CaoTuong THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 338 Điểm NHIỆT TÌNH : 478 Ngày tham gia : 08/09/2009 Đến từ : Singapore Job/hobbies : Abroad Student
| Tiêu đề: Tâm sự: Sao xưng tội hoài mà không thấy BÌNH AN? Thu Oct 29, 2009 4:11 pm | |
| | | | | |
Tâm sự
Sống - chết đến rất bất tử .
Mình luôn đề cao cảnh-giác, và cố gắng tối đa để chuẩn bị bước sang cõi vĩnh hằng với một tâm hồn thanh thản không vướng mắc, không nợ nần.
Vậy nên mình xưng tội luôn luôn, nhưng vẫn không có được sự bình an trong tâm hồn. Lý-do là mình đinh ninh rằng rất có thể có những tội mình quên sót .
Có ai như mình không, làm gì sau khi xưng tội thấy thanh thản đây??
| | | | | |
|
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: Tâm sự: Sao xưng tội hoài mà không thấy BÌNH AN? Thu Oct 29, 2009 4:31 pm | |
| | |
|
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự: Sao xưng tội hoài mà không thấy BÌNH AN? Thu Oct 29, 2009 4:41 pm | |
| | | | | |
Sau khi xưng tội mà bạn thấy tâm hồn mình : BÌNH AN và HOAN LẠC
Nghĩa là bạn đã xưng tội "thành công"!
Để được bình an hoan lạc sau khi xưng tội, bạn hãy xưng tội với tất cả lòng yêu mến, và tin vào tình yêu thiên Chúa là cha rất yêu thương con cái mình, chỉ cần ta quay về với Ngài mà thôi!
Chúc bạn được ơn bình an
| | | | | |
|
Mary Trinh Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 46 Điểm NHIỆT TÌNH : 93 Ngày tham gia : 18/09/2009 Đến từ : mý Job/hobbies : công việc xá hội ( đại khái là lấy xe chạy ngoài đường ....hết xăng thi về ....ihihhi) Tâm trang : lúc vui..... lúc buồn ......(vui nhìu hơn buồn.....)
| Tiêu đề: Re: Tâm sự: Sao xưng tội hoài mà không thấy BÌNH AN? Fri Oct 30, 2009 12:28 pm | |
| | | | | |
mỗi lần xưng tội xong em cảm thấy lòng mình dc nhẹ nhõn 1 chúc ....như vậy là mình đã đc tha tội đúnng ko ?
| | | | | |
|
Kathy THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 340 Điểm NHIỆT TÌNH : 607 Ngày tham gia : 20/09/2009 Đến từ : England Job/hobbies : Student Tâm trang : Lonely
| Tiêu đề: Re: Tâm sự: Sao xưng tội hoài mà không thấy BÌNH AN? Fri Oct 30, 2009 1:15 pm | |
| | | | | |
- Mary Trinh đã viết:
- mỗi lần xưng tội xong em cảm thấy lòng mình dc nhẹ nhõn 1 chúc ....như vậy là mình đã đc tha tội đúnng ko ?
Đúng rồi, Một chúc thôi thì...ít quá?
-
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
Mary Trinh Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 46 Điểm NHIỆT TÌNH : 93 Ngày tham gia : 18/09/2009 Đến từ : mý Job/hobbies : công việc xá hội ( đại khái là lấy xe chạy ngoài đường ....hết xăng thi về ....ihihhi) Tâm trang : lúc vui..... lúc buồn ......(vui nhìu hơn buồn.....)
| Tiêu đề: Re: Tâm sự: Sao xưng tội hoài mà không thấy BÌNH AN? Sat Oct 31, 2009 1:57 pm | |
| | | | | |
ý em là ...đại khái là như vậy đó anh .....
| | | | | |
|
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự: Sao xưng tội hoài mà không thấy BÌNH AN? Sat Oct 31, 2009 7:59 pm | |
| | | | | |
- Mary Trinh đã viết:
ý em là ...đại khái là như vậy đó anh .....
Chỉ là yên tâm tạm thời thôi, Như vậy là chưa thành công em ơi! ------------
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tâm sự: Sao xưng tội hoài mà không thấy BÌNH AN? | |
| | |
|