MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: KẺ MÙ, NGƯỜI SÁNG Thu Mar 27, 2014 4:43 pm | |
| | | | | |
.
CN 4 MC A
[size=16]KẺ MÙ, NGƯỜI SÁNG[/size]
Từ xưa đến nay chưa ai chữa được bệnh mù bẩm sinh. Hôm nay Chúa Giêsu chữa được bệnh này bằng phương pháp rất lạ: nước bọt trộn với đất, nhào thành bùn, xức vào mắt rồi đi rửa ở hồ Silôê. Nghe có vẻ mất vệ sinh nhưng lại khỏi. Hôm nay là ngày trọng đại trong đời anh mù vì anh vừa được sáng mắt xác thịt vừa được sáng mắt linh hồn. Anh tin Chúa với đức tin đơn sơ nhưng lập luận rất vững chắc: “Xưa nay chưa có ai mở được mắt người mù từ mới sinh. Nếu ông ấy không đến từ Thiên Chúa thì sao làm nổi việc đó”.
Ngược lại, những người Biệt Phái thấy phép lạ Chúa làm nhưng không tin. Họ mở một cuộc điều tra nhắm vào anh mù và cha mẹ anh ta. Mọi lời chứng đều xác nhận Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho anh nhưng họ vẫn cứng lòng vì mắt họ bị “vảy” che khuất. Vảy đây là thói giả hình, thủ cựu. Họ lấy lý do là Chúa chữa bệnh trong ngày Sabát. Thực ra đó chỉ là cái cớ biện minh cho tính cố chấp, cứng lòng của họ vì bao nhiêu lần Chúa làm phép lạ trong ngày thường nhưng họ có tin đâu. Nếu tin theo ông Giêsu, cuộc đời họ bị đảo lộn: bỏ hết thói quen đạo đức giả hình, phải hạ mình phục vụ tha nhân, phải yêu thương cả kẻ thù, còn chia gia tài cho người nghèo nữa chứ. Không được, phải bàn cách cho ông ta “đi tàu suốt” …Thế là kẻ mù thành sáng, kẻ sáng thành mù.
Tôi là người sáng mắt từ bẩm sinh và tin theo Chúa từ khi lọt lòng mẹ, nhưng, - Tôi đi lễ, đọc kinh và làm các việc đạo đức có ra hồn hay chỉ qua lần chiếu lệ? - Tôi tham gia các hội đoàn vì Chúa hay vì bệnh thành tích, thích vênh vang rằng mình đạo đức? - Trong mùa chay này, tôi quyết chí từ bỏ một nết xấu, đó là… - Người tôi không ưa là…Tôi sẽ tìm ra và ca ngợi một đức tính tốt của người đó.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con để con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa và dám từ bỏ mình để bước theo chân Chúa trên vạn nẻo đường.
| | | | | |
|