Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Thứ Ba Sau Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên Sudieptutroi

 

 Thứ Ba Sau Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Teresa

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

Thứ Ba Sau Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên Vide
Bài gửiTiêu đề: Thứ Ba Sau Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên   Thứ Ba Sau Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên EmptyTue Oct 08, 2013 1:17 pm




    Thứ Ba Sau Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên



    Cộng đoàn Phụng vụ thân mến! Các phương tiện truyền thông điện thoại, vi tính kết nối Internet giúp con người ta có thể tiếp xúc nhau bằng giọng nói, thậm chí là thấy được hình ảnh của nhau. Sự tiện lợi này chỉ thỏa mãn cho những người ở cách xa nhau phần nào đó, vì con người ta vấn muốn gặp nhau trực tiếp tay bắt, mặt mừng hơn. Câu nói của người xưa "xa mặt cách lòng " cho đến hôm nay vẫn còn đúng. Tình cảm và sự thân thiện khiến con người ta tìm đủ mọi cách đến với nhau để gặp gỡ, thăm hỏi, để gìn giữ mối dây tình cảm với nhau dù ở cách xa nhau vạn dặm. Con người đã chế tạo ra xe thuyền, máy bay không chỉ để chuyên trở hàng hoá nhưng là để phục vụ cho việc di chuyển của con người trước tiên. Như vậy, sự đi đến thăm viếng, gặp gỡ, trao đổi, trò truyện trực tiếp với nhau thật là quan trọng.

    Nơi bài đọc một, Thiên Chúa đã sai tiên tri Giôna đi gặp nói chuyện trực tiếp với dân thành Ninivê. Và bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu (CGS) cũng đi gặp gỡ các gia đình đã từng quen biết để củng cố thêm tình nghĩa. Cụ thể trong bối cảnh bài tin mừng, CGS ghé thăm gia đình chị em Mátta và Maria, 2 người chị của Anh Naza rô, người mà CGS đã làm phép lạ cho sống lại. Thường ở nhà có khách đến quý Ôbace tiếp họ như thế nào? Có để khách ở phòng khách chờ 1 mình, còn cả gia đình tập trung vào bếp chuẩn bị các món ăn không? Theo phép lịch sự thì chúng ta phải để ít nhất một người ngồi tiếp chuyện. Vì khách của chúng ta đến thăm chúng ta vì mục đích gặp gỡ, tình cảm là chính, chứ không phải vì kiếm bữa ăn. Thật sự nếu không có thiện cảm với nhau thì bữa ăn có thịnh soạn mấy thì người ta vẫn không thể đồng bàn vui vẻ vơi nhau được. Tuy nhiên, có người nói: cũng không thể để bữa ăn quá sơ xài khi tiếp khách quý được. Điều này cũng đúng. Nhưng CGS đã khẳng định việc gặp gỡ, nói chuyện, trao đổi với nhau vẫn là phần hơn. Để thêm phần minh chứng cho sự thật này, tôi xin kể hầu quý Cộng đoàn một sự kiện: Khi sản phẩm cà phê hoà tan lần đầu tiên được quảng cáo và bán ở nước Mỹ, các bà nội trợ không mua, cho dù nó rất tiện lợi. Lý do tại sao quý ôbace biết không? Vì người ta quan niệm, bà vợ nào dành thời gian rang xay cà phê tại nhà thì mới là chu đáo, chăm sóc chồng tận tình. Nhưng rồi sau đó, chị em nhà ta lại đổ xô đi mua cà phê hoà tan, uống liền. Quý ôbace có biết tại sao không? Vì nhà quảng cáo đã đưa ra một lập luận đúng đắn hơn: nếu dùng cà phê hoà tan, chị em sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện, tâm sự với chồng con, để biết ý chồng con và chăm sóc chồng con kỳ lưỡng và tốt hơn.

    Ngày hôm nay, có nhiều thêm nhiều gia đình vợ chồng, cha mẹ và con cái dễ bất đồng quan điểm, hay tranh cãi nhau, thậm Chí đòi ly dị, bỏ nhà ra đi vì nguyên nhân ít gần gũi, trao đổi củng cố tình cảm, hiểu biết về nhau. Chồng có công việc làm ăn của chồng, ít ăn cơm chung với vợ con. Vợ mải mê với công việc của vợ, thậm chí là mải mê chăm chút sắc đẹp mà quên cả sự gần gũi với chồng con. Con cái thì đi học, đi làm, thậm chí chỉ là đi chơi, bỏ bê cha mẹ, bữa cơm chung gia đình. Bỏ được cơm tối gia đình thì kèm theo bỏ luôn kinh tối gia đình. Không giữ gìn sự gần gũi với những người thân thương nhất trong gia đình và sư gần gũi với Thiên Chúa. Xa mặt cách lòng nên đã dẫn đến sự đổ vỡ, chia ly, trong đời sống gia đình.

    Còn sự tương quan với Thiên chúa và tha nhân thì sao? Vì muốn chạy đua nhau về phương tiện, vật chất, sự vui chơi và bằng cấp của thế gian nên nhiều người cũng bỏ đi lễ đọc kinh, có người còn bỏ luôn cả đi lễ Chúa Nhật. Có những người chỉ bỏ tiền ra làm việc từ thiện qua trung gian mà chưa một lần dám bỏ thời gian ra để đi gặp gỡ, trò truyện với các em cô nhi, những người bệnh tật, đau khổ, già nua là những người không chỉ cần cơm, bánh, thuốc nhưng họ đang cần lắm sự gặp gỡ tiếp xúc tình người.

    Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp sức cho chúng ta biết gặp gỡ thân tình với Chúa, để chúng ta mạnh mẽ, can đảm hy sinh những công việc trần thế mà chúng ta cữ ngỡ là cả hoài bão, nhưng chỉ là những tham vọng, để chúng ta biết điều quan trong là cần dành thời gian thân thiện, trò truyện với những người thân yêu trong gia đình, và noi gương Chúa biết đi đến gặp gỡ cứu giúp những con người đang cô đơn, đau khổ, tội lỗi. Amen.



    Giesu.asia




    Teresa




Về Đầu Trang Go down
 

Thứ Ba Sau Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
 :: SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

>
-
free counters