Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chị Benadeta Sudieptutroi

 

 Chị Benadeta

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Chị Benadeta Vide
Bài gửiTiêu đề: Chị Benadeta   Chị Benadeta EmptyMon Mar 15, 2010 2:38 pm




    Thánh nữ Benadeta Soubirou,
    nên thánh nhờ siêng đọc kinh Mân côi
    đồng trinh, khiêm tốn
    Người Pháp (1844-1879) 33 tuổi


    Chị Benadeta 4-16bernadette
    Lộ đức là một thành phố nhỏ thuộc miền tây nam nước Pháp. Lộ đức ngày nay được nhiều người trên thế giới biết đến là nhờ cuộc hiện ra của Đức Mẹ Vô nhiễm với một em nhỏ tên là Benadeta cách nay hơn 150 năm.

    1. Sống trong nghèo khó:

    Benadeta sinh tại Lộ đức (Lourdes), miền Nam nước Pháp vào năm 1844.
    Cô là chị cả trong 6 anh chị em. Benadeta , một thiếu nữ thấp bé, con nhà nghèo, miền quê. Cả gia đình phải sống trong một căn phòng chật chội trước kia là phòng giam tù.
    Cha em làm thợ xay bột, mẹ giặt giũ thuê, không đủ bánh ăn, nhiều bữa con cái phải ăn đói. Benadeta ốm đau, hay ho loặc quặc vì bệnh phổi. Em không được đi học, nên không biết đọc biết viết. Vì thất học, nên tới 14 tuổi mà em chưa được rước lễ lần đầu. Nhưng tính bé rất ngoan, dễ vâng lời, vui vẻ lạc quan và luôn tử tế với mọi người, siêng năng cầu nguyện.
    Gia đình em nghèo, nhưng ngoan đạo. Có thói quen đọc kinh Mân côi mỗi buổi tối, nên Benadeta biết đọc kinh Tin kính, kinh Lạy Cha, kính mừng, sáng Danh (Andre Ravier, SJ, Bernadette and her Rosary, Convent of Saint-Gildard-Nevers, p.7) . Lúc nào trong túi áo Bênadêta cũng có tràng hạt, em đọc Kinh Kính mừng luôn.

    2. Đức Mẹ hiện ra:

    Chị Benadeta 4-16BenadettavoiMe

    Ngày 11 tháng 2 năm 1858, Benadeta (14 tuổi) 2 chị em cô và nhỏ bạn rủ nhau đi lượm củi khô ngoài rừng quanh hang đá Massabielle, gần bờ sông Gave, ngoại ô thành Lộ đức. Trời tháng 2 rất lạnh, Benadeta lại bị bệnh xuyễn, cô không qua sông như 2 bé kia. Cô ở lại bờ bên này, và đột nhiên, cô được thấy một phụ nữ rất xinh đẹp hiện ra, bà đứng trên hang đá Massabielle.
    Theo Bênađêta kể, "Bà còn trẻ lắm, chừng 16, 17 tuổi, "mặc áo dài trắng, thắt dây lưng mầu xanh da trời, hai tay chắp lại, đeo tràng hạt màu ngà bằng vàng trên cánh tay phải, trên mỗi chân Bà có bông hồng vàng. Bà đẹp bảo Bênadêta tiến lại gần hơn và mỉm cười với em.
    Việc đầu tiên, em thò tay vào túi lấy tràng hạt ra, em quì xuống, rồi giơ tay làm dấu Thánh giá, nhưng run sợ trước hiện tượng lạ, em làm không nổi. Tới khi Bà đẹp làm dấu Thánh giá, em mới làm được, rồi em đọc kinh Lạy Cha, kính mừng. Bà đẹp mấp máy môi cùng đọc với em kinh Sáng Danh.
    Bà nói với em trong 15 ngày ngày nào cũng ra hang. Đầu tiên, má em không đồng ý, nhưng Benadeta năn nỉ nên má cho cô ra.
    Câu chuyện lan dần, người nọ kể lại cho người kia. Người ta tò mò kéo nhau đến coi. Một số cho là chuyện xạo, số khác nhận là "Đức Mẹ hiện ra".
    Trong lần hiện ra vào ngày 25 tháng 3, khi tiếp xúc với Đức Mẹ , Benadeta tay cầm nến cháy, nến đã bén vào da tay cô lâu hơn 15 phút, nhưng cô không tỏ dấu gì đau hay tay bị phỏng. Chính bác sĩ của tỉnh Lộ đức chứng nhận điều đó. Nhưng sau khi tiếp xúc với Đức Mẹ, ông thử hơ nến vào tay cô, cô đã la lên và rụt tay lại.

    Sứ điệp Đức Mẹ muốn nhắn nhủ con cái Người qua Bênađêta là:
    - "Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội
    - "Hãy thống hối, thống hối, thống hối"
    - "Hãy nói với các linh mục xây nhà thờ kính Mẹ ở đây, và để dân chúng đến đây rước kiệu"

    Khi Benadeta về nói với linh mục xứ điều bà muốn xin xây một nhà nguyện tại gần hang, linh mục đòi biết tên Bà.
    Mãi tới gần ngày chót, Benadeta mới hỏi tên Bà theo lệnh cha xứ. Bà đã trịnh trọng trả lời: "Ta là Đấng Vô nhiễm tội". Đó là tín điều mà Đức Giáo hoàng Piô thứ 9 mới tuyên bố 4 năm trước. Nhưng Benadeta không hiểu Bà nói gì, cô cứ lặp đi lặp lại cho khỏi quên, rồi về đọc lại cho cha xứ nghe. Sau khi nghe, cha xứ nhận ra Bà đẹp đó chính là Đức Mẹ Maria. Từ đó cha rất ủng hộ, bênh vực Benadeta.
    Benadeta được hân hạnh thấy Đức Mẹ hiện ra, nhưng cô phải khổ: Nhiều người không tin Đức Mẹ hiện ra với cô bé ngu ngốc này, nhất là khi họ thấy cô vâng lời Đức Mẹ bới nước bùn trong đám cỏ, rửa mặt và đưa lên miệng uống. Nhưng từ vũng nước này, mấy hôm sau đã mở thành dòng nước lớn, nước lạ đã chữa được nhiều bệnh nhân. Từ đó người ta mới bắt đầu tin.
    Ngày nay, dòng nước này vẫn chảy liên tục qua các vòi, và trong bể chứa để những ai tin tưởng uống nước và tắm trong bể, được khỏi bênh tật phần xác và trong sạch linh hồn như lời Đức Mẹ đã hứa.

    3. Nữ tu khiêm nhường: Sau khi được thấy Đức Mẹ , Benadeta bị người ta hỏi han, làm phiền nhiều. Để tránh chuyện đó, Đức giám mục giáo phận đã gửi Benadeta vào nhà các sơ để học chữ.
    Năm 1864, (6 năm sau) Benadeta nhập Dòng Các Sơ Bác ái tại tỉnh Nevers, nhà Dòng mẹ các Sơ tại Lộ đức. Lúc đó Chị 22 tuổi.
    Chị đã sống ở Nevers 13 năm cho đến hết đời.
    Sức khỏe Chị rất kém vì bệnh lao phổi và bệnh đau chân phải. Nhà Dòng cắt Chị phụ trong nhà bệnh nhân, phụ trong phòng áo lễ (chị thêu khăn bàn thờ rất đẹp), phụ trong nhà bếp (gọt cà rốt, gọt khoai...)
    Benadeta sống rất khiêm tốn. Chị bị nhiều xỉ nhục nơi các chị em dòng, nhưng lúc nào Tràng hạt Mân côi cũng là niềm an ủi của Chị. Luôn nhớ lời Đức Mẹ dạy cầu cho kẻ có tội, nên Chị luôn luôn đọc “Cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Lời cầu này giúp Chị nên khiêm tốn nhớ đến phận nghèo...và sẵn sàng chịu đau khổ, vì bệnh xuyễn nhiều khi nghẹt thở đến chết được. Lúc nào Chị cũng thầm đọc kính mừng Maria, để kết hợp với Đức Mẹ, và xin ơn nâng đỡ...Kinh Mân côi là đường nên thánh của Chị Benadeta.
    Khi bị xuyễn, chị đã xin uống nước Lộ đức, và đã được khỏi, nhưng chị lại bị bệnh ho lao và đau chân.
    Đức Mẹ đã từng nói với chị: " Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng là hạnh phúc đời sau.
    Sau bao nhiêu ngày tháng bệnh nạn, đau đớn, liệt giường, giờ chết đến, Chị cầu to tiếng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con, là kẻ có tội, là kẻ rất tội"...Chị đã tắt thở trong tay Mẹ Maria, sau 21 năm, kể từ khi Đức Mẹ hiện ra với Chị.
    Chị đã chết lành thánh ngày 16 tháng 4 năm 1879, lúc Chị được 35 tuổi.
    ---------------


    Chị Benadeta 4-16bernadette-xac

    Sau 30 năm, xác chị Benadeta được bốc lên, đã xông hương thơm. Trong ngôi mộ ẩm ướt, người ta thấy thánh giá chị cầm ở tay cũng như cỗ tràng hạt bị phai mầu, nhưng xác còn nguyên vẹn như khi mới chôn.

    Hiện xác chị, mặt được bôi lớp sáp mỏng, để nằm trong hòm kiếng mạ vàng, đặt cạnh nhà nguyện nhà Mẹ Dòng Bác ái tại tỉnh Nevers. Hơn 130 năm rồi, xác vẫn còn nguyên.

    Benadeta được phong thánh năm 1933 do ĐTC Piô 11, ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm, không phải vì được Đức Mẹ hiện ra, nhưng vì đời sống đơn sơ và thánh thiện của Chị.

    Chị đã được đặt làm thánh Bổn mạng các bệnh nhân và Bổn mạng thành Lộ đức.
    ---------------------------------

    Đức Mẹ đẹp tuyệt vời:
    - Bé Margarite Defeuril, 5 tuổi, một hôm được phép vào thăm Chị dòng Marie Bernard, tức Bernadette Soubirous, bé đã hỏi nhỏ Chị:" Chị ơi hãy nói nhỏ cho em biết, Đức Mẹ có đẹp lắm không ?"
    Trước câu hỏi đơn sơ của em bé, Bernadette (Benadeta) âu yếm trả lời:" Phải, Đức Mẹ đẹp lắm em ạ, đẹp đến nỗi nếu ai được trông thấy Ngài một lần, người đó sẽ muốn chết ngay để được trông thấy Người một lần nữa, và mãi mãi.
    Sau này Margarite khi kể lại câu truyện trên đây, còn ghi lại rằng:" Lúc nghe xong câu hỏi của tôi, nét mặt Chị sáng lên đẹp lạ thường, vẻ đẹp ấy in trên nét mặt Chị trong khoảng thời gian từ hai đến ba kinh Lạy cha khi nét mặt trở lại bình thường, Chị mới nhìn tôi và trả lời cách say sưa như trên.
    - Khi người ta hỏi Chị Benadeta về tượng Mẹ mà Chị đã làm mẫu cho người ta làm có giống Đức Mẹ không, Chị không ngần ngại trả lời: "Giống, nhưng còn thua xa Đức Mẹ như đất sánh với trời". Và Chị thêm: "Đức Mẹ đẹp lắm, đẹp lắm, đến nỗi nếu người ta thấy một lần, người ta chỉ còn muốn chết để được thấy nữa".

    Tư tưởng của thánh Benadeta:
    - Khiêm tốn: Khi người ta khen, Chị thường nói:
    - "Sau khi quét nhà xong, người ta làm gì với cái chổi? người ta vứt nó vào góc bếp". Người ta hỏi: Chị có hãnh diện khi được Đức Mẹ hiện ra không? Chị trả lời:
    - "Đức Mẹ chọn tôi, chỉ vì tôi là kẻ ngu dốt nhất đời.
    - "Không có gì tốt hơn cho tôi ngoài Chúa Giêsu, mọi sự chỉ là không, không ai, không vật gì, không tư tưởng, không cảm xúc, không danh dự, không đau khổ nào hết. Chúa Giêsu là danh dự, là niềm vui, là trái tim, là linh hồn cho tôi.
    (Nothing is anything more to me; everything is nothing to me, but Jesus: Neither things nor persons, neither ideas nor emotions, neither honor nor sufferings. Jesus is for me honor, delight, heart and soul.)
    - " Bạn phải hết lòng đón tiếp Chúa, đón tiếp bằng tình mến, rồi Chúa sẽ trả ơn lại cho bạn.




    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

Chị Benadeta Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Chị Benadeta   Chị Benadeta EmptyTue Mar 16, 2010 11:18 pm




    Chết lâu quá xá là lâu vậy mà còn đẹp như tiên, khi còn sống chắc xinh lắm!

    Người đẹp từ trong tâm hồn đến dáng vẻ bên ngoài! Được Chúa thương gìn giữ, Xin thánh nữ cầu cho chúng con!



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
 

Chị Benadeta

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: "(¯`·.º-:¦:-..:.THƯ VIỆN ÂM NHẠC .:..-:¦:-º.·´¯)" :: Nhạc THÁNH CA-
free counters