    Bằng một từ dễ thương hơn nhiều:  LÀM CON YÊU DẤU CỦA CHÚA
    Vậy, chúng ta có thể thay câu cuối cùng như như sau:
    Nếu không gian ưu tiên trong tâm hồn… dành cho Chúa càng lớn

    thì chứng tỏ tôi càng LÀM CON YÊU DẤU CỦA CHÚA  tha thiết hơn nhiều.



    LungLinh




Về Đầu Trang Go down
 

Không chừa một khoảng trống nào…để dành cho Chúa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
 :: SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

>
-
free counters